1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho yêu thương còn sót lại.........!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi traitimthamlanglove, 14/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nhiều đêm nằm mơ về em giật mình mới biết mất em.
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    thay đổi đi 1chút sẽ thấy dễ chịu hơn đấy ...tìm 1con đường khác để bước tiếp sẽ có nhiều điều thú vị hơn ,và tuyệt nhất là luôn có 1ai đó luôn dõi theo mình,ko nhất thiết fải là đồng hành cùng nhau ,chỉ cần trong trái tim có 1ai đó
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    thay đổi đi 1chút sẽ thấy dễ chịu hơn đấy ...tìm 1con đường khác để bước tiếp sẽ có nhiều điều thú vị hơn ,và tuyệt nhất là luôn có 1ai đó luôn dõi theo mình,ko nhất thiết fải là đồng hành cùng nhau ,chỉ cần trong trái tim có 1ai đó
  4. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Khi 1 cánh cửa đóng lại , thi` sẽ có cánh của khác mở ra . Trong tình yêu cũng thế. Hạnh phúc sẽ đến với người biết kiên trì và chờ đợi
  5. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Khi 1 cánh cửa đóng lại , thi` sẽ có cánh của khác mở ra . Trong tình yêu cũng thế. Hạnh phúc sẽ đến với người biết kiên trì và chờ đợi
  6. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Có những người chỉ kiên nhẫn chờ đợi trong vô vọng.
    Nàng TÔ THỊ chẳng hạn, hạnh phúc chỉ đến với người đi kiếm tìm nó, không thể há miệng chờ sung được.......
  7. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Có những người chỉ kiên nhẫn chờ đợi trong vô vọng.
    Nàng TÔ THỊ chẳng hạn, hạnh phúc chỉ đến với người đi kiếm tìm nó, không thể há miệng chờ sung được.......
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    có cố gắng tìm cũng chẳng đc mà ,cái gì đến sẽ đến cái gì đi sẽ đi....hãy để tất cả tự nhiên ,gượng ép có đc đâu
  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    có cố gắng tìm cũng chẳng đc mà ,cái gì đến sẽ đến cái gì đi sẽ đi....hãy để tất cả tự nhiên ,gượng ép có đc đâu
  10. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chả ai có thể đợi cái mà chắc chắn không phải của họ được . Nàng Tô Thị còn chờ đợi vì nàng ta còn hi vọng . Hạnh phúc là thứ đến rất bất ngờ ,chả ai nói trước được đâu .

Chia sẻ trang này