1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho yêu thương còn sót lại.........!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi traitimthamlanglove, 14/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chả ai có thể đợi cái mà chắc chắn không phải của họ được . Nàng Tô Thị còn chờ đợi vì nàng ta còn hi vọng . Hạnh phúc là thứ đến rất bất ngờ ,chả ai nói trước được đâu .
  2. atpro_rocket

    atpro_rocket Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    oai`,chỉ là sot lạij thôi mà.....
  3. atpro_rocket

    atpro_rocket Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    oai`,chỉ là sot lạij thôi mà.....
  4. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Dù chỉ là sót lại nhưng nó là những kỉ niệm đẹp, đẹp lắm bạn ạh.
  5. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Dù chỉ là sót lại nhưng nó là những kỉ niệm đẹp, đẹp lắm bạn ạh.
  6. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    King_eric ui! Bạn học KT khoá nào thế?
    Đúng là dân Kt, nếu chờ đợi cái mà chắc chắn sẽ về mình thì ko cần chờ đâu. Mục tiêu nào cũng phải có đầu tư và kết quả, làm gì cũng nên thử cảm giác phưu lưu mới thích.
  7. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    King_eric ui! Bạn học KT khoá nào thế?
    Đúng là dân Kt, nếu chờ đợi cái mà chắc chắn sẽ về mình thì ko cần chờ đâu. Mục tiêu nào cũng phải có đầu tư và kết quả, làm gì cũng nên thử cảm giác phưu lưu mới thích.
  8. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    http://kehoach45a.com K45
    Tất nhiên là dân kinh tế thì tính toán rồi .Nhưng trong tình yêu tính toán thì chán lắm .Dù có biết trước kết quả nhưng vẫn phải cố gắng hơn, vì cái gì phải giành giật , chiến đấu thì khi đạt được mới có ý nghĩa . Con trai mà , cả thèm chóng chán
    Được king_eric sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 08/05/2005
  9. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    http://kehoach45a.com K45
    Tất nhiên là dân kinh tế thì tính toán rồi .Nhưng trong tình yêu tính toán thì chán lắm .Dù có biết trước kết quả nhưng vẫn phải cố gắng hơn, vì cái gì phải giành giật , chiến đấu thì khi đạt được mới có ý nghĩa . Con trai mà , cả thèm chóng chán
    Được king_eric sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 08/05/2005
  10. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng học Kt, nhưng mà mình học K44. Có thằng bạn học Nhân lực K45, nó cũng ở Ninh bình. Bạn đọc bài " Làm quen anh em" của Khoinghiep đi.

Chia sẻ trang này