1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho yêu thương còn sót lại.........!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi traitimthamlanglove, 14/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng học Kt, nhưng mà mình học K44. Có thằng bạn học Nhân lực K45, nó cũng ở Ninh bình. Bạn đọc bài " Làm quen anh em" của Khoinghiep đi.
  2. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Vậy à . Lớp tôi có đến 5 đứa NB cơ, đông khủng khiếp . Học KT thì phải gặp nhau ăn nhậu nhỉ .Khi nào có vụ gì là phải gọi anh em đấy
  3. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Vậy à . Lớp tôi có đến 5 đứa NB cơ, đông khủng khiếp . Học KT thì phải gặp nhau ăn nhậu nhỉ .Khi nào có vụ gì là phải gọi anh em đấy
  4. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Khi chưa yêu, ta đi tìm thượng đế
    Để xin người một chút yêu thương.
    Khi yêu rồi, ta lại tìm thượng đế
    Xin người chiếc lọ đựng-nước mắt của yêu thương.
  5. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Khi chưa yêu, ta đi tìm thượng đế
    Để xin người một chút yêu thương.
    Khi yêu rồi, ta lại tìm thượng đế
    Xin người chiếc lọ đựng-nước mắt của yêu thương.
  6. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Văn thơ dạt dào quá, nhưng lâu lắm rồi mới thấy Girltimlanh dạt vào box quê nhà....
    Khi chưa yêu, ta đi tìm Thượng đế
    Để xin Người một "tí" yêu thương
    Khi yêu rồi, Thượng đế tìm ta
    Hỏi:" Sao mày ngu thế, con ơi?!"
  7. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Văn thơ dạt dào quá, nhưng lâu lắm rồi mới thấy Girltimlanh dạt vào box quê nhà....
    Khi chưa yêu, ta đi tìm Thượng đế
    Để xin Người một "tí" yêu thương
    Khi yêu rồi, Thượng đế tìm ta
    Hỏi:" Sao mày ngu thế, con ơi?!"
  8. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Khi chưa yêu sao không tìm Thượng đế?
    Lỡ yêu rồi Thượng đế chẳng giúp ta!
  9. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Khi chưa yêu sao không tìm Thượng đế?
    Lỡ yêu rồi Thượng đế chẳng giúp ta!
  10. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Khi chưa yêu thì ai cần thượng đế
    Khi yêu rồi thì chỉ có thượng đế mới giải thoát cho ta.

Chia sẻ trang này