1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi kobaogiohoihan2_9, 04/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi, cưng! Sông có thể không ngừng chảy (Trừ khi bị ngăn), nhưng lãng mạn chỉ không đến với kẻ khô khan thôi. Tôi chả giàu có gì, thậm chí nghèo nữa, nhưng từ bé đến giờ, lúc nào cũng lãng mạn. Lãng mạn không mua được bằng tiền, dù đôi khi phải bỏ tiền mua vài thứ để làm cho "lung linh" hơn. Mong cưng sớm tìm được sự thanh thản trong lòng.
  2. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là anh đi rồi - anh sẽ xa hơn ,cứ nghĩ đến điều này em chỉ muốn khóc (không được! phải can đảm và bản lĩnh chứ ! đã hứa là không được khóc trước mặt bất kì 1 ai mà )em vẫn biết ở nơi đó có nhiều khó khăn thử thách mà anh và đồng đội luôn phải đối mặt để mang lại sự bình an cho nhân dân,cho mỗi góc phố bản làng,cho vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc.............anh ơi ! hãy yên tâm hoàn thành nhiệm vụ bởi xa anh em biết mình phải làm gì để xứng với niềm tin và hi vọng của anh ! Em sẽ luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình - em sẽ tự chăm sóc cho sức khoẻ bản thân và quan trọng hơn cả là em vẫn luôn yêu anh bằng cả trái tim,vẫn luôn đợi anh trở về bên em như một ngày nào đó ước mơ con thuyền cập bến hạnh phúc yêu thương của chúng mình sẽ trở thành hiện thực
    Cái nắng Trường Sa và cả những cơn mưa đầu mùa đã thấm ướt vai anh,em thương anh nhiều lắm anh có biết không?gần 1 năm không gặp nhau với gần 300 lá thư,em cứ tự hỏi trái tim mình rằng : có khoảng không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ?Tết này anh cũng không về được nữa,để cùng gia đình lo ngày giỗ đầu cho Mẹ - để cùng sánh bước bên em trong ngày giao thừa đầy ấm áp và yêu thương ................thành phố mình đẹp lắm anh ơi !
    Hải Phòng đón anh bằng bước chân phượng cháy
    Em mát thơm trong áo tím ra đường
    Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh tan chảy
    Để được hoà cùng sông Cấm dịu dàng thương

    Có những lúc em lạnh lùng,vô tâm mà không biết anh lo lắng cho em đến thế nào?có những khi anh buồn,cô đơn thì em lại không thể ở bên cạnh ! Chúng mình đều biết tất cả chỉ bởi 2 tiếng : nhiệm vụ ! bởi chúng ta cùng trong môi trường Quân Đội với kỉ luật thép nhưng em tin chính điều ấy sẽ giúp chúng mình vững vàng hơn trong cuộc sống (em sẽ cố gắng phấn đấu không ngừng trên mặt trận tinh thần của người lính để anh luôn tự hào có em - cô phóng viên trẻ đầy bản lĩnh và tự tin của anh ! )Thời gian quen và yêu nhau như thế chưa phải là nhiều,nhưng em tin chúng mình hiểu nhau,hiểu để gắn bó giữa 2 con người xa lạ,hiểu để chúng mình cùng nhận ra là 2 nửa của nhau,có những lúc vui buồn,cả khi giận dỗi và rồi những giọt nước mắt đã rơi chỉ vì lý do anh vô tâm không nhận ra em yêu anh nhiều đến thế nào,em luôn mong có anh bên cạnh như 1 quy luật tất yếu của tình yêu ! Nhưng em biết và hiểu 1 điều rằng :
    Không xa đâu Trường Sa ơi
    Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh
    Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em

  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin nhắn của mày, bất giác thấy nhớ, và... hôm qua tao đi đám, tao thấy mọi người khóc cũng muốn mình có thể có được một chút xúc cảm nhưng ko thể được. Tao cứ nghĩ tao bi h thật vô cảm, tao ko cảm nhận được nỗi đau, sự mất mát của người khác, tao thấy mấy người đi bên tao khóc thật dễ dàng còn tao chỉ bít cúi mặt cũng ko dám cả nhìn mặt người đã khuất.
    Cái giờ phút đứng ở đó, tao lại nghĩ đến một người khác, nghĩ sau này người đó mất đi tao có đến đươc ko?tao có khóc được ko? hay tao lại đứng ở đúng vị trí này và vô cảm...
  4. tinhyeuhoanhao_1982

    tinhyeuhoanhao_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đêm mùa thu bình yên quá, trong em là một cảm giác mơ hồ thật khó tả nhưng em cũng chẳng thấy nó lạ lùng vì đó là cảm giác mà mùa thu thường mang lại cho em mỗi khi nó đến.

    Em cũng chẳng biết từ khi nào, mình vừa yêu lại vừa sợ mùa thu. Có lẽ vì mùa thu trong em được gắn với hình ảnh của anh. Những kỷ niệm của tình yêu đầu và mùa thu trộn lẫn với nhau thành một thứ gia vị cuộc sống mang cả vị ngọt lẫn vị đắng. Yêu nhau vào một mùa thu để rồi chia ly cũng vào một mùa thu.
    Mùa thu làm em đầy mâu thuẫn. Em mong mùa thu tới để ngắm cái đẹp của Hà Nội khi vào thu, để nếm chút hương vị cốm đầu mùa, để thấy những chiếc lá bàng bị nhuộm dần màu đỏ, để đi qua một con đường nhỏ lúc cơn gió làm những chiếc lá vàng bay...
    Nhưng em cũng lại sợ mùa thu tới bởi chỉ một ngọn gió đầu thu cũng có thể làm trái tim em thắt lại vì nhớ anh. Nhớ một buổi tối mùa thu đi bên anh qua những con phố quanh co, nhớ lúc hai đứa cùng hát "Đoản khúc thu Hà Nội" của Trịnh Công Sơn, nhớ khi mệt mỏi được dựa vào vai anh, nhớ những giây phút im lặng trong thấu hiểu...
    Em vẫn còn nhớ. Anh đã từng là tất cả đối với em và bây giờ em phải làm sao khi cảm xúc ấy vẫn còn nguyên vẹn. Đặc biệt là khi mùa thu tới, một mình đi trên con đường chúng ta thường qua, mùi hoa sữa chợt nồng nàn trong thoáng chốc nhưng cũng kịp làm rạo rực lòng người.
    Có khi nào anh đi qua con đường này chợt hương hoa sữa ấy... Có khi nào anh nghe tim mình rưng rưng cảm xúc một mùa thu xa xôi...

  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nào đó anh sẽ tìm ra em, phải không?
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    yêu thương ơi !nhớ và yêu anh nhiều lắm
  7. honeyhoangvi

    honeyhoangvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    tấ< sao bây jiờ mình thích quá khứ vậy,ma hi?n tại lại quá ghét....
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Công việc bận quá - anh nhắn tin cũng chẳng nhắn lại được,có lẽ anh cũng thông cảm cho mình thôi ! 3 ngày đi công tác mệt mỏi với biết bao nhiêu chuyện - về đến HN chạy ngay ra bưu điện để gọi cho anh chỉ với mục đích được nghe giọng nói của anh,để xin lỗi vì mình đã có những lúc vô tâm như thế ! Mình cứ nghĩ rằng anh phải giận mình,anh sẽ trách mình.............nhưng không ! anh hỏi thăm mình có mệt không?anh nói mình giữ gìn sức khoẻ để còn học và đi công tác xa ! Trái tim mình như ấm lại vì mình biết trong anh luôn có mình !
    Bệnh dạ dày của mình mỗi lúc đói nó lại nhói đau,mà no quá cũng đau .............anh luôn quan tâm đến sức khoẻ của mình,hạnh phúc thật khi yêu và được yêu !Ở phương xa ấy mình cũng biết anh đang phải làm lại từ đầu,anh nói mệt rồi nhớ mình rất nhiều nhưng cũng không chắc Tết này về được nữa hay không?Mình cũng nhớ và thương anh nhưng chẳng biết phải làm sao - có lẽ là :
    Trái tim nhắn nhủ rằng không nản
    Vì yêu thương nên phải cố gắng thật nhiều

    Anh nói những thành tích đạt được luôn có 1/2 công sức của mình ! Anh muốn gần mình để chăm sóc,gần để động viên an ủi những khi vui buồn hay trống vắng cô đơn..............nhưng có lẽ phải rất lâu nữa,biết làm sao bây giờ?chờ đợi..............chờ đợi trong hi vọng
  9. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Anh chấp nhận em ra đi mà con tim quặn đau, anh không thể tin nổi nữa. Liệu có ngày em trở lại không, liệu có ngày nào em sẽ lại ở bên anh mà không cảm thấy áp lực không? Em ơi, anh mong đợi ngày đó lắm, dẫu biết điều đó là vô vọng nhưng anh có quyền tin em mà? Anh luôn ở bên em, cho dù bất cứ khi nào em gặp rắc rối anh sẽ lại ở bên em, sẽ lại an ủi em, dỗ dành em như những ngày xưa, anh luôn dành bờ vai cho em để em dựa vào, em nhé!.
    Được laxanhcodon sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 01/11/2006
  10. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình yên - tràn ngập yêu thương cho dù chúng mình ở xa nha ! Em biết anh mệt mỏi nhưng vẫn luôn cố gắng vì em và em cũng vậy anh ạ ! Tình yêu của chúng mình còn nhiều khó khăn và thử thách nhưng em tin có anh bên cạnh mình em sẽ vượt qua được tất cả ! Mỗi lần anh gọi điện về chỉ muốn nói thật nhiều rằng em nhớ và yêu anh,em luôn mong có anh bên cạnh................1 người con gái dù nghị lực và mạnh mẽ cá tính đến mấy đi chăng nữa thì họ vẫn rất cần 1 người che chở,1 người cho họ "thuê " bờ vai mỗi khi mệt mỏi,mỗi khi buồn hay giận hờn chỉ muốn khóc cho thoả thích.............
    Tối qua thằng người yêu của đứa bạn em sang chơi,ngày nào chúng nó cũng gặp nhau mà không biết chán................7h30 nó phải đi làm vậy mà ăn cơm xong 6h15 nhưng 2 đứa vẫn rủ nhau đi dạo,đi ăn kem(chỉ là để tranh thủ thời gian bên nhau thôi ) chúng nó hạnh phúc thật ! còn em ở nhà 1 mình buồn quá lại nhớ anh (nhớ nhiều lắm Chuột yêu à ) - em cứ tự hỏi mình rằng : có khoảng không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ?cuốn nhật kí càng ngày càng dày thêm những trang viết chứa chan tình cảm yêu thương em dành cho anh - anh ơi ! anh về nhanh đi để đọc nó,để biết em yêu anh nhiều đến thế nào ! 2 năm về trước em luôn kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình trong 1 khoảng trống của trái tim đơn điệu,em cứ ngỡ em sẽ thất vọng,em sẽ kiệt sức như người lữ hành trên sa mạc khô cạn và nắng cháy.............nhưng không ! em đã tìm thấy 1 cái cây - nó tuy hơi khô cằn 1 chút,ít lá 1 chút nhưng em thấy rất hạnh phúc bởi em được che chở như thế !
    Cảm ơn đời đã cho ta gặp nhau
    Dù hai đứa ở phương trời cách biệt
    Anh ở xa một nẻo đường sao biết
    Em một mình lặng lẽ đếm mùa thu !

    Anh ơi ! ở phương xa anh hãy cố gắng để đạt được những gì anh mong muốn,ở nơi này em vẫn luôn thi đua cùng anh để có kết quả cao nhất. Anh hãy tin rằng em vẫn đợi anh - đợi anh về sưởi ấm trái tim em !
    Anh nói rằng anh sợ sự im lặng vậy mà mỗi lần giận anh - em lại cứ im lặng như thế ! Sự im lặng để nhìn lại mình,sự im lặng có ý nghĩa đơn giản chỉ là cho em.Mỗi lần nhớ anh,em lại tim về với Biển,về với sự bình yên và tình yêu bao la rộng lớn................

Chia sẻ trang này