1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi kobaogiohoihan2_9, 04/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Honey, where are you now?
  2. NuiChoMayT

    NuiChoMayT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Những nhớ nhung anh dành cho em và những thương yêu, trìu mến mà em đã dành cho anh, chắc là món quà thượng đế mang đến cho chúng mình em nhỉ
    Giờ này em đang làm gì? Có nhớ đến anh không nhỉ? Em đừng có dào dạt và yêu anh trong mỗi lần chúng mình gặp nhau như thế, anh sẽ đỡ ngất ngây trong sóng tình Em, yêu thương của anh, hỡi làn mây phiêu lãng đầy ma lực kia, anh nhớ em nhiều lắm đó
    Chỉ những khoảnh khắc này thôi cũng mãn nguyện lắm rồi em nhỉ
  3. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu sẽ tưới mát và giữ cho tâm hồn không già cỗi Con người luôn khao khát yêu thương Chúng mình cũng thế
    Hai mảnh của một vòng tròn khuyết ghép lại không hoàn hảo nhưng thiếu một lại hóa chênh vênh, em nghĩ thế
    Em không mong sẽ cùng anh đi đến cuối cuộc đời, em chỉ mong tâm hồn này, trái tim này, tình yêu này không quá mong manh để dễ dàng tan biến, không quá ào ạt để tự đốt cháy và tự hủy diệt
    Tình yêu ấy như thoáng hương hoa làm cuộc sống ta tươi mát, tâm hồn ta dễ chịu hơn khi có nó
    Em sẽ luôn trân trọng và nâng niu cho mãi ôm ấp nhẹ nhàng quanh ta
    Gửi những yêu thương từ trái tim này đến anh!

  4. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Quái thật!
    @ quái vật: em sắp thông báo tuyển người yêu mới. Dù sao thì sẽ đỡ nhớ anh hơn. Nơi anh ở không có cái rét cắt lòng, có thể anh không biết sức mạnh của những cơn gió heo may vào những ngày thứ 7.
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    its very shot but its still good and I DO MISS YOU THREE.
    Only 1 week to see you and enjoy the life.
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hình như là quên thật mới sợ. Quên bằng hết, không nhớ một cái gì, giống như là cơn gió, đến rồi đi rất nhanh .
  7. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0

    vẫn biết rằng khi cố quên là sẽ nhớ
    nên dặn lòng cố nhớ để mà quên​
    Được truyenthuyetrong2003 sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 02/11/2007
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Why are you not online? Why?
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 03/11/2007
  9. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đừng yêu em anh nhé!
  10. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Có mà ..... nó yêu

Chia sẻ trang này