1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi kobaogiohoihan2_9, 04/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao2004

    andythao2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Như vật dư thừa anh vô tình để mất
    Giữa cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay
  2. andythao2004

    andythao2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn nhớ câu nói trong bộ phim ấy * sự chia ly tạm thời biết đâu lại là một khởi đầu mới* uh cũng đúng nhưng mà giờ thì mình nhẹ nhàng , thanh thản , và một điều nữa lạnh lùng và vô tâm đến tàn nhẫn...tất cả trong mắt mình chẳng có ý nghĩ gì , đừng giận nhé những yêu thương
  3. win_hg

    win_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    HẠNH PHÚC EM MÃI TÌM Ở ĐÂU ? HẠNH PHÚC LÀ KHI ANH NẮM TAY EM ĐƯA EM VỀ PHÍA CHÂN TRỜI HẠNH PHÚC.NHƯNG ANH LÀ AI ? BAO GIỜ THÔI HẾT HOÀI MONG.
    ---------------------------------
    Hạnh phúc chính là sự chia sẻ, giúp đỡ nhau trong CS.
    ........................................................................
  4. hongkhong_gai

    hongkhong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc nhất là khi thấy nguòi mình yêu hạnh phúc. đau khổ nhất là khi nguòi mình yêu gặp phải điều không may
  5. andythao24hn

    andythao24hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc chỉ là lời nói dối
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    Hơn một lần em giật mình tự hỏi
    Sao hoa hồng rực đỏ lại là yêu
    Để ngày kia anh đến đem ráng chiều
    Trút vào lòng những yêu thương thổn thức
    Để hôm nay ngã đường ta bứt rứt
    Chọn nẻo nào có thể thấy được nhau
    Và thời gian lòng ta có úa nhàu
    Khi thật lòng tình yêu không tồn tại ?
  7. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Andy àh, đừng buồn nhiều nữa... Cậu khuyên tớ vui vẻ lên còn gì... Vậy thì sao cậu lại buồn hả?
  8. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không thể cháy lên khi trước nó là cả 1 sự xa cách quá lớn
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    em bật khóc vì những điều xưa cũ
    nếu anh biết những khoảnh khắc đã qua
    nếu anh biết khi một mình em khóc
    em tin rằng , ta chẳng thể xa nhau

  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng sợ mùa đông quá lạnh,
    Em đã quen, ( quen từ lúc đợi anh)
    Anh đừng sợ nắng quá mong manh,
    Ngày xa anh, có bao giờ thấy nắng ?

Chia sẻ trang này