1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Yêu Thương...

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi Thu_6, 26/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cho tớ hỏi, có thật bạn thứ 6 là tác giả của bài cảm xúc Cây Gió nổi tiếng đó không?
  2. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    quote lại bài mình cái ..hôm nay mình nghĩ tình yêu nó khác tình yêu hôm qua ,có thể phải hi vinh và .......
    nói chung đã yêu thì phải đâu đầu ,ko thể khác được .
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu. Ngượng quá
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    hok nhâ`m thì chuyện cây _lá _ và gió , là 1 câu chuyện nổi tiếng trên mạng
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lắm rồi người ạ. Đi đâu nhớ quàng thêm cái khăn, đeo cái đồ "bé hơn quần đùi" vào không thì cóng tay không viết được bài thi. Biết người không hối hận đâu, nhưng mà đừng thi lại, mệt lắm, không có thời giờ mà lang thang.
    Cứ ngồi lặng lẽ thế, thi thoảng mỉm cười thế...
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Lại 1 mùa Noel nữa đã đến , lại 1 mùa Noel không có anh .......... đôi lúc em cứ tự hỏi là tại sao , tại sao ??? Tại sao anh không chọn em mà lại chọn người con gái ấy ? Sao thế hả anh , người ta có yêu anh đâu ? Tại sao anh lại chọn họ để rồi gây ra vết thương trong trái tim em , làm em gục ngã và không thể nào đứng lên được nữa .... Em hận anh ! Hận nhiều lắm , anh lúc nào cũng chỉ biết làm em đau mà thôi .........
    Noel này anh lại đi cùng người congái khác , còn em em không thể ở bên anh được , anh không cho em cái cơ hội ấy .... anh có hạnh phúc bên người ta không anh ??? Làm sao dể em quên đi được anh đây ?
    Được dukickvietnam sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 22/12/2006
  7. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    bài em viết sai chính tả ,anh sửa lai cho đúng ..ok ..
    đọc xong bài này nếu ko biết là em thì anh lại tưởng cô bế đấy bị liệt vì gục ngã và ko thể đứng dậy ..chắc chết quá ..
    mà con người ta nó thế ,thích chinh phục những cái ko phải là của mình ,, thế mới vui.. nhưng dù sao thì mỗi người cũng chỉ là 1 mảnh ghép ,và luôn đi tìm 1 mảnh ghép còn lại ...nếu ko tìm được 1 mảnh ghép phù hợp thì cuối cùng ????/là gì ấy nhỉ ,chính cái mảnh ghép đó sẽ bị huỷ hoại ,,,còn huỷ hoại như thế nào thì do mảnh ghép kia quyết định .............chúc em sẽ sớm tìm được vài mảnh ghép cho riêng mình .
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Ủa emhok nghĩ là mình viết sai chính tả đâu , vì từ bé đén giờ chưa bao giờ em sai chính tả đâu
    Còn chuyện cái mảnh ghép ý dù sao cũng cảm ơn anh ,nhưng em chưa có ý định tìm mảnh ghép đâu , em thick solo để làm khổ 1 số người
    Nỗi hận không quên .....................
  9. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    từ bé ko viết sai thì bây giờ viết sai ..anh dưng anh sửa bài em làm gì ..
    em cũng đừng nên làm khổ người khác ko hay tý nào đâu ..em nên tự là khổ chíng mình thì hơn ....(có mỗi mấy dòngmà viết mãi ko xong ,,sửa đi sưae lạ vì viết sau chính tả ,,chung quy lại cũng vì đang phê)
  10. bao_lien_dang

    bao_lien_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Viết cho thương yêu ...
    Em à ! Anh sẽ lại tiếp tục ngồi trước cái máy này để viết lên những dòng mà người chủ topic gọi là VIẾT CHO THƯƠNG YÊU - Đúng ! Anh đang viết cho thương yêu , viết cho chính em đấy em biết ko ? Có một điều mà anh vẫn ko hiểu là cho đến bây giờ tại sao em ... với anh ... đã cách xa giờ lại càng cách xa hơn . Có phải do anh , có phải do em , có phải do ông trời đã sắp đặt thế ? Ko , anh nghĩ do chính chúng ta , chính chúng ta đã ko tin vào chính mình , ko tự tin và chính tình yêu của mình . Để bây giờ anh và em xa cách ... Anh đang sống trong những khoảng thời gian buồn bã , chán nản vì ko có em ...
    Anh biết , chuyện chúng mình ..............

Chia sẻ trang này