1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Yêu Thương...

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi Thu_6, 26/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Nhóc à , chị lại viết cho Nhóc đấy , cho em iu quý của chị
    em chị dạo này gầy thế , lại học nhìu nữa , mắt thì thâm quầng lên , hix hix , thương em lắm
    Nhóc của chị năm nay thi Đại học rùi , sắp thành người lớn rồi , nhưng mãi mãi vẫn là em bé bỏng của chị , cố lên nha Nhóc của chị
    ^^ Nhóc à , em có biết là có em là em là 1 hạnh phúc lớn của chị hok
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    viết những dòng này lên cho chình mình , cho tâm hồn đã theo mình gần 20 năm , ^^
    hôm nay thấy làm sao nhì , buồn à , uh đúng rồi buồn , mệt mỏi , cảm giác khó chịu
    mình cũng hok biết mình làm sao nữa , cả bản thân mình cũng hok biết iu quý , cũng hok biết chăm sóc , lúc nào cũng ốm đau , mệt mỏi .
    .......... thấy mâu thuẫn quá
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Viết cho yêu thương: bibi anh iu nhá, may mà mình đã bye nhau.
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Người mà mình thường nghĩ tới là jì anh nhỉ , ko fải là người iu đâu fải hok anh ,............
    em hok muốn chỉ là người anh nghĩ đến
  5. cbdt1986

    cbdt1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    sáng hôm nay em lên thư viện đánh bài dịch, đang ngồi cười rất khoái trá với mấy bức ảnh bạn em gửi cho thì e giật mình vì 1 giọng nói " cười gì mà vui vậy ? " . E ngước nhìn lên, ồ , ra là anh. E cười rất tươi " à, mấy bức ảnh bạn em nó gưi cho e , haha buồn cười quá , anh L thi xong rồi lên thư viện làm gì vậy ? Cop nhạc hả ? khéo bị bắt đấy ". Anh đáp lại" ừ, a cop ít tài liệu". Câu chuyện chỉ có thế, nhưng sao trông mắt gã ta bùn bùn, cũng hơn nửa năm rồi, cái gì rồi cũng qua, e với a bây giờ chỉ còn la người quen biết , e ko hối hận về quyết định ngày đó, chia tay a xong e thấy cuộc sống thoải mái hơn nhiều, e lại trở lại là e, luôn cười , luôn vui. Hôm nay gặp a trên phòng máy, e chẳng còn cảm giác gì nữa, từ đó e thấy đc 1 điều , a đã hoàn toàn ra khỏi cuộc sống của e. Có rất nhiều người đã hỏi e về a , rằng a đã yêu ai chưa, e cười và trả lời " sao tao biết đc" , mà đúng là e ko quan tâm thật, với e , cái gì đã qua e sẽ cho nó qua hết, ko lưu luyến, tiếc nuối gì cả, và cũng bởi 1 điều, em đứng trên a 1 bậc về cách cư xử . E tự hào về điều ấy . Vài hôm nữa là anh ra trường, e chúc anh thành công và hạnh phúc.
    "Trong cuộc đời này bạn ko chỉ yêu 1 người và cũng ko chỉ có 1 người yêu bạn", cái gì đã qua hãy để nó qua hẳn đi, vì cs còn rất nhiều thứ đáng để quan tâm , đâu chỉ có bọn con trai,hehe.
  6. cbdt1986

    cbdt1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vô đây viết bài đi chứ, topic hay thế này mà lại bị bỏ quên thì phí lắm , ai chả có những khoẳng lặng , có những nỗi niềm riêng , cùng nhau chia sẻ chứ .
  7. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    .... để tình trang trải khắp trăm nơi....
  8. cbdt1986

    cbdt1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    cái anh Hưng, viết bài thi ngắn cụt lủn, hiểu sai hết cả ý hay ý đẹp của e , chán anh quá, đúng là a chỉ hợp với sông Tô Lịch thôi.
  9. thesouth_ic

    thesouth_ic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Đời là cát bụi, tình là phù du!
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương này em viết cho anh...
    Khi tất cả mọi thứ em đặt bên lề cuộc sống, thì với riêng anh, anh hiện hữu trong em ở một vị trí đặc biệt trang trọng, em không dám chắc tình yêu của em dành cho anh có đủ lớn để em hi sinh mọi thứ không, nhưng em thấy thoả mãn vì em đã tìm ra anh - một người mà em thực sự yêu thương - một tình yêu đích thực, không giống như những thứ tình cảm bồng bột của em trước đó...
    Khi em buồn, em không muốn chia sẻ với anh. Điều đó không có nghĩa là vị trí của anh trong em chưa đủ quan trọng. Đơn giản hơn, chỉ là vì em không muốn anh nhìn thấy ở em sự nhút nhát và thiếu lập trường - bởi em luôn là một đứa không dũng cảm trước những chuyện tồi tệ xảy ra...
    Khi cô đơn, em cũng không muốn gọi anh. Không phải vì em không muốn có anh bên cạnh. Chỉ đơn giản thôi, em sợ anh buồn...
    Nhưng khi em đau vì những vết đau quá cũ, khóc vì những thứ vừa mất đi, em đã gọi cho anh, muốn anh ở bên biết bao. Em thấy mình cần anh, cần có anh trong cuộc đời này. Tất cả những điều đó, chỉ đơn giản vì EM YÊU ANH...

Chia sẻ trang này