1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho zhan của em (cuộc sống công sở và bìn lụn chuyện BỐ GIÀ)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi oshipotato, 12/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oshipotato

    oshipotato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Zhan à! Mấy hôm nay sao Ngố nhớ zhan thế không biết. Sáng nay, Ngố đã đi rất chậm, và đến rất sớm để được viết những điều mình đang nghĩ. Có gọi là hạnh phúc hay không khi Ngố nhớ đến cảm giác ngồi cạnh zhan, nắm tay zhan, cười cùng zhan, nói cùng zhan? Mọi thứ đã thoảng qua như một giấc mơ vậy. Rất đẹp! Nếu không có một buổi sáng nào như sáng hôm nay nhớ zhan đến cồn cào thì chắc Ngố đã tưởng mọi chuyện đúng là một "happy dream".
    Zhan biết không? Ngố đã không vào đây viết lâu lâu rùi. Cảm giác bị xa cách zhan (không hiểu vì nguyên nhân gì) đã khiến Ngố không dám viết những điều yêu thương nữa. Không phải mọi sự xa cách đều ******** cảm thêm gắn bó zhan nhỉ? Cả zhan và NGố đều nhận ra chúng ta đang xa dần, xa dần. Zhan đã nói: zhan không thay đổi, chỉ có Ngố thay đổi. Khi zhan nói điều này và cả khi Ngố đang viết lại điều này, Ngố đã khóc. Vì sự thay đổi ở Ngố đã làm Ngố khổ sở quá. Ngố luôn luôn tự hỏi, Ngố phải làm gì với tình cảm của mình đây.
    Người ta nói tình yêu là phải có đấu tranh. Ngố sẽ đấu tranh với ai? Chẳng có ai ngoài Ngố. Ngố phải đấu tranh để không gặp zhan nhiều, để không tỏ ra thân mật với zhan trước mắt mọi người; đấu tranh để zhan không hoàn toàn thuộc về Ngố. Và cuối cùng sự đấu tranh đó đang dần dần làm Ngố phải đổi thay. Nhưng zhan ơi, đến hôm qua thì Ngố nhớ zhan không chịu nổi được nữa. Zhan đã quên tất cả những gì zhan nói rồi
  2. oshipotato

    oshipotato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tối qua Mun đã gọi điện cho ngố tìm zhan. Và sáng nay, 2 chị em Ngố đã nói chuyện với nhau 70% là thẳng thắn. Ngố hiểu và thông cảm cho sự khó xử của zhan. Hãy nghĩ đến Mun nhiều hơn zhan nhé.
  3. oshipotato

    oshipotato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nửa tiếng nữa, cái topic dành riêng cho anh sẽ không còn tồn tại nữa. Mãi mãi... Mình cảm thấy buồn quá nhưng có lẽ như thế sẽ nhẹ nhõm hơn chăng ??? Tạm biệt mày, cái topic của tao. Đã có những lúc tao bỏ quên mày, cố tình bỏ quên mày. Và giờ đây, tao thực sự muốn quên mày. Nếu mày nằm vào một cái store nào đó của ttvnol thì đừng buồn nhé! Chắc mày sẽ thông cảm và hiểu cho tao. Một lúc nào đó, một đứa em của mày sẽ ra đời. Nó sẽ khác, sẽ rất khác. Tao tin là thế. Tạm biệt mày, cái topic của tao

Chia sẻ trang này