1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lazyt, 26/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    viết cho...

    Viết cho bạn...
    Viết cho những ngày tôi cứ nghĩ mình đã tìm thấy một thằng bạn thân, một người tin cậy tôi và một người tôi tin cậy. Viết cho ngày tôi đã khóc để bạn an ủi, viết cho những đêm bạn thức khuya, mắt mờ trên bàn phím chỉ để "lắng nghe" và chia sẻ cho tôi. Viết cho những ngày tôi tưởng rằng tôi đã làm bạn coi tôi như một ngừơi bạn thật sự. Viết cho ngày tôi bảo vệ, bạn đến và cổ vũ tôi, bạn chở tôi về và từ chối lời mời vào nhà uống ngụm nước cảm ơn của tôi.
    Viết cho những ngày tôi xoá số đt của bạn, xoá rồi nhập vào lại, cứ thế... và tôi biết, bạn cũng biết là tôi từng rất ghét và bực với tính của bạn.
    Viết cho bạn, viết cho thằng bạn rất tốt bụng của tôi, tốt với tất cả mọi người để rồi sâu trong lòng bạn, bạn chỉ coi một người là bạn và luôn đóng kín lòng mình... bạn là một người tốt, uh, rất tốt, khi bạn lắng nghe và chia sẻ tất cả những nỗi buồn của người khác, để rồi không biết có ai như tôi không, tưởng rằng bạn coi mình đủ thân để làm BẠN của bạn...
    Viết cho bạn, vì tôi không đủ để bạn tin cậy, để có thể chia sẻ với tôi khi bạn buồn nhất... khi bạn cảm thấy không có ai bên cạnh, tôi chỉ dám đứng ngoài, lặng lẽ nhìn bạn buồn...
    Viết cho tôi....
    Viết cho tôi vì vẫn ngu ngốc tin rằng khi mình quan tâm đến bạn đủ để bạn biết mình quan tâm, bạn sẽ coi mình là bạn. Viết cho tôi vì tôi cứ nghĩ rằng bạn sẽ chẳng bao giờ coi thường những câu chuyện và những giọt nước mắt của tôi khi tôi hèn yếu nhất...
    Viết cho tôi vì đến khi tôi biết được, với bạn, khi thấy tôi khóc, bạn đã coi điều đó là nhảm nhí, tôi vẫn tin rằng bạn là bạn thân của mình, bạn thật sự tin cậy tôi và coi tôi là bạn...
    Viết cho tôi vì bao nhiêu lần bạn đã làm tôi biết rằng bạn chẳng hề coi trọng tôi như tôi nghĩ, nhưng tôi vẫn cố bắt chuyện với bạn, vẫn tỏ vẻ bình thường, dù thật lòng, tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, nếu bạn đã không xem tôi là bạn như thế thì hãy đối xử với tôi ác độc hơn một chút, cứ mặc kệ tôi, cứ mặc kệ khi tôi buồn và tôi khóc... thế có phải tốt hơn rất nhiều không...
    viết cho tôi vì tôi đến giờ vẫn không muốn tin rằng mình mãi vẫn không có một người bạn thân là bạn. Ừ, cả đến 6 năm nay rồi, mọi chuyện tưởng chừng tốt đẹp hơn, thế mà...
    Viết cho tôi vì tôi không được khóc. Không được buồn vì những chuyện này đáng lẽ phải xảy ra lâu lắm rồi nhưng do tôi vẫn cố gắng ảo tưởng... ừ, bạn à, hôm nay tôi sẽ khóc, có lẽ thế, nhưng nếu khóc thì chỉ khóc hôm nay thôi, khóc cho bạn và khóc cho sự bất lực của tôi khi thấy bạn như vậy...
    Chỉ mong bạn sẽ tìm thấy được bình yên thật sự thôi, bạn của tôi à...
    Tôi sẽ chỉ như thế này vào ngày hôm nay thôi, chắc chắn thế. bạn biết mà, tôi vốn là một con bé mạnh mẽ và cô độc nhất là trong chuyện tình cảm, quan hệ bạn bè.
    Và tôi sẽ không nhắc lại chuyện này một lần nữa, uh, sẽ lãng quên nó đi, nhẹ nhàng và thanh thản.
    Nếu lần sau đọc lại, tôi mong rằng mình sẽ tìm được bình yên, như bình yên tôi cầu chúc cho bạn vậy.

Chia sẻ trang này