Con duong nho tren pho do, mot cau chuyen da xay ra, xay ra nhu chua bao gio ng ta dinh duoc dieu do vay? Pho nho, buon, mua roi va ca nuoc mat cua ai do roi...Thoi gian troi nhanh, xoa diu moi noi dau....Chi con gan 1 tieng nua la tron mot nam roi day.... Hoang My LOVE ... will keep us together
Hey ! chiến hữu , nhớ tui ko vậy ! chiến đấu tiếp chứ ? chủ đề thảo luận kỳ này là gì vậy ? mới đó mà một năm rồi sao ? thế anh ấy ra sao rồi hả ? mới đợi 1 năm thì ăn thua gì ? tớ đây còn phải đợi dài cổ đây này ! chán chít ! mà có phải đợi suông đâu ! xảy ra quá nhiều chuyện đến nỗi ko có thì gian nghĩ tới cái ttvn này nữa ! hôm nay vào gặp lại kẻ thù xưa nên mới ngứa tay chân viết vài dòng đấy thôi ! Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
Hi, chuyen nay ko phai viet ve to cau a!!! Co dieu to nho la to chua nhan cau lam chien huu bao gio ca????? Hoang My LOVE ... will keep us together
hic ..cũng tại mình ! thấy người sang bắt quàng làm họ ! bây giờ người ta ko nhận, bẽ mặt chưa ! quê chít được ! thôi mà cũng chẳng sao ! tớ đây là người thức thời ! người ta đã ko nhận chiến hữu thì thôi ! làm kẻ thù vậy ! có khi lại thú vị hơn ! chiến đấu càng nhiều thì ta càng mạnh hơn mà ! phải ko ? con gái các người lạ lắm, miệng mồn lúc nào cũng nhớ anh, nhớ đến nỗi ko học được, nhìn vở chỉ thấy mặt người chẳng thấy chữ đâu ! lúc nào cũng than thở mà ko biết có thật như vậy ko nữa ! thiệt tình mình đây chẳng thể nào hiểu nỗi, nhớ đến như vậy mà sao khi tớ rủ đi chơi thì lại làm ra vẻ, chẳng bao giờ đi cả ! cứ luôn miệng "anh đợi đi ! bây giờ đi ko được ! phải hiểu cho em chứ " uh thì hiểu ! thì đợi ! nhưng con người chứ có phải cỏ cây ! đợi bắt mòn con ngươi ! thế mà chẳng thấy người ta có động tĩnh gì ! hỏi tới thì tránh né ! chẳng làm sao hiểu nỗi ! Này thế cậu có như vậy ko hả ? tớ thấy người của tớ như vậy ! hic chan quá ! Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
To ko the, ng yeu to ma ru, to di ngay!!! Chac to la ng dac biet cau a!!!!!! Hic, ko la chien huu, la ban mang, ban ao cung duoc chu can gi phai lam ke thu!!!!!! Them ban bot thu!!!! Can ly vi 1 tinh ban ao nao!! Hoang My LOVE ... will keep us together