1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Nhạc rất hay, cám ơn bạn. Muh tôi chỉ hứa với mình bạn thôi nhá, dắt thêm người là tôi ko chịu trách nhiệm đâu, thi chạy vượt rào 100 mét đây , ai bị bắt thì ráng mà rửa bát
  2. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hix, biết ngay mà, ý bác là bác sẽ không trả tiền chứ gì, uống quỵt à :( Thôi, thế thì tôi chẳng thèm đi uống rượu với bác làm gì, uống cho đến say, chân trái đá chân phải mà phải vượt rào thì. Bác đúng là. Chắc giờ tỉnh táo rồi nghĩ lại thấy mình dại dột quá nên mới nghĩ ra mẹo đó chứ gì.
    P.S. Chuyện tình yêu của bác hay quá bác ạ, thế mà vỗ ngực bảo là không yêu. Bác kể tiếp đi, tôi thích nghe lắm, nghe mấy chuyện lãng mạn đêm về mơ mộng đẹp. Hề hề, tôi thì không biết nhảy bao giờ mà cũng chẳng có tinh thần nhảy nhót gì hết. Hồi cấp ba tham gia câu lạc bộ nhảy, toàn giẫm lên chân bạn khác, thành ra "học trò cưng" của cô giáo, hậu quả là được đặc cách...nhảy với bà già 50. Từ đó không bao giờ thèm nhảy nữa hết cả, dù có ai rủ rê cũng không, nhất là sao vụ "drop my hip all around" trong lớp belly dance.
    Tiếng sấm kêu rền rĩ khiếp quá đi, thôi tôi đi ngủ cho khỏe. Chúc bác chủ nhật vui vẻ. Ghen tị quá, nhớ Hồ Tây, nhất là những chiều cuối đông, chèo thuyền thật là thích. Nhưng dầu sao thì tôi cũng thấy gắn bó với hồ Gươm nhiều hơn.
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    bạn này toàn suy luận sai lệch câu nói của tôi thôi.
    1- tôi hứa sẽ chiêu đãi, nhưng chỉ 1 mình bạn thôi. Nếu bạn mang theo một quân đoàn tới ăn hộ thì lúc đó tôi hô lên CHẠY là cả làng ù té đấy nhé, còn nếu chỉ có 1 mình bạn thì yên tâm sẽ khao đàng hoàng.
    2- Tôi bảo ko yêu bao giờ đâu, chỉ bảo là tôi thấy tình yêu của tôi nó nhạt thôi chứ
    3- Mới đầu tôi cũng nhảy tập với mấy bác già đấy, nhưng vấn đề gì đâu, chỉ cần thích thì tập nhảy với ai ko quan trọng. Muh vụ "drop my hip all around" mà lại có tiếng sấm là sao nhể , tò mò quá
    4- Kỷ niệm về hồ gươm thì tôi cũng có đầy một rổ nhé, bật mí là từ bé cho tới lớn nhà tôi ở cạnh hồ gươm cơ, tui mới chuyển nhà về cạnh hồ tây chừng 4 năm nay thui àh.
  4. jennyphuong0106

    jennyphuong0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em đã ko lỡ lời ...ước gì em được gặp anh 1 lần.....sao cùng trong 1 thành phố với nhau ma em chẳng thể nào gặp lại anh..dù chỉ 1 lần..hả anh????????
  5. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    bạn này toàn suy luận sai lệch câu nói của tôi thôi.
    1- tôi hứa sẽ chiêu đãi, nhưng chỉ 1 mình bạn thôi. Nếu bạn mang theo một quân đoàn tới ăn hộ thì lúc đó tôi hô lên CHẠY là cả làng ù té đấy nhé, còn nếu chỉ có 1 mình bạn thì yên tâm sẽ khao đàng hoàng.
    2- Tôi bảo ko yêu bao giờ đâu, chỉ bảo là tôi thấy tình yêu của tôi nó nhạt thôi chứ
    3- Mới đầu tôi cũng nhảy tập với mấy bác già đấy, nhưng vấn đề gì đâu, chỉ cần thích thì tập nhảy với ai ko quan trọng. Muh vụ "drop my hip all around" mà lại có tiếng sấm là sao nhể , tò mò quá
    4- Kỷ niệm về hồ gươm thì tôi cũng có đầy một rổ nhé, bật mí là từ bé cho tới lớn nhà tôi ở cạnh hồ gươm cơ, tui mới chuyển nhà về cạnh hồ tây chừng 4 năm nay thui àh.
    [/quote]
    Hì, xin lỗi bác vì tôi tài hèn trí mọn nên suy luận không đúng hướng:
    1. Nhưng tôi là một tay anh chị, đi đâu cũng phải có chân tay thì mới thể hiện được hết tầm cỡ của tôi, để tôi hỏi bọn đàn em xem chúng nó có thích uống chạy không
    2.À, đã rõ về vấn đề của bác, vậy là bác có nồi súp mà không có gia vị, hê hê, tôi sẽ dạy bác cách "muối mặn nồi súp ái tình" của bác với giá cực kỳ phải chăng
    3. HIx, nhảy với cô giáo thì nó awkward lắm bác ạ. Còn vụ kia thì bác lại hiểu nhầm ý của tôi rồi. Drop hip around là trong lớp belly dance hồi năm thứ nhất, vì tôi dốt quá nên toàn drop sai nên bỏ. Còn tiếng sấm là tối qua đang ngồi thì ngoài trời nổi bão mưa to gió lớn.
    4. Tôi thì không ở cạnh hồ Gươm nhưng suốt ngày lóc cóc đạp xe lên ngắm hồ thôi, thích nhất là lúc sáng sớm, chỉ có các cụ già đi tập thể dục, rất thanh bình, ngày trước thì thích buổi tối giờ thì không thích nữa, hôm trước về nhà tối đi dạo toàn các bạn ngồi trên ghế đá nắm chân tay, rất ư là mất mỹ quan đô thị.
    P.S. Bác kể chuyện hồ Gươm của bác đi.
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Hic, Ngồi thiền luyện công, tay gõ phím, mồm lẩm nhầm đọc khẩu quyết suốt 2 tiếng đồng hồ. Rốt cục ngủ gật bố nó mất , đã thế chữ với nghĩa từ tai nọ chui qua tai kia hết. Ôi thôi, già rồi, não bắt đầu nhũn roài . Làm sao để tập trung đây....
    Lượn ttvn một tẹo cho đỡ bùn ngủ, thấy mấy ông trong TTC khoái cãi nhau kinh, vào can một bài ko bít có bị lock nick ko nữa T_T. Mấy năm trước mìn cũng khoái cãi cọ lắm, mà lại rất hăng máu nữa chứ, bắt bẻ chỉ trích ý kiến đối thủ, rồi quay sang chỉ trích cá nhân địch thủ, thắng thì hả hê lắm, thua thì phải trả đũa cho kì được. Nhưng khi mình đọc được ở đâu đó có một câu nói : cãi nhau trên diễn đàn , dù thắng hay thua cũng là retard cả. Vầy là mìn suy nghĩ, quả thật cái chuyện đó là rất rỗi hơi mất việc, chả bổ béo ích lợi khỉ gì, người ta ngoài đọc vào, người hiểu biết thì cũng chỉ lắc đầu đi ra, người thích xem nhộn nhạo thì thêm dầu vào lửa. Túm lại là mất việc . Thía nên giờ nếu ai thích cãi cọ, hay tranh luận gì thì mình giở luôn bài cùn: " anh/chị nhất rồi, tôi thua" , ấy thế là xong, dĩ hòa vi quí.
    @perfecsting: ô thế hoá ra là đại ca xã hội thâm à T_T, quả này khổ tui roài huhu. Cái vụ tiếng sấm tôi lại tưởng tượng nó khác cơ hí hí hí . Rồi đã nhận, cho tôi xin gói gia vị để cho vào bát mì của tôi cái, ăn mì ko có gia vị khổ lắm.
    PS: kỹ niệm thì phải đợi khi nào cảm xúc ào ào dâng trào như lũ thì mới tuôn ra được bạn à, chứ giờ đang hạn hán nên để lúc khác nhá :))
  7. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Cái này nghe có vẻ ổn đấy Salamander ơi
  8. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Khà khà, bác sợ rồi phỏng? Đáng lẽ bác phải lấy làm tự hào vì được quen biết với một đại ca bao năm chinh chiến chốn giang hồ hiểm ác như tôi chứ?
    Sướng quá, thế là bác nhận tôi làm giáo sư tình yêu cho bác rồi hả? Ke ke, giá cả nên tính thế nào nhỉ? Một chầu bia cho một câu giải đáp nhé (trời, sao mà tôi lại bèo bọt thế này? ) Thôi, coi như là tình bằng hữu. Trước hết thì tôi phải biết bát mỳ của bác có cái gì sẵn rồi thì mới thêm thắt cho hợp lý được chứ? Yên tâm yên tâm, gì chứ chữa nhạt thì dễ lắm nhưng tôi không chịu trách nhiệm nếu nó trở nên mặn hay chát hay cay hay chua quá đâu nhé Tôi sẽ bỏ ra vài giờ trong quỹ thời gian chinh chiến quý báu của tôi để ngâm cứu...sách nấu ăn hòng giúp bác.
    P.S. 1. Bác lại suy diễn tiếng sấm trong đoạn văn vần của tôi ra cái gì vậy (mong không phải là thứ tôi chợt đang nghĩ ra, thật là lố). Còn về kỷ niệm ý ư, tôi cứ nhắc đến là thấy có cảm hứng ồ ạt dào dạt liền. :)
    Chúc bác tuần mới vui vẻ.
    2. Phiếu nợ tính tới thời điểm này:
    Bác Salamander nợ Perfect Sting 2 bữa rượu/ bia (một cho lần trước, một cho công tôi đọc Cẩm nang thêm muối vào mỳ) + một bữa sáng. Ke ke.
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Có những nỗi buồn mà chẳng thế nói ra.
    Ước gì đừng biết còn hơn, biết nhiều lại phải nghĩ nhiều .
    @Yumi: vấn đề gì được thế em? ở đoạn quote thì có nhiều vấn đề lắm.
    @perfectsting: bạn này ép giá tui phỏng? chưa có tí tẹo gia vị nào mà đã đòi bia roài. Đây, tôi chưa có tô, chưa có nước sôi, cũng chưa có mì, giờ bác tính sao?
  10. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Ke ke, bác không lo, vào tay tôi thì mọi việc sẽ ổn.
    Bác chính là cái tô.
    Mỳ và nước sôi? Bác phải có đối tượng chứ? Hay là cô hàng xóm nhé.
    Hê hê, vấn đề của bác cơ bản đã được giải quyết.
    Rồi, ghi lại phiếu nợ nào:
    Salamander nợ Perfect Sting 3 bữa rượu bia + một bữa sáng.
    Là lá la, bác xem xong thì hỏi tiếp, tôi sẽ thêm thắt phần gia vị cho bác. Giờ tôi đi học Nhầm, đi ngâm cứu sách.

Chia sẻ trang này