1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Có một người bạn nhỏ hơn tôi vài tuổi, hôm nọ nghe ngóng được cậu ta sắp thi nhạc viện, tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên, vẫn biết cậu ta thích làm ca sĩ , nhưng vấn đề ở chỗ ra trường với tấm bằng dhxd, nhưng cậu ta lại định học lại để theo nghiệp ca hát (?), lúc đó tôi cũng tặc lưỡi vì cậu ta thuộc dạng nhà có điều kiện.
    Hôm nọ gặp lại nói chuyện với nhau, cậu ta nói ca hát là đam mê từ thủa nhỏ, cậu ta học xd chỉ là do gia đình muốn thế, cậu ta chán cuộc sống quanh quẩn mưu sinh và muốn làm một cái gì đó khác, hay có lẽ chính xác hơn là muốn sống cuộc sống mà mình mong muốn. Nói chuyện một hồi thì tôi nhận thấy cậu ấy thực sự nghiêm túc, câu ta kể năm ngoái khi đi học bị thầy giáo trả về do năng lực chưa đủ, nhưng cậu ta đã cố gắng rèn luyện rất nhiều và kết quả rất tốt, ông thầy kia đã chấp nhận cậu ta. Cậu bạn tôi có quan niệm rằng để đạt được kết quả tốt thì cho dù có ở xuất phát điểm thấp, nhưng khi có sự kiên trì và sự nỗ lực ko ngừng nghỉ lúc đó kết quả có thể sẽ thay đổi, về điểm này thì cũng giống tôi.... Chẳng vì thế mà tôi rất thích phim Gattaca, tôi thích nhân vật Vincent với ước mơ cháy bỏng được làm du hành gia vũ trụ, hehe tôi thì ko muốn làm du hành gia vũ trụ, nhưng cái cách anh ta suy nghĩ đã giúp tôi rất nhiều mỗi khi tôi gặp khó khăn về vấn đề tinh thần.
    Quay trở lại, tôi cảm thấy ghen tị với cậu bạn tôi, vì cậu ta có thể sống cuộc sống mà cậu ấy lựa chọn...
    hmmmmm
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Có fải cậu bạn hôm trước không anh ? Cậu ấy hát hay lắm. Anh nói nếu cậu ấy trở thành ca sỹ, em sẽ là người ủng hộ đầu tiên.
    Em không bao giờ làm fan của bất cứ ca sỹ nào đâu nhé, nhưng với cậu ấy có lẽ khác, vì cậu ấy có uớc mơ và dám làm theo những gì cậu ấy thích
    Còn nếu không fải, thì anh cũng nói thế nhé
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Thêm một phiếu ủng hộ
    Buck
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    @sao: chính nó đó em, rồi, anh sẽ chuyển lời của em với bạn ở trên đến cho hắn ta :D
    @perfecsting: trời, dịch vụ tư vấn thế này mà đòi 1 bữa bia, đúng là bắt chẹt mà, thôi cho tôi ngưng dịch vụ của bạn nhé trước khi quá muộn >_____<
  5. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng chán bác cho em vào viết với được không ạ?
  6. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Thôi là thôi thế nào? Bác hứa rồi! Thôi để tôi...thất nghiệp à? Bác mà đòi thôi là tôi gọi tay chân đến...xử lý bác
    P.S. 1. Tôi đùa đấy. Đúng là tự nhiên đang yên đang lành lại thành spam quá trớn ở topic của bác. Thôi, tôi cúng hứa từ giờ trở đi không đi spam, post linh tinh vào topic của bác nữa.
    2. Tôi thích anh bạn của bác lắm, hệt...tôi luôn (spam lần chót) nhưng vế một là thật đấy. Tôi luôn ủng hộ những người dám chiến đấu với ước mơ của mình, Goethe bảo thế nào nhỉ, ?oWhatever you can do or dream you can, begin it. Boldness has genius, power and magic in it.? Hi hi, bác bảo cậu bạn là tôi say Hi nhé
  7. BackInToLove

    BackInToLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    em này là chauphixanh hả ?
    Được backintolove sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 28/04/2010
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Khi tình bạn đối đầu với tình yêu, cho dù có lựa chọn thế nào thì vẫn có người phải ôm nỗi hận tình. Trách ai được đây, chỉ trách tình cảm ko thể điều khiển theo ý muốn.
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=y_B4WFalHM
    @Tovimy: cứ thoải mái post đi em
    @perfectsting: ấy ko có gì đâu, cứ thoải mái post ở top của tôi , có vấn đề gì đâu , nhất định sẽ mời bạn vài chầu, chỉ sợ bạn uống bia rượu ko nổi với tôi thôi :D
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 28/04/2010
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Từ hồi tết tới giờ, hết ăn tiệc con thằng này đầy tháng, đến sinh nhật con thằng kia, rồi con thằng nọ biết cầm râu bố nó kéo.... . Toàn bạn bè học cùng hồi cấp 2,3 cả, giờ chúng nó lập gia đình tới hơn nửa, haizzz
    Trong đám đó thì mình chơi thân với nó nhất hồi cấp 3. Mới vào lớp 10, cô chủ nhiệm phân cho hai thằng ngồi cạnh nhau, mới nhìn cả 2 ko ưa nhau lắm, mình kể lại "mới đầu tao thấy mày nhìn ngu ngu", còn nó bảo " tao thấy mày trông 2 lúa" :)) . ai ngờ lại là cặp bài trùng suốt 3 năm sau.
    Hồi đó mình với nó nghịch lắm, là học sinh cá biệt, chuyên môn trốn học đi chơi. Trường mình hồi đó kỷ luật chặt lắm, trốn học là truyện khó. Mình với nó nghĩ ra một kế, đó là trà trộn vào nhóm học sinh khối chiều đi học nghề. Canh me đúng giờ là hai thằng trà trộn đi vào giữa đám kia, mặt mũi tỉnh bơ như đúng rồi, đi ra khỏi trường. Hồi đó trốn thường là đi chơi điện tử hoặc lê la hàng quán soi cầu đề lô.
    Mình vẫn nhớ có lần hai thằng hết tiền, chỉ còn đủ mua 1 que kem, cả hai đã thỏa thuận mỗi thằng cắn một miếng. Mình nhường nó trước, ai ngờ nó liếm soạt soạt toàn bộ bề mặt que kem, rồi chìa ra cho mình cười hềnh hệch :" đến lượt mày đây". Nhìn thấy thế thì bố ai mà ăn được nữa, mình tức điên , nước mắt nước nước mũi giàn giụa, tay đấm chân đá mồm chửi mắng ko ngớt: :"*********a , ai cho mày liếm hết cả que kem hả ". Nó thì cười khoái trá ngồi ăn hết que kem .
    Mình vẫn ko thể quên được vụ nó lừa mình đi thế chân nó. Lớp tổ chức văn nghệ trước toàn trường. Lớp mình đăng kí tiết mục múa, có nó với thằng T ái( chuyên gia mặc áo màu hồng và xanh nõn chuối ) và một đám con gái. Mấy hôm tập thì nó toàn đến chém gió bốc phét với bọn con gái trong lớp chứ chả chịu tập tành gì. Đến hôm tập cuối, nó rủ mình đi xem nó tập, ai ngờ đến nơi nó vứt mình đấy rồi lỉnh về mất....huhu ko có người, mình trước sự hăm dọa của đám con gái đầu gấu du côn trong lớp, đành lòng phải thế chỗ nó T_T. Hôm sau biểu diễn mới @#$$%^, mặc một bộ quần áo rất xì trum, đeo cái trống cơm rất xì trum, biểu diễn những động tác rất xì trum. Ôi , cả trường bên dưới nhìn rồi cười, thằng khốn đứng trong đám đông cười như nắc nẻ . Hôm đó là hôm xì trum nhất mà mình đã trải qua . Lúc đó mình chỉ ước có một cái xẻng, mình sẽ đào một cái lỗ, rồi chui vào cố thủ trong đó, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng chứ nhất quyết ko chịu chui ra .
    3 năm cấp 3 trôi qua, sau đó thì mỗi đứa mỗi nơi, cũng ít gặp nhau.
    Có những lúc mình với nó dẫn đầu đoàn, tiếng động cơ mô tô gầm rú xé toạc đêm vắng. Giờ có cho tiền thì cũng vái cả nón.
    Có lúc hai thằng đi ngang qua vườn cam, khát quá nên vặt trộm 1,2 quả cam , có người đi qua thấy dễ ăn cũng nhảy vào định vặt trộm, hai thằng đứng ngoài la hét òm tỏi : "trộm cam, bớ làng nước ơi" =)), làm chú kia bị chủ cam thả chó đuổi =)). Tội lỗi, tội lỗi quá T_T
    Có một hôm, nó đến rủ mình đi uống rượu, vẻ mặt rầu rĩ. Ngồi uống một hồi thì nó khóc, khóc như một đứa trẻ, nó nói :" tao xem phim, thấy người ta khóc vì chuyện tình cảm, tao ko tin và nghĩ đó chỉ là phim, ko có thật , có ai ngờ bây giờ tao cũng khóc vì chuyện tình cảm". Lúc đó mình vẫn chưa hiểu được cảm giác đấy, nhưng chỉ không lâu sau...
    Hôm đám cưới lớp trưởng, thằng L kể là nó sắp cưới, nhưng không mời ai cả. Do thằng L tình cờ biết, thằng L rủ mọi người đi, nhưng ai cũng từ chối vì do chẳng ai muốn làm khách không mời cả. Lúc đó mình tự ái và giận lắm, mình cũng từ chối. Thế nhưng cuối cùng thì mình cũng dẹp hết sự tự ái, mình chấp nhận ôi mặt, làm khách không mời mà đến . Vì sao? chẳng vì gì cả hoặc vì mình và nó đã là bạn từ rất lâu rồi.
    Giờ thì nó đã là bố trẻ con, hehe từ ngày nào hai thằng suốt ngày lang thang đạp xe cùng nhau, tới bây giờ thì ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, không còn thân nhau như trước nữa. Biết làm sao được, có lẽ cuộc sống vốn thế , có những người đến rồi thời gian sau họ đi, chẳng mấy ai có thể ở lại cả.
  10. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hế hế, ha ha, hà hà, hí hí, hích hích, khặc khặc, khà khà, khè khè, khùng khục, hứt hứt, hì hì, hô hô, he he...
    Bắt đền bác............(icon lăn lộn).
    Đấy là các thể loại âm thanh mà tôi đang tạo ra ở chỗ làm đấy bác ạ. Trời ơi, may mà tôi ngồi góc riêng nên không ai biết. Mấy hôm nay đúng là mùa vụ thất bát. Chuyện của bác lộn ruột quá. Làm tôi nhớ hồi trung học quá thể. Nghĩ đến vụ xì trum của bác mà ngất. Hồi cấp ba tôi cũng phải tham gia đội kịch của lớp, lúc đầu làm công chúa đấy, nhưng có cảnh hôn hít đoạn cuối tôi không thích, cuối cùng tham gia cái trò chơi gì mà phải ngồi xé giấy...bản. Hix, mất hình tượng. Còn trộm cam trộm lê trộm táo thì giờ tôi vẫn... Ngại quá :(
    Chuyện xì trum của bác thật xì trum làm tôi không thể không xì trum mà xì trum nên cứ xì trum cuối cùng bị xì trum tôi phải xì trum sao đây? Không ngờ bác cũng đọc xì trum :)
    Ke ke, sướng quá, được bác chủ topic cấp phép hành nghề xì pam, giờ tôi tha hồ giải khuây. Ke ke.
    P.S. 1.Vì sự tốt bụng của bác, tôi xóa nợ cho bác hoàn toàn, không nợ nần gì nữa, bác thích nhé. Không mất một xu nào cả khà khà. Lấy tiền khao bia rượu tôi mà đi mua...gia vị tình yêu. Nhé.
    2. Tôi có một lũ xì trum nhựa bé bé xinh xinh, bác mà thích khi nào tôi tặng bác một con, miễn phí hoàn toàn
    3. Tôi đang extremely hyper. Xin lỗi bác.

Chia sẻ trang này