1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Bác làm tôi thấy nhớ nhà, nhớ Hà Nội quá thể. Chỉ cần bác đang ở Hà Nội, cuốc bộ trên những con đường rợp bóng cây, thì tôi nghĩ thứ gì cũng mang hơi hướng của Hà Nội hết cả...Nhưng mà trong lúc trời lạnh thể này, thì tôi muốn được trở về, ngồi bên cái bếp lò của bác bán hàng rong hay dừng ở đầu ngõ nhà tôi, cầm một của khoai lang nướng bỏng cả tay, thế là có hơi ấm của Hà Nội ở trong tay mình, thật đấy :)
    Còn 10 ngày nữa...Cố lến! Tôi phải đi học bài tiếp đây. Tôi mà ở nhà thì đi ăn ké với bác liền :)
    Ha, tặng bác bản nhạc này, nghe và cảm nhận: 4'33" by John Cage:
    http://www.youtube.com/watch?v=hUJagb7hL0E
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Bốn phút ba mươi ba giây im lặng, bản nhạc viết cho mọi loại nhạc cụ, chính là thứ âm thanh ở xung quanh ta. Quả thật là thâm thuý và cao siêu quá, tôi không cảm nhận nổi. He :D
    Bữa tối hôm nay của tôi được quyết định nhanh hơn hôm qua, không mất đến một phút tôi đã quyết định ngay thứ tôi cần phải ăn hôm nay, tôi sẽ đi ăn xôi. Mất công một chút, tôi quay trở lại góc phố nhỏ, nơi gắn liền với tuổi thơ tôi. Độ gần chục năm trước, hồi đó đang chuẩn bị thi đại học, vì là đang ôn nên tôi rất hay thức khuya để học bài. Ở góc phố đó, có một hàng xôi mà tôi vẫn thường ăn buổi đêm, cứ mỗi ngày độ tầm 9, 10 giờ tối, ngon và chắc dạ để có thể yên tâm học hành.
    Sau bao nhiêu năm, hàng xôi vẫn ở đó, vẫn bà chủ quán, vẫn cái bàn cũ kĩ mộc mạc ấy, vẫn những thứ bày biện trên đó. Nào là lạp xưởng, giò chả, ruốc, đĩa thịt gà, nồi thịt kho, trứng kho, và một nồi xôi trắng. Thích ăn xôi với gì thì cứ việc chọn. Hồi đó thì tôi chỉ mê xôi lạp xưởng và xôi trứng, có rưới nước thịt lên. Vào mùa đông tháng giá, được ăn buổi tối thì thật tuyệt. Tôi vẫn nhớ mãi cái cảm giác ngày đó. Vẫn những món quen thuộc, hương vị của quán đó chẳng có gì thay đổi sau ngần ấy thời gian, chẳng hề ngon, nhưng vẫn đem lại những dư vị từ muôn năm cũ.
    Kể thực ra thì xôi, là một thứ thức ăn đặc trương dễ dàng nhất gợi nhớ tôi về thời thơ ấu, về con phố mà tôi sinh ra và lớn lên, về một Hà Nội của riêng tôi. Là thứ quà sáng rẻ, ngon và no, xôi có nhiều loại, phổ thông nhất và tôi hay mua nhất hồi nhỏ là xôi lạc, ăn vừa dẻo vừa bùi, nếu thấy lạt miệng thì có thể ăn kèm với vừng hoặc ruốc. Hồi nhỏ, cạnh nhà tôi có một chị bán xôi, ngồi lề đường với một cái thúng, ở hàng chị tôi hay mua nhất là xôi xéo, tôi vẫn ko hiểu sao xôi lại có mầu xanh, cho đậu xanh xắt lát và hành khô vào, thêm một thìa nhỏ mỡ, mang lại một vị giác mà tôi cũng ko biết phải nói sao nưã, chỉ biết là giờ tôi vẫn thường hay ăn xôi xéo. Ngoài ra còn có xôi ngô, cũng khá giống xôi xéo nhưng mà thay vào đó là những hạt ngô, thứ xôi này thì tôi cũng ít ăn vì ko hợp khẩu vị. Tôi cũng thích ăn một loại xôi khác là xôi gấc, xôi có mầu đỏ của gấc và có vị hơi ngọt, ngày còn nhỏ thì tôi ít mua loại này và thường chỉ hay gặp nó trong các tiệc cưới, tuy ngon nhưng ăn nhiều thì lại nhanh ngán. Hồi đó mẹ tôi hay mua nhất là xôi đỗ đen, và đây là loại xôi mà tôi ghét ăn nhất, ko hiểu sao lúc đó tôi ko thích ăn hạt đỗ đen thì phải, cả chè đỗ đen tôi cũng không khoái lắm, chẳng hiểu sao. Kể ra nếu không nhắc tới xôi đỗ xanh thì thật là thiếu sót, nhưng tôi lại không bao giờ ăn thứ xôi này ở ngoài. Cứ đến dịp ngày rằm hay cúng bái, tết nhất là mẹ tôi lại đồ xôi đỗ xanh, luộc con gà, cảm giác như xôi này mà ăn với thịt gà thì rất hợp, chấm muối chanh nữa chứ nhỉ :-?. Cũng không hiểu sao đây là thứ xôi tôi ăn mãi mà không thấy chán, cứ để đĩa xôi đỗ xanh ở đó, ngồi chơi loanh quanh, mỗi chốc lại véo một miếng, nhìn đi nhìn lại đã thấy hết rồi, mà cảm giác vẫn còn thòm thèm.
    Ngồi suy nghĩ một chốc là lại thấy đói, có lẽ là nên dừng ở đây thôi, chúc một cuối tuần vui vẻ
  3. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hà hà, vì nó quá cao siêu nên tôi mới đem tặng bác, chủ ý là tự khen ngợi bản thân. Đùa thôi, trong lớp lịch sử Mỹ thuật cô giáo bàn về bản nhạc này, tôi vừa nghe xong nên mới copy paste vào cho bác đấy.
    Ực (tiếng nuốt nước miếng). Bác hành hạ tôi khổ quá, thế này thì chết mất. Cơ mà chúng ta có cùng sở thích đấy nhé, tôi thích xôi xéo, xôi gấc và xôi vò nhất. Hix hix, kỳ này về nhà phải ăn xôi cho thoả lòng mong nhớ. Nhớ thức ăn ở nhà như đông về nhớ rét...
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Lại thấy hết chán, cứ lạc quan lên chút nhỉ, dầu gì thì mọi việc vẫn chưa đến mức tồi tệ lắm. vẫn có thể sửa được. Hết cơn bĩ cực lại đến hồi thái lai hehe
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Hôm nọ, log vào ym thấy có vài nick để status chửi đời, chửi người rất thống thiết, có lẽ họ gặp phải điều gì đó đau đớn, hay oan trái lắm. Ngẫm thấy đường đời nhiều khi không bằng phẳng, như đi trên đường êm ru gặp phải ổ gà hay hòn gạch. Tùy trường hợp lớn hay nhỏ mà nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống ít hay nhiều.
    Chuyện vì sơ xuất, chủ quan để gây ra sai lầm thì có lẽ khó ai có thể tránh khỏi, lúc vừa nãy mình đã có một vài phản ứng không tốt. Đầu óc loanh quanh không tìm được cách giải quyết, đành chửi tục một câu, cũng là chửi đời sao éo le. Nhưng nghĩ lại thấy đúng đắn nhất là giữ được bình tĩnh, giữ tỉnh táo, không để cảm xúc tiêu cực làm chủ bản thân, làm được như vậy thì cơ hội tìm ra cách giải quyết sẽ nhiều hơn. Còn hơn ngồi buồn bã, hay chửi bới, chẳng nên cái tích sự gì. Khi người ta thay đổi cách nghĩ của bản thân, thì có thể thay đổi được thế giới quan, cách nhìn cuộc sống. Ví như là coi sự cố là một thử thách để rèn luyện mình thay vì là bất công mà ông trời giáng xuống, ở hai cách nghĩ khác nhau sẽ có những phản ứng khác nhau, hoặc tích cực, hoặc tiêu cực. Nhưng theo mình, lựa chọn cách suy nghĩ tích cực là điều đúng đắn.Tuy nhiên, để giữ được bình tĩnh ngay khi sự cố xảy ra, hẳn đó là người từng trải và va chạm nhiều. Về phần mình, vần cần phải cố gắng nhiều hơn nữa....
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Mình vẫn nhớ chừng 2 hay 3 năm trước đây, khi đó mình nghĩ chắc chắn là mình đã bị ung thư phổi. Mình đến một phòng khám tư, khi đó nhìn tay bác sĩ - còn khá trẻ, chắc chỉ hơn mình vài tuổi- đang đăm chiêu nhìn phim chụp x quang, vẻ mặt rất chi là căng thẳng. Lúc đó mình nói :" Anh cứ nói thật đi, nhìn vẻ mặt anh em cũng đoán ra, em đã chuẩn bị tinh thần rồi", tay bác sĩ ngạc nhiên hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi mà suy nghĩ bi quan vậy?". Nhưng rốt cục là mình không bị ung thư phổi, còn thật sự rất bi quan.
    Còn giờ mình mắc phải một thứ bệnh khác, mình ko nghĩ mình vẫn còn trẻ vậy mà lại mắc phải. Bạn mình nói mình cẩn phải cẩn thận, không thì tương lai của mình sẽ đi đứt. Hơi lo một chút, nhưng mình vẫn lạc quan, có sao đâu :)). Ít ra thì minh vẫn còn những việc cần phải làm, mọi chuyện khác sẽ tình sau, mình cần phải làm những việc mà mình đã ấp ủ lâu nay, sẽ nhanh thôi.
  7. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7 cũng đồng nghĩa với là có Đội tuyển Việt Nam đá trận bán kết lượt về tại sân MĐ..ở nhà xem bóng một mình cũg buồn....tôi cất bước ra ngoài...vào một quán cafe ít người để ngồi nghĩ và cũng ngồi để xem các cầu thủ thi đấu.....
    Nói chung trận đấu cũng hay và sôi nổi...nếu ĐT Việt Nam thắng...thì có lẽ những cuộc cãi vã trên 1 diễn đàn mà tôi hay tham gia đã không hề xảy ra...
    Nhưng thật tiếc vì ĐT Việt Nam lại thua...vì các cầu thủ cũng đã thi đấu hết sức mình...và những lời nói không hay đã đựoc thoát ra từ những cổ động viên cuồng nhiệt......
    Tôi cũng biết có người này, người nọ....nhưng những lời chửi mắng...những câu khó nghe...làm tôi cảm thấy rằng....Thật đáng tiếc cho lối hành xử của những con người ấy....
    Việt Nam thua...thì do một phần là yếu tố khách quan....nhưng dù sao thì các cầu thủ của chúgn ta cũng đã cố gắng....:D
    Cho dù ĐT Việt Nam thắng hay thua...thì tôi vẫn yêu ĐT Việt Nam....
    Thành Lương bị thẻ đỏ...là một điều thật đáng tiếc....nhưng những giọt nước mắt rơi khi anh phải ra sân đã làm cho rất nhiều người xúc động.....trong đó có tôi.....
    I love VietNam!
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Trong giờ phút này, bất giác tôi phát hiện ra mình đang ngồi click liên tục qua lại giữa các đường link của forum một cách vô hồn, tôi không còn biết mình sẽ làm gì khác. Thời tiết đã ấm dần lên, giáng sinh sắp tới nhưng tôi lại chẳng có một kế hoạch nào. Như năm ngoái thì tôi tự tặng mình một quyển sách, nhưng năm nay chắc là chẳng có gì cả, ở nhà online là lựa chọn duy nhất tôi có. Có nhưng nỗi đau không thể nói, tôi không nghĩ tôi lại buồn đến vậy. Nhưng tự bản thân tôi nghĩ việc đã qua lâu, giờ chẳng còn gì nữa, hay đó là việc ko đáng để mình buồn. Nếu suy nghĩ một cách logic mà tôi tự áp đặt, thì việc đó không thể ảnh hưởng được tới tôi. Vì vậy cần phải giấu thật sâu cảm xúc thật, hay nói cách khác: tôi ko thể thành thật được với chính bản thân mình. Một mùa đông buồn.
  9. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Lâu rồi không gặp anh, không nói chuyện với anh, thấy anh vẫn buồn nhiều và trăn trở nhiều như ngày nào :) Nói nghe có vẻ sáo và sến, nhưng hãy vui vẻ và lạc quan lên anh nhé. Mọi thứ đang ở phía trước mà..

    Dạo này anh còn tìm niềm vui ở những chuyến đi nữa không? :)
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hôm trước vừa gặp anh và vẫn đang chờ 1 vụ ăn uống hát hò đấy nhé. Nhà mình toàn vậy thôi, hẹn loạn lên rồi im thin thít và lặn không sủi tăm [r23)]

Chia sẻ trang này