1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Nghe bài hát của bác mà tôi thấy tổn thương ghê gớm, không lẽ bác cho rằng tình yêu ẩm thực của tôi là tội lỗi hay sao?
    Hị hị, mong là bài hát đó vô tình ở ngay sau comment của bác thôi nhé.
    Trời lạnh quá, giờ này ăn gì thì ngon nhỉ? Mấy hôm nay lạnh mỗi ngày tu mấy cốc trà nóng, ăn bao nhiêu đồ ngọt, mỗi lúc nhìn cái vòng bụng nó phình ra lại thấy rầu :(
    Chúc bác tuần mới vui vẻ nhé :)
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Hic, sáng ra bị CA tóm vì tôi rẽ ko xi nhan, hic hic đen đủi quá.
    @perfectsting hehe, trùng hợp nhỉ , do tôi đang thích nghe bài đấy thôi :)),
    trời rét thế này tôi thích ăn bánh mỳ sốt vang, cầm bát sốt vang nóng hôi hổi trên tay, mùi thơm thật quyến rũ, ăn miếng thịt bò, chấm bánh mỳ với nước sốt, ấm cả lòng, chẹp chẹp nói tới lại thèm. Cả tuần trước bữa tối nào tôi cũng ăn đấy.
    Chúc tuần mới thành công nhé >:-p>:-p
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Map ti cho no de thuong em a, zai cua e om cung thay am ;)
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Ngồi nhìn .....máy bay bay qua bay lại mãi cũng chán @-) nhân mới biết cách nhúng video vào cái diễn đàn mới (thật sự rối rắm), với lại lâu rồi ko nghe ballads, nghe chút cho đời thi vị vậy . Dĩ nhiên toàn những bài ai cũng biết, mình cũng ko nghe nhiều nhưng vì nghe metal chủ yếu, ko khoái pop rock lắm.

    1. Helloween - Forever and one (neverland) : Một trong những bài mình thích nhất,bài hát về một anh chàng thất tình, lyric rất tình cảm, mỗi lần nghe lại thấy buồn buồn :( ...



    2. Steelheart - She's gone. Trước ex gửi cho mình nghe bài này, không lâu sau thì "she's gone" T_T, chắc đánh tiếng trước, đau thật. Bài này hay, nhưng quằn quại quá.



    3.Skid Row - 18 and life . Một trong những bài thích nhất, chất giọng đặc biệt ko đụng hàng của Sebatian Bach(ko hiểu sao hắn gào khỏe thế) với những cú riff hoang dã đã góp phần tạo nên một ca khúc bất hủ. Đọc "catcher in the ryes" mà nghe bài này thì rất hợp, mỗi lần nghe lại nhớ đến thời thanh thiếu niên quậy phá hàng xóm =))



    4.White Lion - When the children cry : làm mình suýt cry T_T



    5- Gun & Rose - Don't Cry. Về G&R thì mọi người hay nhắc tới november rain hơn, nhưng don't cry mới là ca khúc mình thích nhất của band này. Talk to me softly, there is something in your eyes, don't hang your head in sorrow, and please don't cry... Rất tuyệt nếu như muốn dỗ bạn gái, send bài này là xong khà khà >:)



    6. Metallica - Nothing else matter. Bài này do tay guitar trong band nhạc Hetfield viết tặng bạn gái của mình khi hai người đang ở xa nhau, một ca khúc sẽ rất hợp với những bạn mà yêu xa, hoặc là yêu qua mạng chẳng hạn. "Vẫn ở thật gần cho dù có bao xa đi nữa, vì đã ở trong trái tim, mãi luôn tin tưởng vào bản thân đôi ta rồi mọi thứ sẽ chẳng còn quan trọng" (mình dịch hơi tệ :|) ,



    Scorpions - Thật là khó khăn để chọn , vì scorpion có quá nhiều bài mình thích, nhưng nếu chỉ được chọn một thì đó sẽ là Send me an angle.


  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống càng ngày càng đẩy người ta đi xa khỏi nhau, ngẩng mặt lên nhìn bỗng nhận ra một sự thật: ta chẳng còn là gì của nhau cả. Có lẽ chỉ còn mình tôi đắm chìm trong ảo tưởng rằng vẫn còn một sự gắn kết vô hình nào đó. Nhưng thực sự là chẳng còn gì :))
    Buồn năm phút.
  6. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Bác không thể để người khác làm bác buồn được kể cả 5 phút. Theo tính toán của các nhà khoa học, chúng ta có thể kéo dài 5 % cuộc đời nếu chúng ta vui vẻ, và thêm từng ấy nếu ta không xì trét. Mỗi khi tôi cáu tức một ai đó, tôi lại nghĩ, "Cuộc sống của mình quan trọng hơn kẻ đáng ghét đó chứ." Mỗi khi tôi bực bội về vấn đề gì, tôi lại tử kỷ ám thị, "Mình quan trọng bản thân hơn điều đó." Nói chung là vẫn có thất bại, cơ mà AQ thế cũng có tác dụng phết.

    Hôm qua tôi rầu rĩ ngồi giở cái này ra đọc, thấy vui lên bao nhiêu, nói chung đối tượng của tôi là người tôi không thể áp dụng phương thức tiết kiệm cơ bắp như trong bài (mà tôi cũng không có gan làm thế với ai), cơ mà tự nhiên thấy vui vui, mơ màng nghĩ đến cảnh mình có thể làm họ tức điên, nhưng như thế mình cũng chẳng được gì, bác nhỉ? [r2)]

    Grant me the serenity to accept the things

    I cannot change,

    the courage ******nge the things I cannot accept,

    and the wisdom

    to hide the bodies of those people I had to kill

    today because they pissed me off.

    Also, help me to be careful of the toes I step on today,

    as they may be connected to the ass that I have to kiss tomorrow.

    Help me always to give 100% at work:

    12% on Monday, 23% on Tuesday, 40% on Wednesday,

    20% on Thursday, and 5% on Friday.

    Also, help me to remember:

    when I'm having a really bad day, and it seems that people

    are TRYING to piss me off,

    that it takes 42 muscles to frown

    and only 4 to extend my middle finger

    and tell them to bite me.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quên không nhắn là tôi thích mấy bài hát của bác (không phải tất cả). Tôi không nghe nhạc rock trừ mấy bài của Bức tường ngày xưa. Bài When the Children cry làm tôi không muốn buồn mà phải suy nghĩ, vì nó liên quan tới mấy lớp tôi đang học, có những dữ liệu đưa ra làm tôi không dám tin. Tôi đang học một lớp mà thầy giáo là nỗi ám ảnh kinh hoàng của tôi, mỗi sáng thức dậy tôi đều phải tự kỷ ám thị để mình đỡ phải bắt đầu một ngày trong sự bi quan. Đại khái thầy là đại diện của chủ nghĩa bi quan, tin rằng toàn nhân loại sẽ diệt vong trong tương lai gần, nhưng mà tôi cứng đầu và khó dậy, nên vẫn nghĩ lạc quan hơn thế. Nhiều khi tôi nghĩ là, thay vì đi reo rắc bi quan và làm cho học sinh có tâm lý, dù thế nào cũng chết thì nên sống cho mình còn hơn, tôi nghĩ thầy nên bỏ cái nghiệp đánh đầu trẻ vốn chẳng mấy thành công của thầy (không đứa nào thích, nhiều người tránh học lớp của thầy) mà đi hành động vì lý tưởng của thầy có phải hơn không.

    Hình như hôm nay tôi nói hơi nhiều thì phải :(
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Bạn nói rất đúng, thật ko nên buồn vì một người chẳng liên quan gì tới mình :D. Cái cách tiết kiệm sức lực mà bạn nói, tôi rất hay sử dụng, nhưng mà mỗi trường hợp khi tôi dùng nó thế thì cậu bạn tôi lại phá lên cười một cách khoái trá, còn tôi mới là kẻ tức điên, xem ra tác dụng ngược lại :))
    Tôi nghĩ ông thầy của bạn fail as a teacher, dĩ nhiên là imo. Cố gắng đừng để ông thầy đó ảnh hưởng tới bạn quá nhiều, giữ vững sự lạc quan lên, vì như thế sẽ giúp tăng lên 5% tuổi thọ đấy :)). Cũng như tôi thường hay tự nhủ là đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ gần gần nghĩa với sự thờ ơ :-?.
  8. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    :((
    Hu hu, bác ơi tôi chết rồi. Tôi thất bại thảm hại trong việc mặc kệ đã đành, hôm nay lại còn làm một ông thầy tức điên.

    Trong buổi crit, đã không chuẩn bị sẵn sàng, còn bảo bác ý là em sợ thầy lắm, nhìn thấy thầy em như đang ngồi trong Bữa tối cuối cùng :-ss

    Xong rồi tôi liên tục nhìn đồng hồ (vì tôi quá lo lắng và bối rối),thế là thầy nhìn tôi với đôi mắt hình viên đạn. Xong tôi càng giải thích lại càng rối rắm. Làm sao mà giữ bình tĩnh giờ hả giời. Thế là mất tong cả ngày tu luyện vui vẻ, tiếc rẻ mấy phút cuộc đời lãng phí. Tinh thần tôi xuống thảm hại quá.

    Hu hu, thầy mà ghét tôi thì tôi chết (thầy bảo vệ) ~X Tôi viết thư xin lỗi rồi cơ mà mai đến lớp thầy ý vẫn nguýt tôi thì tôi mất hết tinh thần mất =((
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Bạn làm tôi buồn cười, ấy đừng nghĩ là tôi cười ác ý, haha, trong bữa tối cuối cùng thì chúa vẫn giữ vững vẻ điềm tĩnh, cương nghị đấy nhé :))
    Nhiều khi sự việc thực ra là chẳng có gì, nhưng do trí não của bạn đang căng thẳng vì đang chuẩn bị trong phòng thi, rồi tâm lý sợ ông thầy từ trước. Rồi bất chợt bạn nghĩ mình ko chuẩn bị kỹ lưỡng, có thể sẽ thất bại. Thế rồi bạn lại nghĩ ra ông thầy đang điên tiết vì bạn đang câu giờ, kết quả là đầu óc rối tinh rối mù, "nói năng nẫn nộn" hết cả =)). Your thought betray you.
    Tất cả đều do bạn suy nghĩ vậy thôi, còn sự việc thì không nghiêm trọng như bạn đang nghĩ đâu. Có thể do bạn không tự tin cho lắm, vậy thì cố gắng chuẩn bị bài vở thật tốt, khi đã nắm vững kiến thức thì bạn có thể an tâm được phần nào đấy ;).
    Đừng để thất bại ngày hôm nay đè nặng quá, bạn hãy cứ thư giãn , rồi hãy nghĩ rằng: mình còn có thể làm tốt hơn thế. Có câu thất bại là mẹ thành công mà ^^, rất chuẩn đấy. Hãy cứ nỗ lực hết mình và giữ vững niềm tin vào bản thân, tôi tin là bạn sẽ làm bài tốt. Nếu có thể thì hãy làm như tôi nói, đừng suy nghĩ nhiều quá :D
    PS: nói thì dễ mà làm thì khó, lòng dạ tui cũng đang bồn chồn không yên đợi tiền thưởng cuối năm hic hic
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay mới để ý mấy bài hát của anh Sala. tuyệt :x

Chia sẻ trang này