1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    em Sao thích rock ballad àh :D, thế thì không thể hoãn cái sự sung sướng này lại được,pha thêm tí metal ballad coi sao nhé.

    1. Sonata Artica - The Misery. Một bản tình ca tuyệt vời. Thích nhất đoạn điệp khúc If you fall I’ll catch, if you love I’ll love, And so it goes, my dear, don’t be scared, you’ll be safe, This I swear. If you only love me



    2.Stratovarius - Coming home. Band này nhiều người biết qua bài Forever, hay phát trong phim mối tình đầu. Nhưng coming home mới là bài hát được nói ở đây.



    3. Kamelot - Don't you cry. Một bản ballad rất hay đến từ Kamelot, tôi đã rất khó khăn khi lựa chọn giữa Dont you cry và Sailorman's hymn. Một bài hát dễ gây ám ảnh.



    4. X-Japan - Endless Rain . Lúc mới quen, mình gọi điện cho người đó, hôm đó là một ngày trời mưa lớn, và người đó đang trú dưới một mái hiên. Một ngày mưa khác, người đó gửi bài này cho mình.




    5. Một bản ballad hay nhưng buồn của Judas Priest có tên là Angel.



    6. Scorpions - Still loving you. Bài này thì hay đừng hỏi[r32)]

  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    ô. Kamelot em thích bài Sailorman's hymn hơn. Nghe rock không phải thói quen bình thường của em nhưng là thói quen khi em ở tâm trạng " điên " :)
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    :-ss:-ss, xong thế có phá làng phá xóm ko ?? Đã ai phải vào viện chưa :-ss
    Tối nay anh với em fifi và trangbac tính đi ăn đồ nướng đó, đi cùng ko em :D.
  4. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Chị Sao thích nhạc Trinh đúng không ạ?
    ---

    Hì, bác Salamander ạ, tình hình của tôi đã trở nên vô cùng nguy kịch cho nên tôi cũng thây kệ. Hôm nay tôi quyết định mang một bộ mặt tự tin đến lớp, bảo với thầy là, "Em không còn sợ thầy nữa." Xong rồi lại dại dột tương thêm một câu, "Em sẽ cố gắng yêu quý thầy," (cũng ngụ ý là em lúc này chưa ưa thầy cho lắm.) Hix, thầy không thèm nói gì quay người đi thẳng ---> minh chứng hùng hồn cho sự thất bại thảm hại trong giao tiếp. Cô giáo của tôi an ủi tôi là, đây gọi là bước chuyển mình từ tuổi vị thành niên sang người trưởng thành, "Welcome to the adults' world and its problems." Tôi méo mặt bảo nhưng mà em quá tuổi vị thành niên lâu rồi :(

    Bác giải thích lý do sợ của tôi quả thực rất có lý, thế nên tôi đã quyết tâm sẽ không sợ nữa rồi, và sẽ chuẩn bị chu đáo hơn cái project của mình, mọi lý do khác đều là bào chữa :) Bởi vì có 2 hôm sợ mà cảm tưởng như mất đi mất rất nhiều phần trăm của cuộc đời, không thì ít nhất cũng làm cho cuộc đời của mình trở nên thê lương một cách không cần thiết.:-??

    Chúc bác 2 ngày gần cuối tuần vui vẻ, ít nhất cũng give được 1/5 mình ở chỗ làm [r2)]
  5. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Tôi thích Scorpion, hị hị, hoá ra mình có nghe rock ballad (mấy bữa này cứ tưởng mình chỉ rock and roll). Cảm ơn bác giúp tôi mở rộng tầm mắt :)
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    hihi, ở bài post trước tôi buồn cười, là bởi vì tôi thấy có phần trẻ con của tôi ở trong bạn :)), xem ra cô giáo của bạn nói khá đúng đấy :)).
    Cảm ơn bạn vì lời chúc , tặng lại bạn một bài hát của scorpions ;)

  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    @ Per : ừ chị nghe nhạc Trịnh nhưng chỉ nghe 1 mình hoặc cùng người mà chị chọn để nghe cùng chị :D

    @ Sala: Bây giờ mới thèm rủ em. Đang thèm ăn đồ nướng khủng khiếp >"<. À, anh thiếu sót khi không có Queen đấy ;). Em nghe để thấy có thứ " điên " hơn mình thôi :D
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
  9. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Ồ, tôi lại luôn vỗ ngực tự nhận mình đã trưởng thành cơ đấy :-"

    Bác tặng tôi bài hát này không lẽ ý muốn nói là ngoài việc khao ăn bác còn khao tôi đi chơi nữa sao [r2)]

    Hà hà, bác Salamander dại rồi, với một kẻ thực tế/ vật chất/ tham lam như tôi thì bác phải cẩn thận...

    Bác thích ăn đúng không nhỉ? Không biết có thích ăn kẹo không. Hôm nay tôi ăn nhiều kẹo đến mức độ tự thấy phải thực hiện ăn kiêng vào bữa chiều. Lúc đến chỗ làm thêm, một cô làm truffle với rượu, tôi ăn mấy viên liền, thấy say say, [r2)]

    Đến lúc đi thi, đầu lâng lâng, thi xong ngồi nói chuyện với thầy, thầy lại mời ăn kẹo nữa, tối ngồi học chán, lại giở kẹo ra ăn, giờ cái bụng nó cứ óc ách làm sao :((

    Hà, đổi lại, tặng bác một bài tôi rất thích của Scorpion. Bác chăm chỉ post nhạc lên nhé, tôi không biết gì về rock nên được mở mang học hỏi từ bác =D>

  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Bạn perfectsting quả biết cách làm chủ nợ, cứ nhè lúc tôi ko thể/ko có điều kiện để trả thì lại đòi, bó tay thật haha :))
    Nghe bạn post thế tôi lại thấy thèm ăn kẹo kinh khủng, giá gì bạn ăn bớt đi để dư chút ít phần tui :-bd, thế là cái bụng bạn nó bớt óc ách, mà tôi lại có được kẹo ăn, quả là lợi cả đôi đường. :D. Nói vậy thui chứ, mấy hôm nay tôi bị viêm họng nặng, việc ăn uống là một cực hình rồi huhu, buổi đêm chỉ ngủ được 1,2 tiếng( đau ko ngủ nổi). bất chợt tôi nghĩ, có những cái thường mình ko để ý, nhưng khi mất rồi thì mới thấy nó quan trọng đến nhường nào, có câu sức khoẻ là vàng, thật là đúng. Có sức khoẻ là có tất cả, muốn học tập tốt, muốn có nhiều tiền, muốn đi du lịch, cần phải có sức khoẻ... thế nên bạn nên ăn ít kẹo thôi để đảm bảo sức khoẻ..... còn lại để phần tôi hehe [:P].
    Nếu tôi với bạn cứ post qua post lại scorpions thì tôi thấy buồn cười sao ấy, mà tôi cũng ko nghe rock mấy( nghe metal là chủ yếu), nên tầm hiểu biết về rock của tôi khá hạn hẹp, tôi chỉ hay nghe trào lưu rock mới như alternative, punk rock, metalcore, nu metal chứ ít nghe rock ngày trước. Để thử một bài của một band alternative nhé

Chia sẻ trang này