1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    @perfectsting hehe, bốc cũng được đâu có vấn đề gì đâu nhỉ [:P], có khi lại ăn cảm thấy ngon hơn được nhiều hơn.
    @saodoingoi80 Chúc mừng năm mới vui vẻ hạnh phúc :D. Anh đi đến đoạn thanh niên toàn ô tô tắc cả một đoạn dài :|, tuy nhiên tổng quan thì vẫn vắng hơn ngày thường.
  2. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua tôi nằm mơ ác mộng bác ạ, rõ khiếp :( Tôi mơ là tôi nhìn thấy một anh rất đẹp trai trên tàu, thế rồi anh ý nhảy xuống biển bơi và bị cá mập ăn thịt. [r23)] Đúng là số của tôi :((

    Hôm nay tôi nghe được bài hát này, thấy rất hay và nhẹ nhàng, bác ăn Tết vui vẻ chứ? Hôm nay là mùng ba Tết nhỉ? Tối qua tôi gọi điện cho mẹ tôi, thế mà quên không hỏi Hà Nội Tết như nào

  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Vậy là mấy ngày tết đã trôi qua, nhanh thật đấy, tết năm nay tôi có cảm tưởng buồn hơn mọi năm, chắc là vì được nghỉ có mấy hôm mà lại ốm dặt dẹo, mấy ngày nghỉ thành mấy ngày dưỡng bệnh nên tôi cảm thấy thế.
    Bạn thật là phí phạm quá, số lượng anh chàng đẹp trai chỉ có giới hạn thôi đấy, và bạn đã làm phí mất một anh chàng rồi hehe. Hi vọng là lần gặp một anh chàng đẹp trai kế tiếp bạn sẽ hành động thật nhanh để ko có điều gì đáng tiếc xảy ra :D.
  4. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    =))
    Bác thông minh quá, vậy mà tôi không nghĩ ra, hóa ra là tiềm thức của tôi báo với tôi là phải luyện cho mắt tinh hơn, tay chân nhanh nhẹn hơn, @-) Hí hí. Hôm nay tuyết rơi, sáng vẫn mặc áo nỉ đi tung tăng, chiều ngồi trong lớp ngó ra ngoài mà giật hết cả mình. Thế là tôi định tối đi hoàn thành nốt project, giờ lại thôi vì thấy ngài ngại.
    Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng, tôi bản chất là kẻ lười biếng, nhưng vô tình luôn bị rơi vào hoàn cảnh phải chăm chỉ. Không biết có cái nghề gì mà chỉ việc ăn ngủ không bác nhỉ? Nhớ ngày xưa đọc truyện Đô rê mon, Nôbita có cái máy gì ý, xong rồi cậu chàng thành nổi tiếng, được gọi là Giáo sư ngủ ngày, lên ti vi dạy cách đếm 1-2-3 rồi ngủ ý. Tôi bây giờ vẫn ước có đài truyền hình nào đó thuê tôi làm giảng viên môn này :-bd

    Chúc bác hôm nay đi làm vui vẻ hiệu quả thành công :)
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Haha, thích nhỉ, được ăn, ngủ thoải mái, tôi cũng mong được như bạn lắm. Sau này nếu may mắn thì bạn có thể làm bà lớn của một đại gia đầu hói nào đó, khỏi lo việc lao động và có thể ăn ngủ suốt ngày, nhưng ko chóng thì chầy sẽ sớm trở thành một tảng thịt di động :|. Nhắc tới thì tự tôi cũng cảm thấy tôi là một con người lười biếng, ở trong hoàn cảnh lười biếng suốt ngày, tôi muốn chăm chỉ lắm nhưng thật khó khăn haizz, cứ được vài hôm cố gắng rồi đâu lại vào đó, chắc tôi cần phải nghiêm khắc hơn với bản thân, buồn thật.
    Buồn cười thật, con người khi yêu họ bỗng trở nên thật... hung dữ :)). Chắc tôi tìm sai từ rồi, mù quáng mới đúng chứ nhỉ :-?, có một ông bạn chơi cùng tôi đang chiến đấu hết mình cho "tình yêu cao đẹp", tôi ko nghĩ là nhiều tuổi hơn tôi lại có những suy nghĩ trẻ con đến thế :)), sau khi phát hiện ra là ông ta chỉ muốn nghe những lời khuyên "lọt tai" hơn là những phân tích đúng sai khách quan, tôi đành đưa ra những lời khuyên dớ dẩn =)) buồn cười thật, bỗng thấy mình thật tệ.
  6. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Tôi không chịu làm bà lớn của ông hói đầu đâu, bác có biết là tôi có peladophobia không vậy [r23)]
    Ai da, tình yêu làm người ta trở nên ngớ ngẩn, hình như là Paul Valery nói là love is to be stupid together [r2)]

    Hix bác ơi, hôm nay tôi bị dở hơi thật rồi, ngồi ăn trưa tôi rơi vào cuộc tranh luận về...giá trị vật chất/ tinh thần...của một con gấu nhồi bông với một thằng bé. Tôi không thích tranh luận, thường tránh tranh cãi với người khác trừ khi đụng chạm tới một số vấn đê tôi thực sự quan tâm, mà giá trị hàng hoá của một con gấu bông không hề có trong list những thứ quan trọng với cuộc đời tôi. Thế mà...:(( Tôi còn lôi ra giá trị thặng dư... nữa chứ, chết mất. Tất cả là vì mấy hôm nay tôi phải thức đêm học bài, cuối cùng nhìn ai tôi cũng thấy ghét :(

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Khi tôi nói thằng bé, ý tôi là bạn học chứ không phải thằng nhóc con đâu nhé :)
    Hix, cho có tí không khí Valentine, tôi thử play ca khúc này xem sao, hi hi, mắt chớp chớp, mơ màng về một anh đẹp trai không hói đầu :)
    Ai da, sao không embed được nhỉ?

  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Uh sắp valung tung rồi nhỉ, mấy hôm đi lễ hội chùa tôi cũng quên béng mất, mệt mỏi thật đấy, người gì mà đông quá chen chúc đến bẹp ruột. b-(b-(
    Bạn có biêt ghét của nào trời trao của nấy ko ;)), đến khi dính vào yêu đương rồi, bỗng một ngày đẹp trời mái tóc giả của anh chàng đẹp trai của bạn bị gió thổi bay mất, để lộ ra nguyên một đại lộ nhẵn bóng =)), tôi tưởng tượng ra cảnh ngỡ ngàng đó của bạn mà thật khó có thể nhịn được cười =)).
    Đã từ lâu rồi tôi tránh cái việc tranh luận tranh cãi...nếu như nó không phục vụ cho một mục đích nào đó( như là làm anh bạn của tôi tức tối nộ khí xung thiên chẳng hạn, hà hà tôi thật xấu tính nhỉ >:)), tôi nghĩ là trong tường hợp của bạn tranh cãi phục vụ cho việc...xả căng thẳng sau mấy đêm học bài, trong trường hợp này thì nó có lợi cho bạn, vì vậy đừng để ý quá nhiều, chỉ là xả stress thôi mà :D. Mà sao bạn lại gọi bạn học của mình là thằng bé vậy ;))
    Mấy hôm nay tôi thích mê chopin, hic hic, tôi bỗng mong một ngày nào đó được đánh bản mazurka ở cung si giáng thứ opus 33 số 4, hoặc dạ khúc ở cung mi trưởng opus 9 số 2. Nhưng có lẽ còn lâu lắm, giờ trước tiên là phải sắm một cái piano đã >_
  8. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    [r2)] Cảm ơn bác, nhờ bác mà tôi đã nghĩ được ra một biện pháp rất an toàn. Trước khi chuẩn bị yêu ông nào, tôi phải thử kéo tóc ông ý xem nó có giả không, hị hị, sẽ không có ngày tôi phát hiện ra chồng tôi hói đầu được (tôi tự thấy mình thật thông minh) :)

    À, bác biết hồi tôi sang Pháp, có tới nghĩa trang và thấy mộ Chopin, tôi bật bài hát này ở trên MP3 của tôi lên, cảm động không bác? Tôi vẫn còn nhớ câu chuyện về ông mà thày giáo dạy nhạc của tôi kể hồi tôi học cấp 2 đó. Thầy hay kể chuyện về các nhạc sĩ lắm, không biết trong đó có bao nhiêu là sự thực, nhưng nhớ nhất là chuyện về về Schumann và mối tình của ông. Hí hí, tự nhiên tôi muốn kiếm một ông người yêu rồi cái ông đấy lãng mạn chiều đến kéo đàn vĩ cầm đến dưới cửa sổ của tôi đàn. :x

    Tôi cũng muốn học đàn lắm, cơ mà chẳng bao giờ có cơ hội học, kỳ trước có đăng ký rồi lại phải drop vì tự thấy không có thời gian mà kham nổi. Hồi cấp ba thì học đàn được 2 tháng thì cô giáo nghỉ đẻ. Rồi tôi mua đàn mandolin, rồi ghitar, rồi harmonica về tự học mà chẳng ra hồn. Nói chung là hình như tôi thứ nhất bị lười, thứ hai là không có năng khiếu :( Tôi quyết tâm sau này cho con tôi học đàn \:D/ Hí hí, tôi sẽ đào tạo con tôi thành nữ nhân tài hoa, cầm kỳ thi hoạ. Còn nếu có con trai đó hả, tôi phải làm cho con tôi học về bình đẳng giới, nó sẽ thành tín đồ của tôi để sau này còn biết đối xử đúng đắn với phụ nữ. Cứ nghĩ đến việc bất bình đẳng giới là tôi lại cáu hết cả tiết. Kỳ này tôi học một lớp Woman Studies nên tôi lúc nào cũng hừng hực lửa giận [r37)]
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Haha, vậy là bạn phải cảm ơn sự cảnh báo đầu hói của tôi đấy nhé, và bạn cũng nên nhắn anh chàng đẹp trai lãng mạn của bạn mặc thêm áo mưa và đội lên đầu một cái nồi , vì tôi tin là sẽ có một cơ số cà chua, trứng thối, dầy dép và nước rừa chân từ các khu nhà ném xuống, thật tuyệt vời vì ngoài đẹp trai và lãng mạn ra thì anh ta còn có một sức chịu đựng phi thường. :D
    Hi hi, bạn có biết bạn là một trong những người bất đẳng giới không, tôi nghĩ là bạn càng nghĩ đến cái chuyện này và càng điên tiết, đấu tranh vì nó thì càng chứng tỏ bạn là người bất bình đẳng giới, mà bạn lại còn phân biệt đối xử với con của bạn, hic thật là ko tốt . Tốt nhất cứ như tôi, chẳng bao giờ nghĩ đến cái chuyện này.
    Tiện post lun một bản nhạc của chopin mà tôi ưa thích. Thật tiếc là ko tìm thấy Đặng Thái Sơn chơi bài này ở utube hic.

  10. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Lúc cùng quẫn nhất, tăm tối nhất tôi đã lao cả chiếc xe Nuovo vào chiếc xe khách đường dài những mong kết thúc tất cả mọi thứ. Nhưng thật đáng tiếc thằng cha ấy lại tránh được:((! Tài thế!:((:((:((

Chia sẻ trang này