1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Buồn vì ký ức.
    Vì một điều gì đó đã trôi qua.
    Có vẻ, rất nhiều người có cái cảm giác ấy.
  2. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Lại muốn đi tu!
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Ngày gì mà ko thấy vui, đi spam trên forum cả sáng cũng chẳng bớt bùn.
    Một điều chắc chắn là mình cứ ý định nhăm nhe tán em nào đấy là em ý đoàng cái thông báo mới có người yêu, móa.... nếu sự việc chỉ vài ba lần thì đã ko nói làm gì, đằng này nó cứ liên tục tiếp diễn..... hic hic, mãi mới có ý định cưa cẩm một ai đó. :( Tháng này có 2 em thông báo là đã có người yêu , mà rõ ràng lúc mình quen thì còn 1 em đang kêu ế loạn xạ, rồi một em bảo ko thể yêu ai, dọa này em vô cảm lắm... bó tay, giờ thì kêu em đang hạnh phúc đắm say bên tình yêu lắm, rõ là ....>_<. Giờ thì nghe kể anh ấy thế lọ thế chai, rồi làm quân sư tình yêu tình báo nữa...mệt thật.
    Hay là mình mở dịch vụ nhể, chị em nào muốn có người yêu thì hẹn hò miềng dăm bữa, đoàng cái gặp anh chuẩn luôn, anh càng ngon thì mình lấy phí càng đắt..... có khi kiếm bộn tiền hic hic, đúng là cuộc đời éo le... :-s
  4. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    há há...Anh Huy đang thất rình kìa...ollaa laaaaa [:D]
  5. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Khụ khụ, khổ thân bác. Đời là bể khổ, tình là dây oan... Cơ mà nghe cái dịch vụ của bác cũng có tương lai. Tình yêu vô cùng trừu tượng, mơ hồ; tiền, nhất là vàng, mới đáng tin. Đánh đổi tình yêu vì tiền xem ra là một sách lược tốt, rất có tương lai, good deal! [r2)] Bác mà giàu cho tôi chân trợ lý, đỡ thất nghiệp ha ha
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    @paradise0405 làm gì có tình mà thất hả em :))
    @perfectsting Bạn nói đúng lắm , sự việc đã xảy ra càng làm cho tôi củng cố thêm niềm tin là chỉ có tiền với vàng mới đem lại kết quả tốt cho tôi, nếu đem bán cái sự ko may của tôi lấy cái may mắn cho người khác, ắt hẳn là sẽ hốt bạc. Dĩ nhiên khi tôi giàu sẽ nhớ tới bạn, lúc đó hi vọng là bạn đã học xong hehe :D
  7. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Bác làm tôi cảm động rơi lệ...Lại ghi thêm một khoản vào sổ nợ. Cơ mà bác bảo bác nhớ đến tôi tức là sẽ kèm theo quà tặng mang ý nghĩa vật chất chứ hả? Còn nếu chỉ nhớ trong bụng bác thì với một kẻ thực tế như tôi, đành nói thật là cũng không ý nghĩa lắm...Soạt soạt giở sổ, bác nợ tôi gần chục chầu bia và mấy bữa sáng đấy nhé[:D]

    Hôm nay lúc soạn hồ sơ ở chỗ làm, tôi gặp một cái tên thế này, Faith Dollar Hide. Hí hí, thật hợp với ý tôi, tên gì mà toàn thấy mùi tiền mờ ám @-)

    Hôm qua xong buổi học cuối cùng của đời sinh viên. Thấy là lạ sao ấy. Có cảm giác mất mát, hụt hẫng nhưng không đến mức đổ lệ. Giống như bấm bụng dành tiền ăn sáng mua một tập xổ số rồi phát hiện ra trúng có mỗi 15000 vnd, hay là vừa mua được cây kem Tràng Tiền, kể ra thì mằn mặn không thích lắm nhưng lúc rơi bụp xuống đất lại ngớ mặt ra... Bác có hiểu ý tôi không nhỉ? Tức là vui vẻ nhưng phảng phất buồn. Nghĩa là thứ mình đạt được có vẻ như không phải là thứ mình hoàn toàn mong muốn, đẫu là mình đã rất mong chờ. Nghĩa là không quan trọng lắm nhưng vẫn tiếc nuối...

    Cái bàn tôi ngồi lúc này ở ngay dưới một cihếc cửa sổ kính trổ ra mái nhà, ngẩng lên chỉ thấy một màu xanh, và ánh nắng lấp lánh. Tự nhiên nghĩ về một câu mà cô giáo vô tình nói với tôi, "I sometimes wonder if you are having fun. You're so inflexible with yourself. Think carefully, you don't want to regret..." Nhiều lúc tôi chỉ muốn vứt cái đống nguyên tắc của tôi đi thôi. Chà, đúng là tôi đang mắc hội chứng lo lắng tiền tốt nghiệp rồi...~X

  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Bạn thật là ....thế nào nhỉ.. so mean [:D] . Nếu ko biết bạn từ trước thì tôi cứ ngỡ đang nói chuyện với môt tên do thái nào đó cơ đấy :))
    Well, tôi thì tôi rất hiểu cái cảm giác mà bạn đã trải qua. Kể thêm với bạn, tôi thì cũng có những dự định, mục đích, dĩ nhiên là nó nhỏ thôi, dễ đạt được, thực ra tôi đặt ra nhằm mục đích giữ lửa nhiệt huyết của bản thân là chính. Khi tôi đạt được những cái đó, cũng có cảm giác na ná như bạn vậy, tức là cảm giác nó không như tôi đã nghĩ, tôi ko vui mừng , ko sung sương hay ô la la nhảy múa hân hoan, dần dà tôi chẳng cảm thấy gì nữa. Sau đó tôi suy nghĩ lai thì thấy có nhiều nguyên nhân, cái này tôi sẽ nói sau. Có người nói "hạnh phúc không nằm ở đích đến , mà nằm ở trên từng chặng đường đi", có lẽ tôi cần phải trân trọng những giây phút hiện tai hơn. Rồi thì bây giờ tôi ko còn nghĩ mình sẽ vui, sẽ ...như thế nào đó khi tôi đi đến cái đích tiếp theo nữa, "que sera sera, what will be will be".
    Chúc bạn ngày nghĩ cuối tuần vui vẻ và tốt nghiệp thật hoành tráng :D
  9. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Ý bác là tôi mê tiền keo kiệt bủn xỉn ý hả. Như vậy thì bác cứ nói ra, bản thân tôi thì rất tự hào là mình lại có đức tính ấy, mặt dầy tâm đen :) Sao bác lại đem tôi so sánh với người Do Thái, như vậy thì bất công với họ quá, bác thế là thành kiến định kiến đấy nhé!

    Chúc bác kỳ nghỉ lễ vui vẻ! Mà không biết bác có nghĩ tới việc khao tôi rượu bia vào kỳ lễ này không để tôi còn ghi thêm vào sổ ;))
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    hứ, để cái status "chán" ở YM cũng còn phải cẩn trọng để một số nick vào chế độ ẩn rồi mới đặt status...^:)^. Ngày gì mà xúi quẩy thế ko biết. Những gì mình muốn giờ là mấy gói bim bim và một lon tiger :-j

Chia sẻ trang này