1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Perin84

    Perin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nghe chỉ trích và chửi bới quá nhiều, KCB tỏ ra thông cảm và chia sẻ với mọi người hơn [:D]
    Có tiến bộ =D>=D>
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Vậy là lại hoàn thành xong chuyến đi, nơi lần đầu tiên tôi đi, theo cái cách người ta gọi là đi phượt. Cũng như mối tình đầu, bao giờ cũng đem lại những cảm xúc khó quên. Vẫn những trải nghiệm đấy, nhưng rõ ràng, trong trẻo và nhiều tiếng cười hơn.
    Bỗng băn khoăn, tại sao năm ngoái tôi lại đi tới nơi này nhỉ, lúc đó là tôi muốn trốn tránh một cái gì đó. Trí nhớ tôi ko được tốt, chỉ hình dung ra được một khung cảnh mông lung.
    Tôi vẫn nhớ trước đó là lần cuối tôi đi cùng với em, kể từ sau đó tôi ko còn muốn gặp lại em nữa, tôi tìm và tham gia những nhóm du lịch vào những ngày cuối tuần như một sự trốn tránh, vì lúc đó tôi sợ ở một mình, lại phải gặm nhấm những cảm xúc tiêu cực. Hình như lý do là thế, tôi cũng ko nhớ rõ lắm.
    Tôi vẫn nghĩ, tình cảm thì không có lỗi... lỗi chỉ ở bản thân tôi mà thôi :))
    Công việc đang ngợp, công ty mới thành lập nên có quá nhiều thứ phải làm, quên mình trong công việc cũng là một lựa chọn tốt. Chí ít ra tôi còn tồn tại được với tham vọng của mình, nếu không có nó thật tôi ko biết mình sẽ sống ra sao.
    Một ngày mưa, tâm trạng cũng ko tốt, suy nghĩ cũng rối.
  3. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    anh chủ top có vẻ tâm trạng quá nhỉ, time của anh quá rảnh rỗi thì phải, đkí tuyển gà bông đi, được đèo ngta đi học, được đưa nta đi ăn kem, có ng để kể những tâm trạng này ra anh sẽ khá hơn nh đấy ...
    em đã ngã và đứng dậy rất nh lần, nhưng chả biết có phải em vô tư quá k mà cứ mãi nhìn đời màu hồng thôi anh chủ ạ !! chia tay ng này, tớ tìm ng khác, dù k phải là yêu, dù chỉ để mượn bờ vai ngta để dựa nhưng quyết k để cho mình bị cô đơn...
    anh đừng có suy nghĩ bi quan về cuộc đời, ng yêu em bỏ emm đi theo cô gái khác, hắn chia tay em, em nói luôn rồi anh sẽ tiếc vì để mất em, em coi thườngg anh vì đứa con gái anh chọn chẳng bằng nửa em , 1 đứa con gái ngạo mạn , ích kỉ...
    anh hãy cứ tin 30 vẫn chưa phải là tết đi, đời còn dài còn phải cố gắng mà , chắc gì ngta chọn được ng tốt hơn anh, dù có tốt hơn nhưng biết đâu k yêu cô ấy bằng ah, rôi cô ấy sẽ hối hận thoy, nhưng đừng để ngta quay về với mình, kệ cho cô ấy hối hận đi, đó là cái giá phải trả mà ...
    nếu cuộc sống quá nhàm chán thì anh phải thay đổi mình, làm mới mìnhh thoy, cho phép mình 1 ngày chủ nhật được đi bar, hay nghỉ phép hẳn vài ngày đi biển thay đổi kk, hix, đừng ngồi ôm mãi hình bóng 1 người , sẽ buồn thêm thoy... nếu cần ng tâm sự thì pm yahoo em, em sẽ giúp anh
  4. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Bạn Salamander tâm trạng không tốt thì để bạn PS kể chuyện cười cho mỗi ngày nhá :)

    Tôi bắt đầu chính thức làm công việc tình nguyện mùa hè vào ngày hôm qua (tuần trước training), buồn cười quá thể. Nhà tôi ở cách xa chỗ làm gần 9 cây, mà đây là lần đầu tiên tôi ở thành phố này. Mấy hôm đầu tôi đi xe buýt, cơ mà đợi thì nắng lôi, mà lúc ngồi đợi toàn gặp những "nhân vật thú vị." Một hôm, tôi đang ngồi nheo mắt ở gốc cây (thực ra là một cái bụi cây lùn tịt ở giữa một góc phố trống trơn ngoại trừ một cửa hàng xăng cũ kỹ), có một ông lão say rượu đi từ bên kia đường qua ngồi thụp xuống trước mặt tôi, lè nhè bảo, "You're the most beautiful girl I've seen TODAY." Tôi hãi quá, khéo cả ngày ông lão cũng chưa gặp cô gái nào, hix, mùi rượu thuốc lá nồng nặc làm tôi thở không nổi, đứng lên sợ bị đuổi theo, mà đi thì cũng chả biết đi đâu, tôi méo mặt nhìn anh chàng cùng đợi xe bên cạnh, hix hix, anh ta đáp lại ánh mắt đau khổ của tôi bằng một đôi mắt có vẻ là cảm thông sâu sắc :(( Ngày hôm sau, tôi thở phào nhẹ nhõm vì không gặp ông lão say rượu, thế thì lại xuất hiện một chú trung niên bắt chuyện với tôi và hỏi, "Em đã có chồng chưa. Anh còn độc thân này." Hu hu, tôi chợt hiểu điều mẹ tôi vẫn nói, những người cao tuổi mà vẫn ế thì thường không bình thường. Tôi nghĩ chắc nụ cười của tôi lúc đó kinh dị lắm, tôi bảo, "Chú ơi chú làm ơn cho cháu đọc nốt quyển sách."

    Sau mấy vụ gặp gỡ thú vị như thế, tôi quyết định mua xe đạp đi làm. Trời thì nắng, đường thì xa, bao nhiêu là chỗ rẽ. Ngày nào đi làm tôi cũng...lạc. Hôm thì đi một hồi thế nào thấy mình lù lù xuất hiện ở đường cao tốc. Hôm thì đi lòng vòng một lèo thấy ngay trước mặt là...bãi tham ma. Hôm nay tôi lại đi lạc nữa. Gò lưng đạp lên cái dốc rõ cao, đến lúc lên đến nơi thì thấy quang cảnh thật là...kỳ lạ. Hix hix, sau mùa hè này tôi nghĩ tôi thành siêu mẫu lắm [:D]

    Ở chỗ làm thì vui nhưng mà mệt. Lớp tôi dạy có tới 21 em học sinh. Đến giờ ra chơi, chúng nó cứ bám chặt lấy mình. Mà tôi thì không thích thể thao, đứng trong sân bóng rổ thì sợ bóng ném vỡ đầu, chơi cướp cờ thì toàn chạy lạch bạch ở đàng sau, làm thủ môn thì chẳng bắt được quả bóng nào. Tôi quyết định dạy các em ý hát. Cơ mà tôi lại hát dở ẹc, nghĩ mãi mới ra một bài nhạc...ráp trẻ em (chắc thế), thế là tôi dạy bài, "Jump, shake your booty." Đến chiều, anh phụ trách ra vỗ vai tôi bảo, "Bài hát của em quả thực...rất thú vị" :-ss Hôm nay đang ngơ ngơ ngác ngác tìm mấy đứa lớp tôi, anh phụ trách lại ra vỗ vai tôi, "Này, anh gom bọn trẻ con lại rồi, em dạy các em ấy mấy bài hát đi." Thế là bây giờ tôi thành ra nổi tiếng, mọi người liên tục kháo nhau "Đã nhìn PS shakes her booty chưa???"=((
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    @minhhuyen thankx em vì đã động viên :),
    @PS haha chuyện của bạn làm tôi buồn cười quá :)), theo tôi khi bạn dạy hát cho bọn trẻ, nên kèm theo những hành động như là nhảy nhót hay là múa phụ họa ấy, đảm bảo các em sẽ rất mê :)) , à mà tại sao bạn lại ko thử dạy các em bé một bài hát trẻ em của VN nhỉ, có khi các em lại thích cũng nên hehe :D
  6. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    xin lỗi bác PS, em phải công nhận câu chuyện của bác sẽ hay hơn nếu bác cho vào thêm khoảng 1 tạ muối
    @chủ top: chia sẻ với ng cùng cảh thoy, khi nào anh cần gà bông chỉ để nc, để đi chơi, ăn kem và shoping thì nhớ đến em
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sáng mới vui, chiều đã lại hơi buồn. Giống sáng vừa mưa, gờ lại chói chang đấy thôi. Mà xét ra, chả có gì đáng buồn cả. Cuộc đời còn dài, mỗi người vẫn tự chọn lấy những con đường.
    Giống như mình, mới chọn một con đường.
  8. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Khụ khụ, thế thì khác nào bạn minhhuyen bảo chuyện của tớ nhạt như nước ốc, bạn làm tớ buồn bã mất 2 giây :( Ừ, đọc lại đúng là thấy nhạt nhẽo thật, cơ mà người thiếu khiếu hài hước mà viết cho nó hay kể cũng khó. Thôi để lần sau tớ sẽ cố gắng viết cho nó mặn mà hơn :) Rồi, bạn đợi đó, hôm nay đi về tớ sẽ thêm mắm thêm muối cho câu chuyện của mình.
    Cảm ơn bác salamander đã tốt bụng cổ vũ, tôi sẽ phấn đấu viết tiếp, để chiều về hẵng :)
  9. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Mình thì lại thấy chuyện của PS rất dễ thương, và như SLMD nói thì là rất buồn cười. Vừa đọc vừa tưởng tượng, mình cười lăn cười bò ... vì đơn giản, bạn thật là giống mình. Luôn lạc đường. Gặp đôi cuộc gặp với những nhân vật "thú vị". Dạy lũ học trò ... Nhưng mình lại không thể kể được như bạn, hài hước như bạn ;)
  10. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    t thấy bạn PS kể chuyện hài hước và dễ thg đấy chứ ;)
    thỉnh thg chán t cũng vào đây đọc nhg lại thấy vui nhg chuyện bạn PS và anh chủ top viết :)
    t cũng vote việc dạy các e ý hát các bài Việt Nam :x

Chia sẻ trang này