1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Tháng 7.
    Vậy là đã tốt nghiệp, có nhiều sự thay đổi và quan trọng hơn cả là những công việc, những thói quen của những năm SV đã biến mất.
    Tháng 7, với những hụt hẫng chưa thể quen, mình liên tục hủy các kế hoạch mà mình đã lên cho tháng 7 bởi đơn giản là những kế hoạch ấy được xếp từ tháng 5, lúc ấy đang là SV và giờ thì không còn. Những ngày kín mít của SV, những chuyến đi và những chương trình đã tham gia giờ không còn. Bởi vì mình đang ở nhà.
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Có một câu chuyện tôi được nghe về một cái bình và những viên đá, chuyện này trên mạng có vài dị bản khác, nhưng về cá nhân tôi thấy cái mà tôi sắp paste ra sau nó đúng vơi ý nghĩa nhất mà câu chuyện này muốn nói tới.
    Đôi lúc tôi chợt nhận ra rằng trong chiếc bình của cuộc đời tôi chẳng có những viên đá to nào, hoặc cũng chỉ lưa thưa vài viên sỏi, nếu nói theo như cách ẩn dụ trong câu chuyện trên. Có những lúc tôi phó mặc cho tự nhiên, bất cần muốn tới đâu thì tới. Tôi ko muốn nghĩ nhiều, tôi cũng chẳng muốn nghĩ xa thêm nữa.Tôi dò dẫm từng bước và phản ứng lại những va vấp với những phản xạ tự nhiên với tính cách của tôi.
    Cũng có đôi lúc tôi cảm thấy hoang mang, một nỗi sợ hãi mơ hồ về con đường phía trước, nhưng rồi cuộc sống lại cuốn đi những giây phút ngắn ngủi ấy. Có lẽ do tôi vẫn chưa hiểu được bản thân mình muốn gì, tìm kiếm thứ gì? Chắc cần phải một thời gian nữa, hiện tại thì vẫn kệ thôi, vì ..chẳng biết được sẽ ra sao ngày mai.
    Nhân tiện với riêng tôi, khi tôi đổ đầy đá, sỏi cát vào trong bình, thì tôi sẽ lấy bia đổ nốt vào bình, " cho dù cuộc sống bận rộn thế nào đi nữa, vẫn còn có thời gian dành cho bia" :))
  3. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Bác thay avatar làm tôi không nhận ra :-"
    Ha ha, còn về cái bình, tôi say mê ẩm thực còn tâm hồn tôi rất cần ăn uống, có cách nào nhét bành trái vào bình thì tốt, rồi để trên đấy vài bông hoa thì tôi sẽ thấy vui vẻ @} Cho nên, đầu tiên là những cái bánh ngọt và những viên sô cô la to, sau đó là kẹo cứng, rồi đế keo mềm, mấy chỗ nhỏ nhỏ thì dốc đường vào thay cát, he he ;)) :-bd
  4. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Hehe, chỉ loanh quanh toàn bánh với kẹo như bạn PS thì thích thật, làm tôi chợt thấy đói và nhớ tới bài thơ chế tráo: Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó, Một nông trường bát ngát lá mơ xanh, Một dãy Trường Sơn trồng đầy xả ớt, một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn, để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện, xa bụi trần và quên lãng bóng hình em :))
  6. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, chán quá, cứ đỡ tí lại ốm, đỡ tí lại ốm. 4 ngày nữa là tròn một tháng dai dẳng với ốm với cả đau. Điên mất. Giờ mới thấm thía cái câu: "Có sức khoẻ là có tất cả".
  7. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, lòng dạ con người hẹp hòi quá, nếu như mình phát điên lên, nhảy sổ vào mà gào thét rằng có buông tha cho tôi không?.Đúng là độc ác, ngay đến cả việc để cho mình bình yên mà họ cũng phải hằn học. Ngay cả cái trò chơi dùng để giải trí mà mình yêu thích cũng không tha, đúng là con người lòng tham vô đáy mà. Tại sao phải cố tình nhắn tin làm gì? Hư để cho tôi biết 2 người đang yêu nhau thắm thiết sao? Bị điên àh, đúng là dở hơi. Không nói thì bảo tôi ngu, nói thì lại bảo tôi còn tơ tưởng gì nên mới bực. Trẻ con mà suốt ngày đòi lên lớp người khác. Cái kiểu cố tình nhắn như vậy mà không biết xấu hổ sao? Nói tóm lại, xin kính mời anh Chí và chị Nở cứ tiếp tục diến tuồng, và hãy để yên cho tôi. Một khi tôi không còn đủ cái bản lĩnh kiềm chế nữa tôi không hứa sẽ có bình yên cho cả 3 đâu ạh.
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Có người không biết thương lấy bản thân của mình, chắc chắn là mình không hợp được với những người như vậy. Rốt cục nhận ra là mình vẫn còn trong sáng :-s
  9. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Thức khuya tới giờ này thì đã biết thương bản thân chưa bạn [r23)] Mình nhận ra bạn đã nhờ nhờ rùi, cố gắng phát huy [:P]
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nào mình mà thích, mình thức trắng luôn.
    Thế rõ là không biết thương bản thân mình nhỉ? :P

Chia sẻ trang này