1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Mình khác quá rồi, ko ngờ được, bao nỗi trăn trở đeo bám trong nhiều năm qua, vậy mà chỉ nói bỏ là bỏ được. Đầu năm đi chùa, về phần bản thân cũng chỉ mong cho tâm được tịnh .
    Chat với bạn, thấy bạn buồn. Thương bạn mà chẳng làm gì được.
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Dạo này không còn cảm giác chán như trước, nhưng vẫn muốn viết một cái gì đó. đơn giản chỉ là ghi lại những suy nghĩ của mình ở thời điểm hiện tại.
    Xem nào, gần đây mình uống rượu kinh điển, trước mọi người mời nhưng mình toàn chối, chỉ đơn giản là mình không thích uống, một khi mình đã không muốn uống thì có là ai, mời kiểu gì cũng không uống. Ấy mà mình lại uống rất khoẻ và rất ít khi say, chính vì vậy mà bạn bè lại càng mời nhiều.
    Một tuần thì cứ 5 ngày là cứ như ở hũ rượu chui ra, ngẫm lại thấy nát quá. Khi ông bạn thân gọi với câu quen thuộc " làm gì đấy, ra đây uống diệu đi", cũng chả hiểu sao mình cứ tặc lưỡi "ờ thì đi" khi bạn rủ đi uống. Hôm nay thì cũng thấy buồn cười, đi ăn cưới ở thái nguyên về, uống cũng hoành mà chỉ hơi biêng biêng tí, nhưng mà tự dưng muốn về nhà thế, chả muốn đi đâu chỉ muốn về nhà. Lúc đấy tự dưng lại có một cái suy nghĩ là có người đang chờ mình ở trước cửa nhà, thế nên mình thèm về nhà chỉ để gặp người đấy, thế là hăm hở phi về. Về đến nhà rồi thì tự dưng thấy mình ngốc nghếch , thực tế là chẳng có ai chờ mình như mình đã tưởng tượng ra như thế, buồn cười thật. Chả biết bao giờ mới lại gặp tiếp nhỉ?
  3. thicdua1188

    thicdua1188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    dạo nay nghỉ việc ở nha chơi cũng thấy chán, đêm thức ngày ngủ
    an uống thất thường suy nghĩ cung nhiều tóc bạc thêm vài sợi. Đúng lúc thất nghiệp lại đi tán một em, mỗi khi định yêu một ai đó làm mình phải suy nghĩ nhiều, và phiền muộn cũng nhiều. Đôi khi cứ tự mình làm mình buồn chán, thế mới chuối chứ
  4. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hix, giá mà có tiền để mua rượu và uống giỏi như chủ topic. Thật là ghen tị.
    P.S. Bác chủ topic có cái avatar hay thế ạ. Nếu mà bác totally awesome thật thì lại ghen tị tiếp.
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Cái này thì có gì hay ho đâu bác, tốn kém mà hại sức khoẻ, ngẫm lại thấy xấu hổ vì cứ như thằng nát rượu ấy chứ( mặc dù mình ko nghĩ là mình nát rượu, nhưng cứ đà này thì vài năm nữa ...maybe)
    Hôm nọ đi uống ở công ty, các xếp thèm rượu nên gọi thêm 1 chai to nữa, mình uống thêm một đoạn thì thấy chối ko uống nữa, thế là 2 xếp cũng không uống theo. Chai rượu còn nhiều đành mang về, dĩ nhiên mình phải là thằng cầm về. Đi đường thấy xấu hổ vô cùng .
    Hôm nọ tự dưng có cậu bạn lâu ko gặp nhẩy vào chát cùng, cậu ấy kêu dạo này bỏ rượu và thuốc, cảm thấy thoải mái và khoan khoái vô cùng, mình cũng thích như thế. Nhưng mà nhiều mối quan hệ quá, nên chẳng thể bỏ được rượu, thực tế thì mình là một người ít nói, kể cả có uống rượu thì mình cũng ít nói, nhưng bạn bè vẫn thích ngồi với mình, chắc vì ngồi với mình họ có thể nói thoải mái mà chẳng bị ai cắt lời, và có lẽ mình nhận lời đi uống rượu cũng chỉ vì muốn nghe một ai đó nói. Có cậu kêu thích ngồi uống với mình, hỏi tại sao, thì lí do rất buồn cười :" ngồi uống với ông rất thích, vì ông chẳng ép tôi uống bao giờ, uống ít cũng được , nhiều cũng được, không uống cũng chả sao".
    PS: Cái ava thì thấy hay hay nên để thôi hehe.
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 27/03/2010
  6. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Đúng là uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe . Nên lần sau ai mời đi uống rượu thì bạn thủ sẵn cái túi da dê, đeo vào cổ, để bên trong áo ý ạ, cứ đổ vào đấy, rồi mang về cho ... tớ, nhé Hì, như thế vừa xóa được tương lai nát rượu, lại vừa làm được việc thiện, mà không bị xấu hổ vì không cần cầm chai. Nhờ
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    He he, được, được chứ, bác muốn uống thì tôi cũng sẽ tặng bác, ở cơ quan vẫn còn 2 chai uống chưa hết bác àh, nếu bác rảnh thì chiều tôi với bác uống nốt, nếu ko rảnh thì qua cơ quan tôi, sẽ biếu bác 1 chai, chỉ cần đừng chê là được.
    PS: đã pm, check nhé.
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 27/03/2010
  8. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Ha ha, không bao giờ chê đồ miễn phí
    (Chết, hình như mình đang spam thì phải).
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Để xem dạo này mình có gì vui nhỉ.
    Cái chuyện mà hôm nọ mình muốn về nhà ấy, thực tế thì đó là mình muốn được nhìn thấy cô bé nhà hàng xóm mà mình mới chỉ được thấy có 3 lần.
    Lần thứ nhất cách đây vài tháng, ở trong số nhà mình có 4 cái nhà, chung nhau một cánh cửa to. Cái nhà ngay sát cửa gần đây có một nhà mới chuyển về ở, nhưng chỉ gặp mỗi bác chủ nhà. Vào một ngày nào đó mình không nhớ, lúc đó thì vẫn chưa lạnh. Mình đi làm về phi thẳng vào cổng, bỗng thấy có một cô bé đang mở cửa, nhìn qua thì cũng khá xinh xắn, lúc đó cũng chẳng để ý lắm, chỉ nghĩ là " Ô nhà này có cô bé xinh phết". Rồi sau đó cũng bỏ qua.
    Lần thứ hai gặp là một lần nào đó, cách lần thứ nhất 1,2 tháng gì đấy, một ngày trời khá rét, vào buổi tối, mình xách xe đi chơi. Vừa mới chạm bánh vào cổng thì khưng lại bởi có ai đó chặn đường( do bị khuất tầm nhìn). Nhìn lại thì là cô bé đó đang đi học về, mình vẫn nhớ lúc đó em mặc cái áo len cổ lọ màu hồng nhìn rất dễ thương. Cô bé bẽn lẽn xách chiếc xe đạp ra một bên để nhường mình(mình ko nhường được vì do ngõ hẹp quá mà xe lại to) , mình đang vội nên phóng thẳng, cũng chẳng để ý lắm.
    Lần thứ ba là vào sáng chủ nhật tuần trước, sau khi vung chùy luyện công xong, tự dưng mình nổi hứng đi ăn sáng. Đi ra ngoài ngõ thì tự dưng thế nào mình lại ở quán bún riêu trước cửa nhà , đáng ra định di ăn bánh cuốn c.. chẹp..type đến đây lại thấy thèm roài . Đang trong lúc chăm chú ăn, bỗng ở đây nghe tiếng dép lẹt quẹt trước cửa, nhìn lên thì thấy quen quen, vẫn cái dáng nhỏ nhắn ấy, bộ đồ màu hồng( con gái ở nhà thích mặc đồ màu hồng thế à?? ), em ngồi xuống chỗ trống còn sót lại, ngay sát cạnh mình. Humh, liếc qua xem thế nào nhỉ, vẻ mặt hiền hiền, xinh xắn, chả biết diễn tả thêm thế nào nữa . Phát hiện ra lúc em cười có quả răng khểnh rất duyên nhé hehe , thế rồi mình lại chăm chú ăn tiếp, được một hồi thì thấy ngại quá, vì tính mình không thích người khác nhìn mình . Muốn bắt chuyện nhưng mà ngại quá, hàng xóm mà, mình không thể đỡ nổi búa rìu dư luận, nên đành thôi vậy.
    Chẹp, cứ đà này chắc phải tháng sau mới gặp em ý tiếp quá. Tự dưng mình lại có ý nghĩ là sang mai lại đi ăn bún riêu tiếp mới hài. . e hèm, thế nào nhỉ, nếu mà gặp thì có thể mình sẽ nói , à không sẽ hát chứ "Helllo.." =)).
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Sau chuyến LC, hàng đống việc chưa giải quyết xong. Mệt bơ phờ, chẳng thể nào trả lời đc câu hỏi: mình vất vả, lãng phí sức khỏe, tiền bạc, thời gian cho từ thiện để làm gì??? Hỏi mà chỉ để hỏi..........
    lặng ngắt!
    Mệt, chán, tắt điện thoại,........dừng lại mọi cái......................

Chia sẻ trang này