1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, nghe hay đấy. Nhưng đừng hát Hello bác ạ. Hát It might be you ý. Hát rồi mắt chớp chớp, miệng thì đừng đớp đớp dẫu bác có đang ăn bún riêu thì cũng nên lau mồm sạch sẽ rồi dừng lại rồi bắt đầu hát. Hí hí, nghĩ đến vẻ mặt của...bà bún riêu mà thấy buồn cười quá thể. Khéo bác lại được mời ăn miễn phí để hát phục vụ như kiểu ở mấy quán bar ý nhỉ.
    Đây, tặng bác:
    http://www.youtube.com/watch?v=TUJOnLOQVTY
    Có gì bác lại kể chuyện vui tiếp nhé.
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là chủ top đang khó thở vì no quá thể >_<. Sáng sớm đã nghe nghe bài hát bạn post rồi, rất hay, hợp tình hợp cảnh như tâm trạng của tôi vậy :D
    Time... I''''ve been passing time watching trains go by
    All of my life...
    Lying on the sand, watching seabirds fly
    Wishing there would be
    Someone waiting home for me...
    Làm cả sáng tâm trạng thằng bé hào hứng hẳn, ah ha đã có bài hát thật tuyệt vời để hát tặng nàng rồi( xin mạn phép gọi cô bé là nàng vậy . Vừa hát vừa đẩy tạ nhiệt tình hẳn, đôi tạ sao hôm nay bỗng nhẹ thế, làm tôi đẩy nhiệt tình, vừa nâng vừa lẩm nhẩm hát theo, miệng cười toe toét. Hê hê, bác đã thấy ai vừa nâng tạ vừa hát vừa cười chưa, ấy là tôi đấy. . Giờ G đã sắp đến rồi, thằng bé nai nịt gọn gàng, soi qua gương check cái nào, để xem nào, mắt hơi lồi chẹp cận nặng quá mà, râu hơi dài, chẹp ko sao vẫn bảnh trai chán he he .
    Cất bước khoan thai ra hàng bún riêu quen thuộc, quán bún vắng tanh có lẽ do mình ra hơi sớm quá chăng, thả phịch xuống chỗ ngồi nơi tuần trước, tự tin dõng dạc hô to " Bác Lan ơi, cho cháu bát bún riêu". Tô bún đã được bưng ra, thơm nghi ngút, tôi cặm cụi ăn, nhưng mà lại suy nghĩ mông lung, băn khoăn hôm nay không biết nàng có đi ăn sáng không, nếu có thì tại sao giờ vẫn chưa ra, hay là nàng đang ngủ nướng mất rồi. Ấy thế mà vẫn không quên dỏng tai lên nghe ngóng chờ đợi tiếng dép lẹt quẹt quen thuộc, ra đa vẫn hoạt động đều đặn chực chờ máy bay bạn lọt vào tầm ngắm. Mãi miết ấy thế mà vẫn hết bát bún riêu, nhưng mà vẫn chưa thấy nàng đâu, haizz a đúng là "Thôi đừng đáy bể mò kim, Bóng chim tăm cá dễ tìm được nao!". Đành tự dằn lòng là ta đã ra sớm mất rồi, thôi thì "Bác ơi, cho cháu thêm bát nữa", thanh niên trai tráng khỏe mạnh xá gì hai bát bún.
    Ầy thế mà hóa ra tôi quá khinh thường bát bún thứ 2 rồi bác ạ, ăn được nửa chừng thì thấy khó nuốt quá hic. Cố gắng thêm chút nữa thì bỗng dưng ...Oái, hình như sợi bún nó động đậy, khiếp quá , định thần nhìn kỹ lại thì hóa ra là gặp ảo giác, bún chứ có phải giun đâu mà động đậy được, hức ..chắc do no mà lại cố quá đây mà . Đang tiu ngỉu định thôi bỏ đấy đi về thì bỗng có tiếng lạch cạch nơi cửa nhà nàng, hầy, người lại tràn đầy sức sống trở lại, tươi tỉnh hẳn, lại ăn tiếp thôi he he. Đây rồi đây rồi, nàng đây rồi, xem nào hơ, nàng dạo này to béo đẫy đà quá, có lẽ nàng cũng mong muốn gặp ta nên ngày nào cũng ăn bún, thế mới tăng cân vùn vụt thế này chăng, mà sao dạo này nàng nhớ ta nên tiều tụy vầy chăng, nhìn nàng sao già quá.....Oái thôi rồi, cận mà lại gặp ảo giác tiếp rồi , đấy là thân mẫu của nàng chứ không phải nàng , nản tập 2.
    Ấy, nhưng mà thấy mẹ nàng quay lại nói với một ai đó, thôi đúng rồi nàng đây rồi, lần này thì không trượt được nữa. Vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy, nàng hôm nay bận bộ đồ màu vàng, khoác một cái áo khoác màu đen mỏng, tóc vấn cao sau gáy nhìn rất đoan trang mà không kém phần đài các. Nàng nói chuyện với mẹ nàng một lúc rồi tiến tới chỗ tôi bác ạ. Thôi rồi, khi nàng ngồi cạnh ta, ta sẽ nói những lời có cánh nhất, đọc những vần thơ bay bổng nhất, hay là hát cho nàng nghe những bài hát với lyric đằy ặc những mỹ từ, nàng ơi tới đây và ngồi xuống bên ta đi nào. Vì nàng mà ta có ăn thêm một bát nữa, dẫu cho tấm thân này có nằm xuống vì bội thực thì ta cũng cam lòng. Hic ấy vậy mà
    Đang trong lúc mơ màng, thì bỗng dưng có tiếng phịch, Ối, một cụ già không biết từ đâu ra ngồi xuống ngay trước mặt, miệng tủm tỉm "chào con, cho già ngồi nhờ chút". Ôi thôi rồi, sao lại thế này cơ chứ T_T, thằng bé bàng hoàng tột độ nhìn quanh, nàng .... lạnh lùng đi thẳng qua chỗ tôi ra ngoài ngõ, không hề ngoảnh lại ôi, thằng bé chơi vơi như đất ở dưới chân xụp đổ, tâm trạnh nuối tiếc như trong những vần thơ "người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rời đầy" của Nguyễn Đình Thi. Huhu, trời ơi chúa giê su ơi, đức phật tổ ơi, thánh ala ơi, tại sao nàng lại không ăn bún riêu, nàng đi ăn gì thế, bánh cuốn ư, cháo quẩy, bánh trưng rán ư, hay là bún chân giò dọc mùng.... chứ chẳng lẽ lại là cháo lòng T_T. Có gì ngon bằng bát bún riêu buổi sáng mà nàng lại không ănhuhu.
    Ôi, lòng tràn đầy tâm sự, ruột đầy bún riêu, lê bụng bước ra hồ tây hòng thả nỗi buồn miên mang theo làn sương sớm. Bước qua quán bánh cuốn, ôi biết ngay mà, nàng đang ăn bánh cuốn, vẻ rất ngon lành và sảng khoái, trời ơi, 2 bát bún chết dẫm, không thì ta cũng đã sà vô hàng bánh cuốn rầu. Thôi đành hẹn nàng tại quán bánh cuốn vào tuần sau vậy hức hức
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 28/03/2010
  3. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Ha ha tôi chết đây bác ơi. Gửi tới bác lời cảm ơn chân thành sâu sắc. Không biết bác đùa thế nào chứ bác viết đến đâu tôi cười sằng sặc đến đấy, cứ như là bị lên cơn động kinh vậy! Tôi mà là bác thì kiểu gì cũng vào chén bánh cuốn. Nhưng mà sao cái sự yêu đương của bác gắn liền với miếng ăn đến vậy? Cứ nghĩ đến cái cảnh bác bị "ảo giác" ba lần mà tôi gần ngất. Há há, đầu tiên là gì nhỉ, thân mẫu của nàng, rồi đến một bà cô béo ục ịch, rồi đến một cụ già...Đau tim quá. Ha ha ha Nếu có cái icon cười lăn lộn thì thật là tốt.
    Đây thế này nhé bác, lần sau mà bác thấy nàng đang ngồi ăn ở chỗ khác dưng mà bác đã no rồi thì có hai phương án bác ạ:
    1. Cứ vào gọi bánh cuốn (nhớ là đeo túi da vào cổ trước đi nhé) rồi thì cứ thế mà nhét bánh vào...túi
    2. Phương án này thì "nhân văn" hơn nhiều, gọi tôi đến tôi ăn hộ, bác thì cứ việc...ngắm nàng. Nhẩy?
    Holy Cow (tại bác réo các loại thánh thần thì tôi gọi Bò thần cho máu). Ha ha, chúc bác ngày mai gặp được nàng nhé. Lấy tinh thần tập tạ hát hò. Tặng bác bài nữa, bài này nàng không liêu xiêu mới lạ đây:
    http://www.youtube.com/watch?v=xhUuCAhtmr0
    Good Luck!!!!
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bác ơi tuần sau đi ăn bánh cuốn cho em đi mấy nhé. Em ăn đỡ cho. Nhỡ nàng chuyển sang ăn bún riêu bác vẫn còn " bụng " để chứa. Nhá nhá
  5. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ha, vẫn cười ,đọc đi đọc lại vẫn cười. Khéo hàng xóm tưởng tôi mắc bệnh. Bắt đền bác đấy. Rõ là phải chiêu đãi bánh cuốn rồi, không thì cháo lòng cũng được. Nàng của bác ăn gì thì tôi tình nguyện "ăn hộ" bác thứ đó. Nhé nhé.
    @chị sao: Chúng mình lập đội bảo kê chị nhỉ, đi ăn ké và bảo vệ bác chủ top trước những thế lực đen tối như thân mẫu của nàng hay chị béo hay cụ già tủm tỉm làm duyên. Nhỉ!
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bác chủ topic đâu rồi ? Vào làm hợp đồng lao động đi. Bảo kê tự nguyện đây. Với đội ngũ " ăn thuê " chuyên nghiệp, đảm bảo với bác rằng dù nàng sang bánh cuốn, bún riêu, bún đậu, bún giò, xôi....cháo lòng tiết canh cũng không thể thoát được. Nàng cất bước đi đâu chúng em cũng sẽ đưa bác lả lướt theo đấy.
    Bọn em sẽ canh me cho bác trước những cơn giật mình vì mẫu thân, bà cụ, chị béo...để bác điềm nhiên ngồi xì xụp bát bún như 1 "đại ra" trượng phu thứ thiệt
    Em thề, em hứa, em đảm bảo
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Hức, bà cụ ăn trứng vịt lộn mà lại ngồi nhờ hàng bún riêu mới đau cháu chứ T_T
    Hê hê, cám ơn tấm thịnh tình của hai bạn chứ đi cưa gái mà dẫn theo nguyên cả quân đoàn thế kia thì e rằng nàng sẽ vái tớ đến mấy vái mất . Muh yên tâm hứa sẽ chiêu đãi các món quà sáng ở chỗ tớ cho hai bạn :D
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ngay và luôn đi bác
    Chỗ bác ở đâu, em thấy nhiều đồ ăn sáng phong phú quá.
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Mình ở thuỵ khuê bạn à, hic, bạn thì có lòng nhưng quả thật cáo lỗi là mình không còn dạ mà chứa thêm được gì nữa, thôi đành hẹn tuần sau nhé :D
    e***: thankx bạn perfectsting đã gửi cho mình những bài rất hay mà mình chưa nghe bao giờ
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 28/03/2010
  10. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Bác chủ top hứa rồi nhé, bác sẽ chiêu đãi bọn tôi, đội quân "ăn thuê" không chuyên lần đầu tác nghiệp. Thích quá, nghĩ đến cái sự phong phú về món ăn ở chỗ bác mà tôi thấy sốt hết cả ruột gan! Bác yên tâm, gọi là đi theo thôi nhưng chúng tôi sẽ ngồi im lặng, đủ xa để không làm nàng "rung động" nhưng đủ gần để những thế lực kia không thể đụng vào một sợi râu dài của bác được. Tôi cũng như chị sao, xin đặt tay lên... laptop mà thề, bác yên tâm.
    @chị Sao: Chắc bác này ở gần hồ Tây lắm, thấy bảo ra hồ Tây hóng gió mà. Hi hi, nghĩ cảnh được ăn no miễn phí trong khung cảnh hồ Tây thơ mộng sao mà thi thú thế...

Chia sẻ trang này