1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chài, bác chủ nhà đã hứa vậy đội " ăn thuê " chúng em cũng yên tâm ngồi rung đùi bên bàn fím chờ ngày tác nghiệp
    Để cho chuyên nghiệp em tình nguyện hy sinh 2 bữa sáng trước ngày ra trận để chiến đấu với bác đến sợi bún cuối cùng
    @ pơ fếch : đúng là cả buổi sáng đỡ chán hẳn nhỉ
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    hihi vậy hẹn hai bạn sáng CN tuần sau tớ sẽ chiêu đãi nhé...nếu như nhịn đói 2 sáng mà vẫn lết được đến chỗ tớ...
    giờ đi chơi đã
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Buồn, đôi lúc chả biết bản thân muốn gì nữa, cũng chả hiểu tại sao mình buồn.
    Nằm nghe một bài hát, thế rồi ngủ quên mất, tỉnh dậy bỗng thấy sao cô quạnh đến thế.
    Mình muốn đi chơi xa, nhưng đành phải từ chối khi được rủ, chỉ vì điều kiện không cho phép. Thực lòng thì rất muốn đi, nhưng mà ko được thoải mái lắm thì thôi đành ở nhà.
    Có nhưng thứ tưởng đã ngủ yên, nhưng khi chạm đến thì tâm trạng lại rối bời. Tình ơi hãy ngủ đi nhé.
    Nhận được offer mới, nhưng mà lại chẳng muốn bỏ chỗ cũ lắm, khi mà mọi người ai cũng quý mình, tự dưng đùng phát xin nghỉ ..haizz ngại thật. Nhưng chẳng phái mình luôn muốn đi sao?
    Ôi tôi muốn gì nhỉ? Tôi muốn để tóc dài , nhuộm đỏ và hất ra phía sau, thay thế cho cái kiểu nhìn ngu ngu hiện tại. Mặc một cái áo hoa lá cành, bên ngoài khác một cái áo đen xắn tới khuỷ tay. Lúc đó thì trông giống với Tamao Serizawa, mặc dù ko cool và đẹp trai bằng anh ta.
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Sao có lúc lại lầm tưởng bác này là nữ giới nhỉ ............
    Dạo này lại chả có hứng viết, và chả có hứng nghĩ linh tinh.
    Chỉ biết hnay có lương. Chưa nhìn thấy mặt tiền đã thấy cửa sau tan hoang ... huk.
    Gió vào nhà trống
  5. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Ối bác ơi sao mới đầu tuần đã buồn vậy? Chắc là hôm qua phục kích mà không gặp nổi cô hàng xóm đây! Vậy đấy, như bác là rất cần thuê chúng tôi, dịch vụ ăn thuê kiêm tán tỉnh hộ cao cấp Hê hê, tôi cũng muốn thay đổi lắm, khi nào tôi gom góp đủ tiền thì bác với tôi làm một chuyến đi thay đổi diện mạo và hình tượng đi. Bao năm nay tôi chỉ ao ước được tẩy màu tóc, rồi nhuộm xanh, xăm một con cua to đùng trên trán, rồi mua quần da rách, áo da đen, giày bốt của mấy anh cao bồi, đục vài chục lỗ ở tai, đeo đủ các thể loại khuyên hình chày búa, he he, thêm cái xe phân khối lớn vi vu lượn lách khắp các con phố của Hà Nội. Nhiều khi thay đổi cũng thật tốt. Quên luôn mấy cái discipline của mình đi. Thay đổi tốt mà...
    Tặng bác bài hát này http://www.youtube.com/watch?v=wlQPnNy6JR0
    Thuốc chữa cho cái sự buồn một là nhẹ nhàng nghe nhạc, hai là đánh đấm, hơ hơ, không biết có ai đủ hào phóng để tặng bác một buổi fighting date nhỉ? Hôm trước tôi kiếm mãi và có người offer gây gổ đấy. Tôi mà sức dài vai rộng thì sẽ giúp bác đấy Gọi chị Sao chăng?
  6. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nhìn anh, không nghĩ anh nặng tình đến thế :)
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Ờ, có bạn nghĩ tôi là con gái, tôi nhìn nhận thì cũng đúng thế thật. Có lẽ là do bài post tôi uỷ mị và yếu đuối quá chăng. Hôm qua xem the boondock saint, tôi rất thích một câu nói đại loại thế này " real man dont show their feeling. Why? Because it''s none of your business". Hehe, đúng rồi, là đàn ông phải cứng rắn, mạnh mẽ và ko uỷ mị như phụ nữ. Với bạn bè chơi thân cũng ít người thấy tôi biểu lộ nhiều cảm xúc, tôi ít nói, hay cười, và lơ đãng tưởng chừng như đang ở trên mây vậy. Chỉ tiếc là tôi lại quá nhạy cảm, tôi dễ vui vì một chuyện nhỏ, và cũng dễ buồn cũng chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Như những người khác thì có thể họ sẽ không nói ra, hoặc họ sẽ làm một cái gì đó để quên đi cái cảm xúc hiện tại. Tôi cũng có thể làm thế được, nhưng tôi lại chọn cách ngồi im, lắng nghe những cảm xúc của mình, để rồi chui vào một chỗ nào đó mà ít người biết viết ra những dòng như thế này. Thực tình thì tôi ko dám viết ở blog, hay fb, bạn bè tôi thấy họ sẽ bảo là " ẩm sọ vừa thôi" :)). Tôi nhiều lúc ghen tị với bản tính của Q tèo, bạn thân tôi, một con buôn chỉ biết tới tiền( hắn ta tự hào về điều này lắm) , chả có chuyện vớ vẩn nào khiến hắn phải bận tâm quá, tôi cũng thích được như thế lắm. Ôi sao tôi lại hâm thế, mình cứ là chính mình thôi, kệ ai nghĩ sao thì nghĩ :)). Mà thực sự thì tôi đang say nên mới viết nhăng cuội vậy =)) thật bó tay.
    @perfectsting: cám ơn bạn về bài hát, mà sao bạn đoán chuẩn vậy, hôm qua ăn hết cả đĩa bánh cuốn lẫn 1 đĩa trứng tráng mà chả thấy ai ra cả :)).
    @vitcon_kid: Hehe nhìn anh trông đểu quá à :))
  8. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hì, biết ngay mà, nghe bác miêu tả bữa sáng mà tôi thèm quá hix hix.
    Thực sự thì tôi nghĩ là đàn ông mà tinh tế thì càng tốt, còn hơn những anh chàng ngốc người ta không nói thẳng ra là y rằng không hiểu gì. Tôi nhớ có ai đó đã nói với tôi thế này, "It takes a brave man to wear pink and to cry." Cho nên bác đâu có cần phải mong muốn như anh chàng nào đó chỉ mê tiền cơ chứ. Như thế nào nhỉ, "I like to think that I have a soul and that I can show my emotions."
    Chúc bác sẽ vui vẻ trở lại. Tôi là ngóng đợi phần tiếp của câu chuyện tình hàng xóm lắm
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ố ồ, không ngờ bác Sala lại có một tâm hồn nhạy cảm mong manh và dễ vỡ như thế đâu nhé. Tôi đảm bảo người yêu bác sẽ là một chị rất chi là mạnh mẽ đủ để bảo vệ bác trước những thay đổi của đất trời, của lòng người, nhưng cũng rất dịu dàng để không làm bác " vỡ tan "
    Tặng bác bài hát này nhé
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=IvUm16JOFU
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Choy oy, có bít ng ta mong manh dễ vỡ lắm hok, có bít ng ta là một khối pha lê trong suốt hok =))
    Tôi cứ tưởng ở nơi này chẳng có ai nghe metal chứ , hoá ra là vẫn có à. Hồi còn sinh viên tôi thần tượng Manowar lắm m/, cám ơn bạn vì bài hát.
    @perfectsting: he he nghe bạn nói cứ như kiểu "and more brave to become a crossdresser " , =)) cái này thì tui chịu nha.

Chia sẻ trang này