1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hế hế, đúng ý tôi đấy, nhưng mà để làm thế thì either very gay or the bravest man ever :)
    P.S. Tôi luôn vỗ ngực tự nhận mình có tâm hồn mong manh dễ vỡ như thủy tinh, giờ có bác là đối thủ pha lê, thật là ấm ức. Chắc phải tu luyện thêm rồi.
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    ồ, ý tôi là mong manh dễ vỡ như đồ nhựa Trung Quốc ( đùa thôi )
    Mỗi lần buồn tôi thích nghe metal, thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn.
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Tặng tất cả nhưng ai xem topic này một bài hát
    http://www.youtube.com/watch?v=HfH9i-C9ico
    I forgot that I might see,
    So many beautful things.
    I forgot that I might need,
    to find out what life could bring.

    Đầu nhức như búa bổ, làm 1 cho đỡ stress
    @perfectsting: cùng là thứ dễ vỡ cả, tị nạnh nhau làm giề
    @saodoingoi: yeah, metal rất tốt, nhưng buồn tôi lại thích nghe doom hehe
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 07/04/2010
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Sáng sớm đã nghe Justin Bieber rùi, rồi ngêu ngao hát, ko biết mình có teen quá ko nhỉ . Nhưng mà như là trẻ ra đến cả chục tuổi ý, cảm giác rất xì tin . Hi hi không bik bao h mới sống cho đúng tuổi đây.
    http://www.youtube.com/watch?v=R5ba3pbn9KE
    Nice weekend for everybody
  5. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, đúng là xì tin thật! Tôi thì chẳng bao giờ biết dùng mấy từ tin thế cả :)
    Bác thật là đi cùng thời đại.
    Chúc bác cuối tuần vui vẻ. Gặp được cô hàng xóm rồi về kể chuyện nhé. Bác cũng thật là, tôi mong chờ vậy mà bác cứ lờ đi là sao?
    Đây tặng bác bài này cho yêu đời và hợp với không khí chiến đấu vào bữa sáng của bác:
    http://www.youtube.com/watch?v=oLVywY5EwoA
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    hihi, cám ơn bạn nhoa, trước tui cũng thích The Beatles lắm, sáng sớm mà được nghe toàn bài mình thik thì còn j bằng
    Tại sáng mai tui đi xem phim rùi nên chắc hok có gặp được "nàng" đâu , có lẽ lại dời lại CN tuần sau thui :D. Bữa sáng thì lúc nào cũng chiến đấu nhiệt tình hết , như sáng nay nè, 1 bát mì Cung đình, thật là tuyệt .
  7. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hế hế, bác thích thế. Lâu lắm tôi không đi xem phim. Nghe bác nói mỳ làm tôi buồn cười quá. Khiếp quá, bây giờ nhiều loại mỳ làm tôi bị lú hết cả, thôi thì Phú gia rồi thì Đệ nhất Đệ nhị, cả nước mắm cũng thế. Đúng là công nghệ lăng xê kinh dị thật! Mỗi khi đi mua mỳ tôi cứ mua cả đống, mỗi loại một gói, sau một hồi được đến hơn 20 loại khác nhau. Ăn mỳ mãi chán quá Bác làm tôi ghen tị quá, tại thức ăn sáng phong phú nên mới thấy ăn mỳ mà vẫn có nhiệt huyết. Bác vẫn nợ tôi bữa sáng miễn phí đấy nhé. Khi nào có cơ hội là tôi đến đòi
  8. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Phải chôm câu này .
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    vài tuần rồi chưa uống rượu, vầy mà hôm qua làm một bữa buổi trưa, 1 buổi chiều, 1 buổi tối. Đến ca cuối thì biêng thật, lúc đó thì mình hồn nhiên như một thằng điên và nhí nhố như một thằng ngố, mà cũng chả sao, lúc say thì về gần với bản chất hơn
    hôm qua mình làm một số việc mà khi tỉnh chắc mình sẽ phải suy nghĩ nhiều, nhưng mà ào phát đã xong rồi, giống như kiểu người ta lấy xô nước hắt ào phát, problem solved . Cũng chả thấy hối tiếc gì cả, trước đây mình có quan niệm là không bao giờ hối tiếc về những quyết định mà mình đã đưa ra, có một thời gian thì nó bị lung lay, nhưng hiện tại thì nó càng bám chắc trong suy nghĩ của mình. Never regret [r24).
    Tặng mọi người một bài hát trong phim The boondock saint
    http://www.youtube.com/watch?v=1TezgCpPuys
    @perfectsting: ôi cái phim clash of the titan chán chết, biết vậy ờ nhà đợi down về cho xong, khi nào bạn về vn tôi chắc chắn sẽ đãi bạn 1 bữa sáng =))
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 11/04/2010
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Chán chẳng muốn nói gì nữa, vì có nói thì cũng thế, chỉ biết là sẽ phải khổ sở cho tới hết năm nay.
    Ghen tị với nhiều người vì họ sung sướng và hạnh phúc quá. Tôi thì chẳng được cái hạnh phúc lớn lao như thế, nó quá xa vời với với tôi, thôi thì tôi đành tìm chút niềm vui nhỏ nhoi vậy. Nó như thế nào nhỉ?
    - Về nhà sau một ngày mệt mỏi, được nằm trên chiếc giường trông rất buồn cười( bạn bè tôi đến chơi toàn gọi đó là giường của ala đanh và cây xi lanh), đắp chăn ấm cúng và đi ngủ trong nhưng tối lạnh như tối qua, nếu ko ngủ được thì nằm đọc sách tẹo thế nào cũng ngủ quên, ấy là tôi thấy thế là hạnh phúc lắm rồi. Thư giãn thả lỏng hết cơ thể, mọi cảm giác mệt mỏi xua tan, cảm giác thật an toàn và bình yên, tôi hiểu cảm giác ngủ ghế đá ngoài đường nó như thế nào rồi nên đối với tôi có một chỗ để trú ngụ thế là tôi thấy hạnh phúc lắm T_T.
    -Buổi sáng sớm, được tự đập trứng vào chảo, cho cơm nguội vào rang đều lên, hơi già chút rồi đổ ra bát, ngon tuyệt vời, hoặc một bát mỳ trứng cho bữa sáng, no bụng và đủ năng lượng cho cả sáng. Không hiểu tôi luôn nghĩ là tôi nấu ăn ngon nhất nhà, có lẽ là tôi luôn làm vừa khẩu vị của tôi, mà cũng một phần là tôi nấu ăn ngon thật :P. Được ăn những món do mình nấu, còn gì hạnh phúc bằng.
    - Tôi thèm được ăn tối ở nhà quá, ắt hẳn là lúc đó tôi thấy tuyệt vời lắm. Chỉ vì tôi đã quá chán ăn tối ở ngoài rồi hic, nhiều tối còn chả muốn ăn gì T_T.
    - Tôi thích nghe tiếng mẹ tôi, như tiếng bà hỏi "con về rồi à" khi tôi đi làm về hay như sáng nay bà cằn nhằn vì tôi lỡ đập nát bét quà trứng, lúc đó tôi cười khì khì và chống chế " chắc do con vừa tập tạ nên lỡ tay" :P . Nếu một ngày nào đó tôi ko còn ở nhà nữa, ắt hẳn bà sẽ buồn lắm .
    - Ngày nào cũng vậy, mỗi lần đi về tôi đều ghé qua thăm cún con một chút, hôm qua cún con mới nhú thêm 2 cái răng, đau nên cứ kêu i I cả tối , đau quá kêu ?oiiiiiii? liền một hơi hay còn gọi là ?oy? dài. Tôi thích trêu cho cún con cười, nó cười toe toét làm tôi cũng buồn cười lây, có lúc nó còn làm mặt khỉ trêu lại tôi. Trẻ con vô tư thật, cũng có một thời kì tôi vô tư như thế đấy haizzz
    - Tôi thích ngồi uống với Q tèo, G còi, sei, pip, longaka, hay ngồi uống trà đá bát bảo với bọn nông dân, phét, b mai, q mùi? Tôi cảm thấy vui vì có những người bạn thật tốt. Như có câu nói : ?ochỉ đàn ông mới đem lại hạnh phúc lâu dài cho nhau?, dĩ nhiên là cấm hiểu theo nghĩa sai nhé.
    - Dĩ nhiên là tôi sung sướng tột bậc khi được nhận tiền lương, tôi chợt khám phá ra đếm tiền giúp giảm stress rất tốt =)). Muốn giấc mơ được thực hiện thì cần phải có tiền? tôi cần phải xem xét lại sự chi tiêu của mình, tôi cần một khoản tiền lớn vào cuối năm nay, vì vậy thắt lưng buộc bụng là phương pháp duy nhất..
    Và còn rất nhiều thứ lặt vặt nữa, hiện tại cũng chẳng nhớ ra hết, nhưng hạnh phúc của tôi nó nhỏ bé và đơn giản quá nhỉ. Con người sinh ra ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, vầy mà có lúc tôi tưởng như đó là một điều quá xa vời? Tôi vẫn đang theo đuổi một cái hạnh phúc lớn lao nào đó mà tôi vẫn chưa hình dung ra được, vì tôi trưa được trải nghiệm nó bao giờ. Nhưng liệu tôi có hạnh phúc thực sự khi đã đạt được nó? Tôi quả thật ko biết nữa, câu trả lời vẫn còn đợi tôi ở phía trước.

Chia sẻ trang này