1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Úi, không hề nhớ là Trư Bát Giới còn biết thơ Bạch Cư Dị. Không hay bác chủ topic tự thấy mình giống lão Trư? (ấy vậy mà kêu không yêu nên không được yêu). Nói chung là excuse của bác rất là tệ Bác định bỏ qua vô số những mối tình đơn phương hay sao chứ? Ngẫm cho kĩ thì yêu hơn là được yêu, vì mình chủ động khi yêu, người ta có thể chọn người để yêu chứ có ai chọn được người yêu mình đâu nhỉ? Chúc bác tìm lại được cảm hứng yêu...
    P.S. Cảm giác trống rỗng là như nào hả bác, thấy mọi người nói nhiều mà tôi chưa được nếm trải bao giờ cả, lúc nào cũng thấy trong óc mình thật là ngổn ngang trăm mối. Giá mà có thể ngó nghiêng, tham quan tim người này người khác, xem cái gì đang diễn ra thì thật là thi thú (bác đọc chuyện Đôi giầy hạnh phúc của Andersen bao giờ chưa nhỉ?)
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    hôm nào đi TTC tiếp ;))
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    hihi tôi lại ko biết đó là thơ của bạch cư dị mà chỉ biết là lão trư mỗi khi thất tình lại hay đọc câu này, có khi là cùng thời nhà Đường cả nên 2 người họ có biết nhau ko thì tôi cũng ko rõ . Hihi, excuse của tui thì từ hồi nào tới giờ luôn luôn tệ rùi, vì nếu đưa ra excuse chính xác thì sẽ nguy hiểm lắm. Nói gì thì nói tôi vẫn giữ quan điểm của tôi về ty hê hê :D.
    Bạn đọc truyện đó thì chắc cũng phải rõ, người ta nhiều khi muốn mình là một cái gì đó khác, nhưng chưa chắc cái họ muốn đó lại tốt cho họ. Tôi và bạn ở hai hoàn cảnh khác nhau, cái mà bạn nghĩ là thi thú đó, nếu như thực sự bạn trải qua thì có lẽ bạn sẽ chẳng còn cảm thấy thú vị nữa đâu
    @ellula: ôi chú này spam khiếp đảm. Hôm lâu lâu rồi buổi sáng đi làm qua chỗ ngọc hà thấy chú đứng ở trước cổng công ty mỹ nghệ hồng ngọc gì đó đứng như người mẫu, cười rất tươi, làm anh giật hết cả mình suýt đâm vào xe rác >_<. Mai có vụ đi hát karaoke đấy chú đi ko?
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay muốn viết cái gì đó dài dài, nhưng mà đang say quá, đầu óc quay cuồng , thế nên chả viết được cái gì cả.
    Say cũng tốt, đầu óc lâng lâng, chỉ cần muốn cười là cười như nắc nẻ, muốn khóc thì khóc tu tu, cảm giác thoải mái chẳng phải lo nghĩ nhiều.
    Cứ mỗi lúc thế này lại muốn phá phách
  5. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hix, đọc bài bác này lúc nào mình cũng lâng lâng cảm giác ghen tị, tâm hồn nhuốm màu ghen tức :( Giá mà có tiền để được say như bác. Cảm giác say như thế nào nhỉ? Thấy bảo say xong thì sáng dậy đầu đau như búa bổ thì phải. Thế mà bài trước bác kêu là giờ không uống rươu...chút xíu nữa thì thành sư.
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    lâu lắm rồi tôi có giọt rượu nào vào bụng đâu, 2 hôm nay toàn uống bia đấy chứ :|
    mà uống đồ chuẩn thì yên tâm ngủ dậy rất thoải mái không hề đau đầu, đi uống với tôi thì yên tâm là tôi ko bao giờ để bạn phải đau đầu
  7. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Trời, bia mới chả rượu, lại excuse. Hế hế, bác trả tiền hả bác? Gì chứ cái gì miễn phí thì tôi không bao giờ từ chối hết cả. Bác nói rồi nhé (chắc là trong lúc say) tôi mà uống là uống khiếp lắm đấy, chắc phải vài barrels mới say. Hì, bác còn nợ tôi bữa sáng, giờ lại rượu, thích quá
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    @perfectsting: chắc chắn rồi. Tôi hứa là chiêu đãi nhé, mà tôi đã hứa là tôi làm( vì thế nên chẳng mấy khi tôi hứa :)) ). Mà còn lâu lắm, về vn đi =))
    ....
    ...
    ...
    :D
    abcxyz!@#$%^%^
  9. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, thật nhé bác. Chắc chắn hôm nào tôi về tôi sẽ tìm bác, bác mà không còn ở trên ttvnol thì tôi sẽ đến tận khu bác ở, mò vào từng nhà, hỏi bác salamander, với quyết tâm cháy bỏng của kẻ không tiền mê rượu. Tôi sẽ gọi cả bọn đàn em Ăn thuê kiêm Uống ké của tôi. He he, bác dại rồi, hứa với ai chứ hứa với...Perfect Sting thì
    Đây, thể hiện tinh thần nhậu nhẹt và tình anh em với bác (hơ hơ, tôi hơi bị nhận vơ)
    Tặng bác này, dù hơi bị off topic nhưng mà nó có chữ brotherhood (xu nịnh tí hê hê) và giai điệu hay:
    http://www.youtube.com/watch?v=jfz1hJZPsxM
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Hồ Tây sáng nay đẹp tuyệt, không còn những cơn gió mạnh đến tê lòng, không còn nhưng đợt sóng gập ghềnh giận dữ. Hồ Tây hôm nay hiền hòa, êm dịu và tĩnh mặc, nếu chú ý thì sẽ chỉ thấy những gợn sóng nhỏ lăn tăn chạy qua lại, Hồ Tây hôm nay bình yên quá, làm cho lòng người cũng trùng lại. Gió mát dịu, nhè nhè mơn man vuốt ve làn da, như một người mẹ đang nâng niu đứa con đầu lòng của mình vậy, đầy tình thương và mang tới đứa con của mình một thứ quý giá : hương vị trong lành của thiên nhiên.
    Ôi, trong khung cảnh nên thơ và tuyệt diệu như thế, kỷ niệm lại tràn về, nhưng cũng may đây lại là một kỷ niệm êm dịu.
    Ngày xửa ngày xưa, cũng vào một buổi sáng đẹp trời thế này, và cũng tại nơi này... tôi đi đón cô nàng búp bê nhỏ bé của tôi đi tập chạy. Chú thích thêm là tôi gọi cô nàng như thế vì có lần tôi đã nói với cô nàng thế này: " M hồn nhiên và ngây thơ quá, giống như cô búp bê đặt trong tủ kính vầy, nếu đem ra ngoài thì sẽ bị gió và bụi làm bẩn mất".
    Thôi bỏ qua đoạn râu ria linh tinh, 5h30 sáng phi xe qua đón, tôi ngái ngủ nghĩ lại tối qua tôi đã ngạc nhiên lắm khi bỗng dưng cô nàng của tôi lại dở chứng đòi tập thể dục buổi sáng ở hồ tây, tôi thì hiểu quá rõ cô nàng rồi nên nói :" chắc sáng mai mưa to lắm, ở nhà thì hơn", nhưng cô nàng quyết chí lắm, mưa cũng đi. Ùh thì đi
    Ra đến hồ thì lúc đó đã chạng vạng sáng, và y như tôi dự đoán, chạy chưa chừng mươi phút thì cô nàng đã thở dốc, và đòi đi bộ. Nhưng vì trình khích tướng của tôi cao quá, thế là cô nàng lại phải chạy theo tôi thêm một quãng nữa, độ vài ba lần như thế, qua quán Zen thì cô nàng dừng lại nhìn ngó một chút rồi nhất quyết đi bộ, dù tôi có nói thế nào cô nàng cũng lắc đầu ( quán zen gắn với một kỷ niệm buồn cười khác).
    Ờ thế là hai chúng tôi đi bộ, tay trong tay, khẽ nghịch những tán liễu trồng bên hồ. Hai chúng tôi khẽ nghịch những tán liễu bên hồ, chỉ trỏ con thuyền xa xa lẩn khuất đằng sau đám sương . Lúc đó thì không gian như đóng băng, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn tôi và cô nàng.
    Hai người đi được một quãng thì tới một chỗ rộng rãi, ở đó nhạc bật xập xình, một nhóm các bô lão đang nhảy nhót. Tôi và cô nàng của tôi dừng lại xem. Chừng thấy hai thanh niên nhìn ngó chăm chú quá, một bô lão cất tiếng hỏi :" có muốn tập nhảy không con". Cô nàng của tôi ra chiều thích thú lắm nên gật đầu liền. Về phần tôi thì tôi lắc đầu quầy quậy mặc cho cô nào tôi lôi kéo đủ kiểu vì tôi có biết nhảy bao giờ đâu, mà tính tôi lại hay ngượng . Thuyết phục mãi không thôi cô nàng tôi đành tập với bác kia. 1,2, 3 , 1,2 3..... Tôi chỉ đành ngồi một chỗ ngắm nhìn thật kĩ lại cô nàng, cô nàng xinh xắn , hơi gầy nhưng có nụ cười duyên, đôi mắt to tròn biết nói. Cô nàng là một chân dài nên có nhiều vệ tinh lắm, may thay cạnh tôi cô nàng ko đi cao gót, nếu ko thì chắc là hơi bị buồn cười . Nhìn cô nàng tinh nghịch vụng về như một đứa trẻ con nhảy lò cò vậy, tôi sốt ruột quá, đành vứt quách cái sự ngượng ngịu đi nhảy vào tập cùng. Ôh hô, có tư chất có khác, chỉ cần 2,3 lượt mà tôi uyển chuyển nhịp nhàng luôn , cô nàng tròn xoe mắt ghen tị lắm , rồi xuýt xoa bắt tôi phải dạy bằng được làm sao để làm được như thế hê hê hê .
    Ấy và rồi tôi với cô nàng....dancing, ha ha, không phải trong một khung cảnh tối trời lãng mạn, dưới ngọn nến lung linh và tiếng đàn violon réo rắt như trong phim ảnh, mà là vào một buổi sáng sớm tinh mơ, ngoài trời nhạc xập xình, và xung quanh các vị bô lão =)).... Đó là lần đầu tiên tôi dancing.
    Cám ơn các bác, chúng tôi ra về, cô nàng thích lắm nên bắt tôi ngày mai phải chở đến chỗ các bác ấy nữa. Thế nhưng tối hôm đó cô nàng lại nhắn tin mệt và buồn ngủ lắm dời lại hôm sau nữa nhé. Rồi mấy hôm sau thì tuyệt nhiên chẳng thấy đả động đến chuyện thể dục buổi sáng nữa, ôi tôi hiểu cô nàng của tôi quá mà =))

Chia sẻ trang này