1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết co 1 nửa thật sự trong tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vangtrang_codon87, 07/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vangtrang_codon87

    vangtrang_codon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Viết co 1 nửa thật sự trong tương lai

    Em cứ nghĩ người đó là anh, cho đến khi người ta quay lưng đến với một người con gái khác. Em đã khóc khóc đến cạn cả nước mắt rồi. Em đã đau, cảm như thấy có một con dao đa^m xuyên qua ngực, cứ nằm yên đó. Em quay cuồng với những suy nghĩ ngổn ngang rối bời. Nhưng người đó không phải là anh thì cớ chi em phải đau khổ nhiều đến chừng đó và lâu đến chừng đó. Anh mới thật sự là người yêu em nhiều, là người em cần, là người em muôn để đi đến cuối cuộc đời phải ko? Nhưng...
    Anh là ai? Bây giờ anh đang ở đâu? Tại sao phải thử thách em nhiều đến thế?
    Em đã quyết rồi, hết tuần này thôi, em sẽ thôi không khóc nữa, sẽ thôi không buông thả xảm xúc mình nữa, sẽ thôi nhăn nhó mỗi ngày nữa, sẽ thôi ăn uống thất thường. Em sẽ cười thật tươi sẽ chăm mình thật xinh xắn hơn mỗi ngày, như thế chắc chắn anh sẽ dễ nhận ra em nhanh hơn nhỉ? he he
    Mỗi ngày em sẽ vào đây và kể cho anh nghe nhé. Cuộc sống của em, hoàn toàn mới.
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    để mất rồi mới thấy hối tiếc...Cũng có thể chưa phải là muộn nếu thực sự nhận ra điều j đó cần thiết...Việc bây h ý nghĩa nhất là nghỉ ngơi để sau đó đưa ra suy nghĩ và quyết định đúng đắn nhất...
  3. vangtrang_codon87

    vangtrang_codon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ko hối tiếc! khóc vì bùn thôi, vì tình yêu hơn 2 năm qua đi lãng xẹt quá! Nói chia tay mọi người chẳng ai tin. Nếu họ biết hắn yêu người khác chắc "sốc" ngang mi`nh. Nhưng... sao đâu. Chia tay thì chia tay. Con người chứ có phải sắt đá đâu mà ko đau lòng. nhưng sẽ qua hết thôi mà. Mất một người không còn chút tình cảm nào dành cho mình thì có phải là mất ko? Không. Có gì đâu mà mất!. Người đó ko phải là một nửa thật sự của mình thì họ cũng sẽ phải ra đi thôi. Càng sớm càng tôt ấy chứ. Và sẽ là một khoảng lặng để nhìn lại chính mình, để gặp được một nửa thật sự của chính mình cho khoảng đời rất dài ở đằng sau.
    ....
    Mai em đi đăng ký học đàn. Đi làm rùi, tối 1 tuần 3 buổi đi học chứng, mệt lả. khoảng 2 tháng nữa em sẽ lên sàn nhảy nhót xem làm sao. Dạo này cũng hý hoáy xem thị trường tăng giảm, lúc tím lúc tái.
    Chiều vào viện thăm thằng bé con nhà chị hàng xóm. Nghĩ lại tối qua vẫn bùn cười. Phóng 1 mạch hết con đường Đê la Thành. Đến cuoi đường quành lại. Nhớ rùi, có 1 cái ngã rẽ bên tay phải là đến viện nhi. Mắt cận ko đeo kính, trời tối nhập nhèm, thấy có cái biển có dấu thập đỏ hí hửng xông vào. Gửi xe, gọi điện cho bác gái xuông cổng đón. Chạy ra cổng mua cái bành mì. Tung tẩy đi vào, ngước mặt nhìn cái biển ở cổng "Bệnh viện Phụ Sản". Suýt xỉu. Híc! Vội vàng vào lấy xe, chạy thẳng. hoá ra cái viện nhi ở ngõ thứ 2. Đến viện nhi gặp vợ chồng 1 anh chị, cũng vừa gửi xe xong lại chạy vào lấy lại vì cứ tưởng viện nhi là viện "phụ sản". Bó tay!
  4. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    he. đúng rồi. một người ra đi thì ta có quyền mơ về một hoàng tử sẽ đến với ta.
    cái hay của việc chia tay tình yêu là, sau khi chia tay thì thoải mái mơ mộng người yêu sắp tới của mình đẹp trai thế nào, thông minh thế nào, lãng mạn thế nào mà không áy náy là mình đang ngoại tình trong tâm tưởng.
    ôi cuộc sống mến thương và cây táo tầu mà tôi yêu thích.

Chia sẻ trang này