1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết để đấy.....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi rAli, 02/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rAli

    rAli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Viết để đấy.....

    thú thực có những lúc buồn, cũng chẳng phải vì những người quá nhiều người yêu hay những người chẳng có người yêu. Mà là thấy càng ngày càng cảm thấy xa lạ và thất vọng về một số người.Thực ra thì cũng chẳng liên quan đến ai , khi không có ý nghĩa với ai đó thì buồn vui mặc kệ.
    có nhiều khi phải đối diện với những điều mình không hề muốn.Thế giới là gì...đâu phải là 1 khoanh nhỏ nơi ta ngồi .Như lúc này , sẵn sàng có những người bạn thân hớn hở đợi ta trên đường đi chơi, vậy mà lại không muốn.Biết ngồi trước máy tính là con người tiêu cực nhưng lại chẳng thể đứng lên.
    Thế nào nhỉ?đã là 3 tháng rồi và thời gian cứ thế trôi quá.Có người nói "Có cắn răng đến bật máu cũng phải im lặng và quên đi".Có phải TY.Không!Tình yêu không có 1 phía.Ân nghĩa sẽ 1 ngày đền đáp nhưng không thể ngộ nhận lần nữa.Có những cái dù biết nó qua rất tiếc nhưng cũng phảỉ để cho qua đi
  2. biennong

    biennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ta fải bắt đầu 1 cái gì đó, fải tự thay đổi hay làm mới cuộc sống của mình thì tốt hơn , ta biết là điều đó hoàn toàn có thể nhưng lại khó mà thực hiện được...hình như mọi thứ đều bị chi fối bởi tình cảm và bị ảnh hưởng bởi cảm xúc mỗi lúc 1 khác... biết làm sao đây nhi? ko đến nỗi buồn chán nhưng cũng chẳng làm được việc gì cả....
  3. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói đúng. Bạn không thể thực hiện 1 điều chỉ với quyết tâm thôi thì ko đủ đâu. Phải cần có cả 4 yếu tố thiên thời địa lợi nhân hoà. Thử hỏi bạn muốn luyện giỏi vi tính hay lập trình mà ko có cái PC hay Laptop thì bạn làm được gì , hay ra mạng chat để luyện ? Ko có vốn mở cửa hàng sao có thể kinh doanh, bạn đi vay ai cho đủ ngần ấy vốn ??
    Có những điều bây giờ là ko thể nhưng sau này sẽ là có thể. Có những thứ bây giờ là của bạn sau này sẽ ko còn nữa v..v..
    Wa những gì tôi phân tích các bạn đã hiểu ra gốc rễ của vấn đề. Vậy đừng buồn nữa, đừng chán nữa, hãy sống thực tế hơn
  4. rAli

    rAli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chả biết rồi thế nào, cái tính của mình.Xung quanh toàn sách vở , ngổn ngang.Đôi khi một lời động viên nhẹ nhàng cũng có ý nghĩa với mình biết bao .Vậy mà lau lắm chả ai động viên m` lấy một câu.toàn lời chê trách Lâu lắm rồi chẳng biết yêu đương , để ý nó như thế nào.Nhưng m` vẫn bằng lòng với cuộc sống của mình.Với những niềm vui nho nhỏ và những khát vọng trưởng thành lớn.Đã biết nhịn nhục khi người khác chửi hay xúc phạm.
    Người lạ nói m` thì chả sao, nhưng có những người bạn m` thương quý thật sự,không bao giờ nói với mình 1 câu có nghĩa.Những người được quan tâm thì càng nhiều người quan tâm hơn.Còn những người không được quan tâm thì mãi mãi cũng không được quan tâm.Sắp tới SN rồi...một sinh nhật buồn đây.
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    ùh, thì viết cũng chỉ để đó thôi. Chỉ như là những dòng nhật kí, thời gian sau, khi ta dở ra xem. thú vị lắm. Cảm thấy sao mà , ta lại ............. giàu cảm xúc, viết đc những dòng hay như vậy. Viết để đấy , viết cho thời .........
  6. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trên giẳng đường lờ đờ nhìn thấy đi đi lại lại như một bóng ma, tai nghe headfon thấy mình trở nên thừa thãi, Và lại viết, viết để làm gì thì chẳng thể nào biết. Mà cũng chẳng có ai thèm đọc cơ, Cả đời học sinh đi học mà chưa một lần biết đến điểm 7 văn thì ai mà thèm đọc. Chỉ đơn giản là viết, viết rồi vo viên lại và vất đi, viết rồi để nó nằm yên đấy cho bọn lớp sau vào gấp máy bay... Tóm lại là viết để đấy
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mình đã ăn trưa xong rồi , chiều lại đi học tiếp ! Lại đối mặt với thực tế thiếu vắng em hiện tại . Nhưng cũng chỉ 2 tuần nữa là mình gặp nhau mà !
    Anh đã sai rồi , em hãy quay trở lại sớm đi ! Vì anh nhớ em !!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này