1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết để đi qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi benanhchieuhanoi, 18/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanvn

    muaxuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là mơ mộng. Hãy tỉnh táo một chút, tĩnh tâm một chút sẽ thấy mọi chuyện qua đi một cách nhẹ nhàng.
    Ngày xưa, tớ cũng nghĩ vậy. Đến giờ mới thấy, chẳng có gì giống với suy nghĩ lý tưởng hoá cả.
    Buồn.
  2. benanhchieuhanoi

    benanhchieuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mơ mộng thì ko, nhưng yếu đuối thì có. Có lẽ mình vẫn chưa vượt qua được vì tình cảm còn sâu nặng. Vẫn viết lên những lời lẽ uỷ mị với cảm xúc hỗn loạn, mình chưa ổn định lại tinh thần nên còn như vậy đấy.
    Sẽ qua mà!
  3. losuoi

    losuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Van viet...nhung khong the di qua noi...va thay minh met moi vo cung...Neu co fep la nao co the giup minh vuot qua...ai co the giup minh nhi...ai co the.....
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bất kỳ ai đã từng yêu cũng có những kỷ niệm như bạn liệt kê! Không hiểu vì lý do gì 2 người phải xa nhau, nhưng đã quyết định thì hãy mạnh mẽ lên, vượt qua và tìm cho mình những kỷ niệm mới!
    Nếu cứ tiếp tục như thế này, giống như 1 người ung thư đang luyến tiếc cuộc sống. Càng không thể quên và rồi sẽ chết,Sau này kô còn muốn nhắc lại nữa!
  5. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bình yên đi bé.
    cứ trải lòng cho mình nhẹ bớt đi
  6. benanhchieuhanoi

    benanhchieuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lời góp ý của các bạn rất có ý nghĩa với mình lúc này.
    Thêm một lần nữa cảm ơn Dũng, em tự hào vì có một người bạn là anh.
    ----------------------
    Sáng nay đến nơi các chị làm việc, họ là những đồng nghiệp của em và về mặt nào đó họ là bạn thân thiết của anh. Công việc khá bận rộn nên em cũng ko có dịp để cùng trò chuyện nhiều hơn những điều em mong muốn. Em tự hỏi tại sao mình lại làm vậy? phải chăng trong sự vô thức của mình, em đang cố gắng níu lại những gì là liên quan đến anh.
  7. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Con gái dẫu có cá tính mạnh mẽ đến thế nào thì cũng có lúc mềm yếu trước tình cảm. Nhất là trong tình cảm trai gái thì nặng tình hơn nữa. Vẫn hiểu thời gian sẽ vơi đi mọi nỗi buồn, nhưng rất khó để quên đi những kỷ niệm đẹp-buồn.
    Đọc những dòng tâm sự kia, Hay chăng tự trong mình cảm thấy có sự đồng cảm nào đấy nên mới viết những lời bâng quơ này? chẳng rõ nữa...chỉ biết mình cũng đang buồn-lại cái buồn vu vơ ghét đến lạ!
  8. benanhchieuhanoi

    benanhchieuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu đặt ra rồi, mình phải cố gắng để đạt nó, dù có kiệt sức cũng phải cố gắng! Cố gắng để không phải nói từ hối tiếc.
  9. benanhchieuhanoi

    benanhchieuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Từ chỗ các chị bạn của anh về, lòng nghĩ lang man mắt vô hồn nhìn ra phía trước, lần thứ 7 bị ngã xe máy từ ngày mình chuyện chúng ta đi xuống vực thẳm, yêu anh mà em phải khổ sở đến vậy ư??!!
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, đọc topic của bạn mình thấy lại một fần của mình thời gian trước đây, khi mình cũng fải chia tay mối tình mà mình vô cùng yêu quý, đến giờ vẫn ko hiểu chuyện gì đã xảy ra đến mức fải chia tay? Nhưng đã quyết tâm rồi thì đành fải bỏ lại fía sau thôi, bạn cố gắng tập trung nỗ lực vào những khía cạnh khác của cuộc sống nhé, và đừng quá thương cảm đến mức ngã xe máy như vậy! Hãy biết yêu mình trước khi yêu người khác, bạn nhé Mình chúc tâm hồn bạn sớm bình yên Luôn luôn chia sẻ với bạn những nỗi niềm như thế này

Chia sẻ trang này