1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết để đi qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi benanhchieuhanoi, 18/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benanhchieuhanoi

    benanhchieuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu vì sao mình mất anh, em hiểu tình cảm của anh dành cho em bây giờ ra sao, em hiểu anh cũng đau đớn đến nhường nào khi nói lời chia tay em, em hiểu mình không thể quay lại với nhau nữa dù 2 ta vẫn còn tình cảm với nhau, em tin vào dự cảm của mình..giọt nước chưa kịp chảy nơi khóe mắt của anh đã nói cho em biết điều đấy dù anh đã cố gắng che giấu bằng mọi cách. Nước mắt đàn ông ở tuổi gần 40...như vậy đủ để cho em hiểu tình cảm anh đối với em như thế nào, chỉ có em dại dột đánh mất nó đi mà thôi. Em ko còn quá hối tiếc, ko dằn vặt bản thân mình nhiều nữa, vì em biết anh không muốn em như vậy. Em sẽ sống xứng đáng với những gì anh mong đợi ở em, sống cho bản thân mình, cho những người thương yêu em. Chưa bao giờ em hối hận vì mình yêu anh! Anh đến và đã thay đổi cuộc đời em rất nhiều và em biết từ nay em sẽ ko bao giờ để vuột mất tình yêu thêm một lần nữa nếu em tìm thấy.
    Chiều nay, biết chắc trên đường tới nơi làm việc miệng em sẽ khe khẽ hát bài "Con đường màu xanh" của Trịnh Nam Sơn để dành riêng cho mình.

Chia sẻ trang này