1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết để hiểu chính em... Những ngày xa xứ, cuộc sống vô vị, và không anh.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisheslove, 11/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Gần 3 tháng vẫn chưa đủ thời gian để hồi sinh sao :). Thử dũng cảm mà bước ra cửa và hét to lên "thằng nào đang núp ở đằng kia bước ra đây cho bà nghía cái mặt nào" :D
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    chết đi mà hoá giải được hết mọi thứ thì nhiều người chết lắm rồi .
    không anh , đôi khi cũng chạnh lòng nhưng phải cảm ơn anh vì anh em nhận ra rất nhiều , học được những bài học quý giá
  3. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Bạn rất cá tính, và dũng cảm. Mình thì không (ngày xưa thì có). Nhưng cái ngày xưa đó qua rồi. Ngày xưa suy nghĩ trẻ con, hành động mà kô bao giờ nghĩ đến kết quả. Còn bây giờ, sự sợ hãi và hèn nhát của mình nhấn chìm mình trong thứ gọi là "không dám đối mặt", và chính nó cũng đã giết chết niềm hi vọng vào cuộc sống của mình.


    "Chết" là một phạm trù khá trừu tượng. Có thể là một buổi sáng ngủ dậy, lòng nhẹ tênh vì một phần trong con người mình đã lùi vào dĩ vãng. Cũng có thể, một buổi sáng ngủ dậy với những cảm giác khác lạ, lại có những thứ tự nhiên "sinh sôi nảy nở" trong tâm hồn. Khi mình nói đến cái chết, đó không phải là cái chết thuần túy, mà khi đó sức mạnh ý chí của bản thân mình đang cố gắng giết chết những suy nghĩ tiêu cực trong bản thân mình bạn ạ.

    ***


    Đọc Dance, Dance, Dance của Haruki Murakami, lại thấy một nỗi cô đơn sâu thẳm và nỗi buồn mênh mang của các nhân vật trong truyện... thấy bản thân mình cũng như họ mà thôi, một nhân vật nam chính li dị vợ, một cô bé 13 tuổi không có bạn, một nhiếp ảnh gia chỉ biết có công việc, một nhà thơ lập dị có rất nhiều tiền đề phung phí. Một bức tranh xám xịt không lối thoát. Nhưng phải chăng khi đi tới đường cùng, một tia sáng sẽ hiện lên (như ông Bụt trong các câu chuyện cổ tích ngày xưa) để cứu rỗi tâm hồn họ? Mong chờ...
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    @wishes nói thật là mình không dũng cảm lắm đâu, chỉ là lâu lâu nên có một chút thay đổi cho đỡ nhàm chán :D. Bạn sẽ thấy mọi việc không đến nỗi khó lắm và "đời vẫn đẹp sao" ;)

    PS: bạn muốn được gọi là wishes hay love?
  5. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    hình như giờ em bình thản quá , mọi việc xảy ra quá bất ngờ , chuếnh choáng 1 thời gian rồi em cũng đã tĩnh tâm . em tin cuộc đời này công bằng lắm , hạnh phúc vừa thật gần nhưng cũng xa xôi
    '' sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng ''
  6. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0

    Bạn cứ gọi mình là WL là đc rồi @}


    ***
  7. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    em thất vọng , em chán nản , em muốn tung hê tất cả .
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    @WL - hay đấy :)

    @cool - đường hẹp thì nhiều, thỉnh thoảng ai cũng đi qua cả, nhưng "không có con đường cùng" ;). Tung hê tất cả cũng hay đấy, thử một lần xem thế nào :)

    Buck
  9. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    công việc mãi cũng chỉ là công việc , mối quan hệ xã giao mãi cũng chỉ là mối quan hệ xã giao ma thôi . em thảnh thơi

Chia sẻ trang này