1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết để nước mắt ngừng rơi? :-

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dookei, 29/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phochau112

    phochau112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ah, tớ thấy cứ tư duy cụ tỉ thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, hồn nhiên hơn. Nhìn vào mấy trăm ngày, vài chục nghìn giờ của quá khứ có thể thấy mình và hắn lúc đó là sự sáp nhập của số phựn, có thể share cái đam mê, thú vui, công viêc, tình bẹn....bờ la,,,,,bờ la... dưng mà có một ngày cái keo của số phựn nó bị khô do vận hành quá tải làm cho mình với hắn bung ra và thế là hắn dính vào một cục phân khác có keo dính chặt hơn, lúc này bạn bơ vơ và có chút nuối tiếc, bạn mún nhổ vài bãi nc bọt vào quá khứ nhưng deck dc, mà nhổ vào mẹt hắn thì muốn lắm nhưng ít cơ hôi. thôi thì bạn trùm chăn lại ( may đang là mùa đông) khóc một bài, cắn chặt chăn vào mồm í, xong đâu đấy bạn vô toilet soi gương chắc chắn sẽ nhìn thấy một con cực kì dở hơi trong đó, túm váy lại, *** việc gì phải buồn, đàn ô nó yêu mình ntn mình yêu lại nó theo cách đó, đỡ dằn vặt, nghĩ ngợi đau tim....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  2. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    Viết ra rồi nước mắt có ngừng rơi không nhỉ? :((

Chia sẻ trang này