1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIết để tưởng nhớ một người bạn đã khuất..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babymouse, 28/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    VIết để tưởng nhớ một người bạn đã khuất..........

    N ơi!Vậy là Ngọc đã yên giấc ngàn thu rồi....N ơi...tại sao N ra đi mà chẳng nói với L một lời nào dù là lời vĩnh biệt?Lẽ nào tối hôm đó là lần cuối cùng mình cùng nói chuyện với nhau sao?N thương, L biết bây giờ có viết gì thì N cũng không thể nào sống lại mà đọc được, L cũng muốn viết vào cuốn Lưu bút của N những lời này lắm, nhưng không kịp nữa rồi, thôi thì viết vào đây để tâm sự với N lần cuối cùng mong rằng N sẽ cảm nhận được.N ơi! Ở dưới lớp đất cát đó N có cô đơn không?Có lạnh lẽo không?Có buồn không? L biết N buồn lắm.Nghe tin N bị tai nạn mà L bất ngờ lắm, rồi nghe T nói N phải chuyển vào SG, L nghĩ vào SG chắc N sẽ khỏi .N biết không? L và T còn bàn với nhau khi nào vào SG thi thế nào cũng sẽ đến thăm N.Vậy mà kế hoạch chưa thục hiện được thì N đã.........chẳng lẽ N không đợi được sao? Sao không cố gắng sống để mà cùng nhau vào ĐH chứ? Ở đây ai cũng hy vọng N sẽ khỏi vậy mà .....khi T cho biết tin này L cái phone trên tay L xém rớt....lúc đó L còn la T là " mày ăn nói bậy bạ, miệng ăn mắm ăn muối xui xẻo....", nhưng khi nghe T khóc là L biết là không phải T nói đùa mà là sự thật. Khi N về nhà, L và T nghĩ rằng N sẽ mở mắt nhìn mọi người và lại cười nói vui vẻ...nhưng N vẫn nằm đó, yên lặng, sự yên lặng đến ghê người, N nhắm mắt nhưng L nghĩ N còn điều gì chưa kịp nói với mọi người.
    N ơi ! Khi gặp được ông bà chắc N vui lắm nhưng N đâu biết rằng có rất nhiều người thương N, vậy mà N bỏ mọi người mà đi...Vậy là N đã về với Chúa, L vẫn không tin đây là sự thật, một sự thật quá đau đớn, quá tàn nhẫn.....N ơi ! Hãy yên nghỉ nhé, chúc N luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ, lại yêu đời ở.... kiếp sau....và hãy luôn nhớ rằng N vẫn luôn có bạn bè ở bên cạnh cho dù N đã không còn nữa.....và hãy nhớ rằng có rất nhiều người luôn nhớ đến N.............
    Hãy ngủ ngon nhé, N.Vĩnh biệt người bạn của tôi.


    tuongloan
  2. moca

    moca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    that buon khi biet em ra di!!!!
    anh chang biet noi gi hon la chuc em luon binh yeu o coi vinh hang...
    ta sinh ra trong giac mo ho diep
    du tinh du mo nao co khac gi
    tat ca deu nhu hong tran phien bat....
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có một ngày buồn
    Buồn hơn bao giờ hết
    Sẽ có mùa thu chết
    Khi một người ra đi
    Sẽ có một loài hoa
    Đang từng ngày héo rủ
    Như thương về chốn cũ
    Nhớ một người bạn thân
    ----o0o---
    Tạmquên những kỉ niệm sầu
    Biệtly sầu khổ nào không đau
    Bạn thân thôi hỡi giờ iên nghỉ
    Tôinghỉ lại mình .. xót xa ..đau
    thien than be nho

Chia sẻ trang này