1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết đúng một lần thôi ko đọc lại, Mod khóa luôn cũng đc T_T

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meng, 31/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Viết đúng một lần thôi ko đọc lại, Mod khóa luôn cũng đc T_T

    Em ước gì có thể làm một cái nick mới, viết thả phanh, thả cửa để ko ai biết em là ai. Em ước gì có thể đến 1 nơi xa thật là xa để ko ai biết em là ai. Em yêu anh và anh cũng yêu em. Em có 1 gia đình mà bố mẹ thương yêu chiều chuộng. Em được ăn học đàng hoàng, sống sung túc đầy đủ...Tại sao em vẫn buồn, vẫn chán nản? Em bị làm sao vây...Em ko được viết ra tất cả...Em lại như vậy rồi...cố gắng...nhưng e chán lắm rồi...e chỉ muốn đứng từ ban công gào lên thật to, hét lên thật to, hay đập phá một cái gì đó. Mẹ bảo em là con điên mỗi khi em tự nhiên nằm oặt ra giường mà khóc...em có tất cả...nhưng em vẫn cô đơn...e chả hiểu nổi e nữa...e muốn có a nằm bên cạnh và ôm em, thôi thì ngồi cạnh cho e giúc vào trong ***g ngực của a cũng đc. E sợ fải sống, sợ fải suy nghĩ, tính toán bon chen, sợ đối mặt với những khó khăn và đau khổ. Em là con 1, em sợ lắm...nếu 1 ngày kia e ko còn ai ở bên cạnh nữa...thì em chết mất...e biết, như thế là quá hèn nhát và yếu đuối, nhưng mà e sợ lắm...thật đấy! e ko dám ở một mình trên cõi đời này đâu...bố mẹ và anh là tất cả những gì e có và e cũng chỉ cần thế thôi...ko fải vì e ko quan tâm đến những mối qhệ khác, mà vì e sợ...a ko hiểu nổi đâu...ko ai hiểu cả...e sợ e sẽ yêu thương quá những gì em có để khi mất đi thì e sẽ đau đớn e ko chịu đựng được. bố mẹ và anh là quá đủ rồi...e đã sợ lắm rồi...e có nói với anh nữa anh cũng ko muốn nghe fải ko? vì anh bảo e như thế là ủy mị, làm cho con người yếu đuối...nhưng mà thật sự e ko dũng cảm gì e ko thể làm ra vẻ mình mạnh mẽ được...a cứ bực mình hỏi tại sao lúc nào e cũng muốn anh đến cạnh e, mà cứ đến là lại thik a ngồi ôm ấp e...lúc nào e cũng hay gọi điện cho a hỏi nọ kia...lúc nào cũng hỏi anh có yêu em ko...tại vì e yêu anh, e sợ mất a, ko fải đơn thuần là 1 người con gái sợ mất người yêu, mà e sợ mất một chỗ dựa cho mình, e sợ fải ở một mình. E hoàn toàn có thể yêu một người khác nếu anh ra đi nhưng e sợ fải nhớ anh, fải vượt qua sự đau đớn khi mất anh...e cũng chẳng biết nữa, vì e sẽ ko đọc lại những gì e viết, e chỉ viết thôi...sau đó e sẽ lại bình thường, lại vui vẻ, cũng lại bởi vì e sợ đối mặt với cái cô đơn trong con người em. E ghét mọi người, ko thik chơi thân với ai, vì e sợ 1 ngày nào đó e sẽ mất họ, có thể 1 ngày nào đó họ sẽ ghét e...cũng chả biết được...e buồn quá...e cô đơn lắm...e nhớ anh lắm...nhưng mà a đi ngủ...e có buồn hay khóc thì cũng vậy thôi...hi hi...tại vì anh biết mai e sẽ lại bt mà...a đáng ghét lắm...chả thương yêu e gì cả... :(
  2. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    kinh quá, post bài xong mới vào đọc bài của Mod trên kia Là vì ko có nơi để giải toả cảm xúc cho riêng mình, một nơi thật sự riêng tư, ko của ai cả chỉ của mình mình, mà để ít người biết mình đọc được nên em mạo muội làm topic này, ko biết có làm rác box ko. E ko hề có í spam làm gì, chả đc cái gì, nếu có sai thì Mod lock bài bỏ quá cho em đừng lock nick em nhé! Đọc xong sợ quá
  3. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    kinh quá, post bài xong mới vào đọc bài của Mod trên kia Là vì ko có nơi để giải toả cảm xúc cho riêng mình, một nơi thật sự riêng tư, ko của ai cả chỉ của mình mình, mà để ít người biết mình đọc được nên em mạo muội làm topic này, ko biết có làm rác box ko. E ko hề có í spam làm gì, chả đc cái gì, nếu có sai thì Mod lock bài bỏ quá cho em đừng lock nick em nhé! Đọc xong sợ quá
  4. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự thì có sai trái gì đâu mà lock nhỉ
    tâm trạng phức tạp ghê
    có lẽ cuộc sống còn đơn điệu chăng
  5. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự thì có sai trái gì đâu mà lock nhỉ
    tâm trạng phức tạp ghê
    có lẽ cuộc sống còn đơn điệu chăng
  6. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    ở đây em cứ tâm sự thả cửa nhé, gọi là nơi của riêng em cũng được, nhưng mà không phải là nơi ít người biết như e nghĩ đâu, vì ai cũng vào đọc được mà
  7. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    ở đây em cứ tâm sự thả cửa nhé, gọi là nơi của riêng em cũng được, nhưng mà không phải là nơi ít người biết như e nghĩ đâu, vì ai cũng vào đọc được mà

Chia sẻ trang này