1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết gì bây giờ nhỉ

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi MuaThuTan, 02/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cogaubeo

    cogaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Viết gì bây giờ á?....umm,,,, Đi từ những gì gần gũi nhất nha,,,,Chuyện thường ngày của chúng ta, vui buồn giận hờn ,,tất cả,,,ngày hôm qua,ngày hôm nay ,,các bạn có thể viết thoải mái.Viết cho riêng mình ,viết cho bạn bè,,,,,đơn giản thôi ,vì những diều giản dị ấy lại là những diều tuyệt vời mà...hiii,,,,,
  2. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết viết gì ? nên viết gì ?
    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​
  3. cogaubeo

    cogaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Sáng dán mắt vào cái màn vi tính ,,,gò lưng gõ được 3 bài đầu tiên lên box...hồi hộp ....chui ra chui vào.....Mọi thứ vẫn nằm yên ngoan ngoãn không nhúc nhích...Thấy rằng nhà mình mới rộng làm sao....
    Chiều tối chui ra khỏi ký túc ,cậu bạn đã đang ngó nghiêng bên ga tàu,tay phe phẩy quyển tạp chí quảng cáo món ăn, cái mũ cao bồi được bẻ cụp xuống làm khuôn mặt cậu ấy giống hệt mặt ếch....Khuôn mặt quạu lại nhăn nhó của cậu khi nghe mình nhận xét lại càng giống ếch hơn,,,,,,hehe...mình vô duyên quá....
    Hai đứa chui vào hàng ăn tối,lê la đến 20h,,,Chuyện đâu mà nhiều thế nhỉ...loanh quanh luẩn quẩn cũng chỉ xung quanh cái viên y học ấy.Như ông cụ non và bà già vậy...
    21h...vừa lôi bài vở ra viết báo cáo..bác hàng xóm lại í ới gọi sang chơi.....Hình như hôm nay là ngày mình phải nhảy nhót lang thang thì phải.....Một đứa lười như mình đâu mấy khi có được lý do chính đáng để tung tăng ,la cà như thế,,,,,(hí hửng)
    23h...về đến nhà ..,,bài báo cáo vẫn trắng toát,,,,,hai mắt sụp xuống díp chặt,,,,,ôi,,, làm sao đây ??? Sáng mai speach rồi,,,
    Bằng ngần này tuổi mà suốt ngày long nhong, không chịu lo cho bản thân gì cả,,,,,ai đó thường nói nhỉ,,," lo , lo cái con bò trắng răng,," nghe mà cũng thấy khoái...Chả biết khi nào mới chăm chỉ,chín chắn được,,,,,,

  4. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có thêm ng mới nữa rùi, tớ vote cho bạn 5 * làm quen nha.
  5. cogaubeo

    cogaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    khic khic...Thuytiên tặng mình 5* .....niềm vui duy nhất trong ngày.....Nhưng vui lắm,,,sẽ chui ra khỏi chăn nhảy nhót xuống bếp làm bữa tối thôi...cái bụng ấm ách rùi....
  6. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân GAUBEO quá nhỉ, may mà mình vote cho 5* nên hắn mới xuống đi ăn tối ko chắc nịnh đói mất, cậu phải cảm ơn tớ đấy nhé GAUBEO
  7. aladin1282

    aladin1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Này mọi người có thể cho tôi tham gia với không.Hy vọng góp một chút tài hèn sức mọn cho box của chúng ta.
    Cảm ơn truớc.He He
  8. octieu_tap_yeu

    octieu_tap_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    tui mới sáng tác bài thơ nay nè
    Nếu ngày mai tình cờ ta gặp lại
    Mây sẽ ngừng trôi,chim hót sẽ ngừng lời
    trời không nắng,mây không xanh huyền thoại
    Em vụng về che giấu giọt lệ rơi.
    các bạn bình giảng giùm tui nhé....thanks alot
  9. minhb

    minhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mình buồn quá .Vậy là trong hơn 1 năm nay mình phấn đấu cố gắng bao nhiêu thì hôm nay đốt bằng sạch không còn 1 chút gì cả .Buồn quá , vậy là mình lại phải làm lại từ đầu mà đâu có dễ gì khi mà phải xuất phát từ đầu cơ chứ .
    Hôm qua coi bóng đá thì VN thua .Hôm nay thi thì cũng trượt .Ôi sao mà đen thế .Mình chỉ muốn chui xuống đất cho không phải nhìn thấy cảnh bạn bè nó thi ok hết .

    câu chuyện tình tôi
  10. cogaubeo

    cogaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi...u ám quá....

Chia sẻ trang này