1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT GỞI BA

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kimphuong, 28/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimphuong

    kimphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    VIẾT GỞI BA

    Text
    28.10.2004
    Đã 2 năm rồi kể từ ngày ba ra đi mãi mãi, mãi mãi. Có lúc con vẫn thấy ba hiện ra hiền từ với nụ cười và ánh mắt trìu mến nhìn con và thầm nói với con rằng hãy cố lên con nhé. Ba gần thế mà bỗng như xa thế. Giá như con có thể nghe được giọng nói nồng ấm của ba động viên con. Con sẽ không chùng xuống, ngã quỵ như lúc này. Kể từ ngày ba ra đi, cảm giác ngã quỵ xuất hiện ngày càng nhiều trong tâm trí con. Hình như lúc trước con chưa bao giờ có cảm giác đó. Bạn bè vẫn thấy con bình thường. Con là người ít nói chuyện của mình, tâm trạng của mình cho người khác biết mà ba. Sau ngày ba mất, con lại càng lặng lẽ hơn, ít nói hơn. Đôi lúc con rất lạc quan nghĩ về phía trước. Con biết mình phải sống tốt cho ba vui và an lòng. Và con biết mẹ và em đang cần con là chỗ dựa. Hay ít ra con có chuyện gì thì mẹ và em làm sao sống nổi. Nhà giờ chỉ còn có 3 người mà con là chị đầu nữa. Ngày làm đám tang ba, bác Tư đã nói với con, con là chị lớn, con hãy ráng cố kiềm niềm đau mình lại, nếu con khóc thì mẹ con sẽ không chịu nổi, mẹ sẽ không qua được cú sốc này đâu. Con nghe lời bác và con cũng biết điều đó sẽ tốt cho mẹ hơn. Mẹ đau lắm, hoảng sợ lắm khi chứng kiến cảnh ba bệnh và đột ngột ra đi. Lúc đó, con cũng nghĩ ba đi cũng thanh thản hơn. Cả cuộc đời ba cũng đã cực khổ lắm rồi. Ở 1 thế giới khác, ba cảm thấy nhẹ nhàng hơn, ít cực hơn.
    Chúng bạn nó hỏi sao ba mày mất mà mày "lạnh" thế. Tụi nó đâu biết rằng nó chỉ là bề ngoài, và 1 thời gian đầu thôi.
    Lúc sau này cảm giác như muốn quỵ xuống như vây lấy con. Con dễ nản hơn trước, phải cứ đi tìm cái gì đó để đọc để làm mình phấn chấn hơn. Vài ba bữa con lại có cảm giác buồn chán, mệt mỏi, nản chí, muốn buông xuôi tất cả. Dạo này con cũng thường xuyên gặp gỡ bạn bè, giúp đỡ mấy bạn một số việc. Nó cũng giúp con phần nào. Nhưng cũng có ngày con cảm thấy nản vô cùng. Con cũng luôn ước có ba ở trên này, ba chỉ gọi điện cho con và động viên con thì con sẽ cố hơn.
    Viết gởi ba vài dòng để con nhẹ lòng hơn và con sẽ cố gắng hơn, ba nhé.
  2. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    Đọc những dòng chữ của bạn khiến tôi rất cảm động và rất muốn chia sẻ nỗi buồn với bạn nhưng chẳng biết nói như thế nào cho bạn vơi đi nỗi buồn - đàn ông mà. Quả thực tôi rất hay cảm động trước một đứa trẻ mất cha hoặc mất mẹ dù bất kỳ lý do gì và tôi bắt đầu liên tưởng tới mình. Tôi sợ rằng một ngày kia người thân của tôi mất đi hay chính tôi sẽ mất đi để lại nỗi đau và sự vật lộn với cuộc sống của những người thân
    Bạn ạ, sự mất mát bao giờ cũng đau đơn và tôi tin rằng ko chỉ có người ở lại đau mà cả người mất đi cũng đau vì còn nhiều điều dang dở, còn nhiều nợ nần với cuộc sống, tôi chẳng biết nói gì ngoài việc chúc gia đình nhỏ bé của bạn gặp nhiều may mắn, yêu thương đùm bọc lẫn nhau và các bạn sẽ thành công trong cuộc sống để bố của các bạn sẽ yên tâm khi chính các bạn đã hoàn thành điều dang dở của ông
    Còn một điều nữa liệu bạn có nên tạo điều kiện cho mẹ bạn đi bước nữa không (?), đừng để bà héo mòn trong đau khổ. Đừng cho tôi là nhiều chuyện nhé
  3. nguyenthanhson1208

    nguyenthanhson1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!Tôi thực sự cảm động khi đọc những dòng tâm sự của bạn.Thật vậy không có gì hụt hẫng và đau khổ bằng việc mất đi một người thân ,mà đó lại chính là người sinh ra mình.Nhưng bạn ơi! ai cũng phải trải qua thời khắc đó thôi mà.Tôi khuyên bạn hãy cố gắng vượt qua những mất mát đó để nhìn lại đi.Bạn vẫn còn một gia đình,còn bạn bè hàng xóm và nhất là tương lai của chính bạn.HÃY CỐ LÊN BA CỦA BẠN ĐANG NHÌN VÀ ĐỘNG VIÊN BẠN ĐÓ!!!
  4. kimphuong

    kimphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Text
    Cám ơn 2 bạn đã động viên tôi. Tôi cũng cảm thấy mình cần lạc quan sống, cố sống tốt hơn. tôi luôn muốn mình thật tốt để ở 1 nơi nào đó ba tôi vẫn thầm mỉm cười với tôi. Nhưng cuộc sống đôi lúc đâu như mình mong muốn. Đôi khi tôi cũng cảm thấy chơi vơi lắm.
    Tôi chỉ định viết ra để giải thoát cho mình, giúp mình cố gắng hơn trong cuộc sống này, cuộc sống mà rất hạnh phúc khi tôi có được nó.
    Mong là các bạn sẽ trân trọng những gì các bạn đang có được, hãy yêu quý những ng thân yêu mình hơn và hãy hành động để thể hiện tình yêu thương đó.

Chia sẻ trang này