1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi buồn....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Viết khi buồn....

    Mới sáng sớm trời đã mưa rùi. Thật là chán. Thể nào hôm nay cũng ế ẩm cho mà xem.Thôi, thế cũng được mấy khi được một ngày rảnh rang như vây. Vào mạng cái, chẳng có người bạn nào. Cũng chán.Thằng bạn phóng vù cái xe đên hỏi : chưa có khách hở mày. Làm mặt con bé chảy dài ra , nhìn lên cái đồng hồ 8h57.Càng thấy chán. Sao mà nó cứ thích đụng vào nỗi đau của mình ấy nhờ. Thật vô tâm, tự nhiên thấy ghét lây nó. Đúng là mình giận cá chém thớt rồi.Tự nhiên cũng thấy mình mâu thuẫn gớm(hay là hâm đây) lúc đông khách thì than mệt, lúc không có thì lại đổ tội cho người khác. Thôi, cứ đông khách cũng được. Mà sao mình cứ thích ôm đồm làm gì cho nó khổ ra. Bình thường ở nhà giờ này mình vẫn đang ôm gối.Sung sướng quá hay sao mà đâm dở hơi ko thích ở nhà , đi giúp bạn. Nó mới mở hàng net, mình cũng biết tí , thôi thì giúp nó. Có người bảo mình lạ.Ừ thì mình cũng thấy mình lạ. Nhưng mà, biết mà ko giúp, nhờ mà giả lơ mình cứ thấy thế nào ấy. Bạn mà, phải giúp nó chứ(cơ bản lúc nịnh mình nó ngọt qúa cơ- nghĩ lại vẫn còn điên, sao mà nhẹ dạ quá thể).
    Đấy, bây giờ rỗi việc đâm ra hư, ngồi nói xấu bạn đây này(mình xấu tính thật).Dưng mà cũng tội nghiệp con bé cơ. Bình thường thì chắc không sao đâu , chỉ tại hôm nay trời mưa. tự nhiên lại nghĩ đến một người mới quen cũng thích trời mưa, tự nhiên thấy nhớ, Đang trong cơn nhớ, thằng bạn tự dưng nhảy vào ....cụt cả hứng nên điên.Ơ, thế hoá ra từ nãy giờ mình đang cáu nó chứ không phải vắng khách à...
    Thôi nói thế thôi đã . Không nó mà đọc được những dòng này thì mình chít với nó. Cứ tức trong bụng cái đã. Tí nữa hạ hoả roài nói vậy.
  2. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá
    Lúc tớ buồn... thì cái máy tính không có ở đấy để tỡ gõ
    còn lúc tớ ngồi vào máy tính thì tớ lại không thấy buồn...
    hik hik
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    [Nói tiếp, bây giờ là 11hrùi vẫn thấy buồn. Nhưng mà buồn vì chả có bạn chát.
    Lúc nãy mẹ gọi, quát cho một trận vì cái tội sáng nay đi mà ko khoá cửa. Méo cả mặt, tại tớ cứ nghĩ là mẹ dậy rồi đấy chứ.Lại thêm một lần nhức cả đầu khi mẹ dập máy cái cộp. Bây giờ mới biết , mình có một cái tật rất hay quên. Chắc tại hay hóng hớt chuyện thiên hạ cho nên bây giờ phải nhớ nhiều qúa đâm ra...hơi hâm roài.à thôi, đi ăn đây. Đói rùi.
  4. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Hey..để giảm bớt cái sự hâm hâm của thỏ bông sợ ma , thỏ có thể cho biết cái cửa hàng và địa chỉ yahoo được không ?
  5. Zenuine

    Zenuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Một lời khuyên cho những người buồn.
    Nếu như buồn sinh lý: nên đi giải quyết kẻo hư hại thiết bị.
    Nếu như buồn tâm lý: nên ăn thật nhiều.
    Đơn giản mà hiệu quả (venus_mars)
  6. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tớ rất rất bị nhiều người goi là hâm. Cũng mún giảm mà chả biết lèm seo. Thank trước dù chả bít bạn sẽ lèm cho tui bớt hâm hay lại thành hâm tỉ độ đeê
    YM:conduong_divang
    To.....:ko có nhu cầu về vấn đề cậu nêu.Thank
    Ăn rất nhiều nhưng mà chả béo nên cú. Điên tiết, chả ăn nhìu nữa.Vô kế khả thi.
  7. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì hôm nay cũng không buồn lém. Nhưng mà tự nhiên nhớ đến anh.Không biết là anh có đọc những dòng này không nhỉ. Nhưng mà kệ chứ, em viết cho em cơ mà.
    Anh biết kô. NHững lần nói chuyện với anh rất vui. Anh rất nhẹ nhàng , rất khác với những gì em biết trên 80.Nếu để định nghĩa thì chắc em cũng chịu.Kô biết cái cảm giác này là gì.
    Anh rất thích mưa, giống như em. Anh từng nói anh thích được đưa chân ra ngoài ban công mỗi khi trời mưa.... Em đã rất buồn cười . NHưng lại không dám cười, vì sợ anh hiểu lầm. Em buồn cười vì anh thật lãng mạn, khác hẳn với cái vỏ anh cố ý tạo ra trên 80.Và chính sự khác biệt đó đã làm em tò mò về anh. Muốn khám phá nhiều lắm.nhưng hình như càng tò mò thì em càng lún sâu hơn vào cái vòng luẩn quẩn. Chả biết là nên rut chân ra thế nào. Vì rút nhẹ quá thì lại bị hẫng còn rút mạnh thì lại sợ mình bị đau( sao mà mâu thuẫn thế nhờ).
    Không biết tại sao mà, cái con bé trẻ người non dạ như em, cứ nói chuyện với anh là phun ra bằng hết những suy nghĩ (có khi hơi ấu trĩ) mà chắc là nếu kô gặp anh sẽ chả có ai biết. Em biết, nếu người nghe ko phải là anh. HỌ sẽ bảo em là rồ man tích, là kô thực tế, sẽ cười em. Nhưng anh thì lại lắng nghe những gì em nói.Đó có phải là hạnh phúc không nhỉ..
    Mới đây anh đã cảm ơn em vì em đã lắng nghe những gì anh nói. Nhưng mà chính em mới phải cảm ơn anh...nghe hơi buồn cười và có vẻ sến anh nhỉ. Nhưng mà....nếu được bắt đầu lại từ đầu em vẫn sẽ mong được trở thành bạn của anh....
    Trên 80 này có rất nhiều topic. Những topic rất hay. Đã đôi lần muốn gửi những suy nghĩ của mình vào nhưng lại sợ làm hỏng mất chủ đề của họ nên thôi. Bây giờ, chỉ mún cảm ơn anh...cảm ơn anh rất nhiều.Chỉ mún viết thật nhiều. Nhưng hiện tại lại chưa nghĩ ra cái gì để viết cả nên ...lúc khác em sẽ viết tiếp.....
  8. nho_yc

    nho_yc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn ơi là buồn. Bị đứa bạn cho leo cây giữa đường. CHán quá cơ. Cứ tưởng hôm nay sẽ có một buổi sáng thú vị vậy mà. Lâu lắm rồi ko gặp nó. Thế mà. Hình nhu là nó ...đã thay đổi. Tất nhiên ai cũng phải thay đổi, Nhưng mà D ơi, sao mà mày thay đổi quá nhiều.
    Vào mạng tí vây.
  9. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mấy hôm nay mình kêu ca hơi bị nhiều. Thật là xấu. Nhưng mà lắm lúc tức không biết nói với ai. Chả lẽ lại trút vào cái thằng dở hơi( nói chính xác là bạn ) ngồi bên cạnh thì nó lại chả ra làm sao cà.Với lại, đang cố để hoàn thiện trong mắt người khác mà(hình như cố quá thì thành quá cố hay sao ấy) lại làm thế thì hoạ điên. CHịp, mà mình lại đi được nửa chặng đường rùi. Bỏ thì phí lém. hêhh. Thôi thì cố vậy.
    Hôm nay, có người hỏi mình. Mơ ước của mình là gì. Làm mình tịt. Thật sự đã bao giờ mình mơ ước , một mơ ước thật sự chưa nhỉ. có lẽ có, có rất nhiều. Nhưng mà, thể nào nói ra thì cũng có người cười vì có rất nhiều ước mơ của mình là viển vông. Nhưng mà có ai cấm con người không đuợc ước mơ. Mà mình thì lại chả ai cấm được. Vừa ngang vừa bướng , chỉ thích làm theo ý mình. Đây có lẽ là tính xấu. Cho nên ước mơ thì nhiều lắm. Mà đôi khi còn hơi điên rồ .Ví dụ như là trở thành ************* chả hạn(dưng mà em nói ra thế các bác đừng có mà nhếch mép cười em nhá).Chả lẽ lại nói với người ta như thế hả. Thôi thì đành im lặng vậy.
    Nói đến mơ ước thì bây giờ đang muốn mở một của hàng thời trang. Muốn làm theo cách của mình, ko muốn chung chạ.Kô sợ lỗ(hay là tại có bố mẹ nên ko sợ nhẩy) , kô sợ bị nói là đú(đởn) chỉ sợ thiếu tự tin kô dám làm thôi.Đã bảo rồi, từ mơ ước đến việc làm là hai quãng đường rất dài.nhưng, kô sợ nữa bây giờ phải đúc kết kinh nghiệm từ các bậc anh chị vậy. Hôm trước hỏi mí anh. Các anh y'' nhìn nhìn một tí bảo mình là sợ mình ko chịu nổi vì mở được một cửa hàng đã khó nhưng cái khó hơn nữa là làm sao để người ta biết đến nó. Biết nó có tồn tại. Nghe nói thế hơi buồn, hơi nản. Nhưng mà vẫn ngông lắm vẫn biện bạch là: sợ nhất là ko ai biết là mình tồn tại( câu nói của một người bạn rất đáng iu).
    Vẫn phác thảo kế hoạch. Đã từ A-->B nhưng chắc là chưa đến Z được vì vốn chưa đủ.Khi nào gom đủ vốn thì sẽ ok thôi. Cố lên!!
  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mở đê, mở đê.... Cố tìm những ý tưởng nào thiệt lạ vào roài quẳng cáo (à, quảng cáo) trên 80F nè. Đầu tiên là chủ tịch, sau đó là phó chủ tịch rồi các loại hội đồng bộ trưởng đến thứ trưởng các bộ khác nhau, rồi phó ban A phó ban B.... Mỗi người mặc một kiểu. Khi nào offline bắt bà con ta mặc vô ....ké ké ké cho chủ quán ... nước lé mắt, cho dân đi đường đang phóng xe phải dừng lại, cho ô tô đang đi chợt chết máy và cho chai rượu trông thấy cũng phải phát ghen.
    Nèo nèo ....Cố lên. ủng hộ những ý kiến sáng tạo. Nhưng mà đừng phóng tạo quá mà thành sáng tạp nhé. Chúc thành công.

Chia sẻ trang này