1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi buồn....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    ... Tại sao giờ mình lại rơi vào hoàn cảnh như vậy nhỉ? Không thể tưởng tượng nổi nữa . 4 ngày nữa bảo vệ rồi . 5 năm đại học bỏ ra rồi bây giờ lại mệt mà mình có được cái gì ?Chỉ thấy mất đi nhiều quá mà thôi . Ôi làm thêm và mở cửa hàng ư? Mất đi quá nhiều bạn bè , mất đi nhiều cuộc vui . Cắm đầu cắm cổ vào công việc làm cái gì chứ? Mất đi cả người yêu . Ôii...
    Mình sắp ra trường rồi , sắp trở thành 1 kĩ sư Cầu đường rồi . Cái nghề của mình nó cũng bạc với mình . Tương lai sẽ khổ vợ con và gia đình . Hi vọng tìm được người thật hợp và thông cảm với công việc của mình , nghề nghiệp của mình . Nghề nhiều xiền thật nhưng mà đó là mong muốn của mình mà . Mình đã phải chịu nhiều áp lực quá , mất đi nhiều quá .. Rồi khi có kinh nghiệm rồi , nếu như có 1 công trình nào đó mà mình mua thầu được thì chắc chắn sẽ tham ô , rút ruột của công trình . Những ý nghĩ mà mình không thể ngờ được . Có thể cả ba và má nữa . Lúc nào cũng lo cho con trai . Ôi ....Ý nghĩ làm giàu và có thật nhiều tiền của thằng con trai của ba má sẽ không từ bỏ được đâu . Tại xã hội bây giờ cả mà . Không làm thế thì không sống và tồn tại được trong cái xã hội này .
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc này mà mình còn rơi vào cái hoàn cảnh đáng ghét này. Giữa con tim và lý trí bít trọn bên nào đây.....
    Tối qua.Bố gọi lên.Lại một lời đề nghị du học....Đã hai lần trong vòng 3 ngày bố nói vậy.Mình khó xử quá. Thật lòng, mún đi. Anh và P là nơi mà mình đã mong ước để đi....Sang A, tuyệt thật.Nhưng lại bất ngờ hơn khi mình từ chối.....Mắt bố hình dấu hỏi.Khó hiểu lắm bố nhỉ.Đến con còn cảm thấy con đang từ bỏ tất cả những gì con đã cố công tạo dựng....Kô phải là mình nữa....Phân vân, bức bối, khó xử, thất tình...đan xen.....dày vò và làm mình....kô hiểu nổi mình nữa....
    Làm thế nào bây giờ đây.............

    Đừng xem trọng bề ngoài - bề ngoài có thể đánh lừa ta
    Đừng xem trọng sự giàu sang - sự giàu sang có thể mất dần
    Hãy đến với người biết làm ta cười
    Vì chỉ có nụ cười mới biến một ngày buồn thành vui tươi.
  3. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Đi đi em, nghe lời bố đi em
  4. sea_star

    sea_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    chịp chịp ,cố lên
  5. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày mình điên điên.Mí thấy được wuan tâm ghê.Ai lên mạng cũng hỏi thăm.HIx, lắm khi chả biết làm thế nào để mà nói cho mọi người hiểu.Cứ lăm lăm tìm cái..tên làm mình buồn để cho một trận....chẹp chẹp..cảm ơn mọi người.
    Sáng, đến nơi, mắt tròn mắt dẹt nhìn các anh.Mí có 8h thôi mà...sao lại đến dọn dẹp thế nhỉ..nhìn trời..hôm nay nắng mà có mưa đâu.Tự nhiên các bố này giở chứng dậy sớm đến thế nhỉ.....Mọi khi ngủ trưa trật trưa trờ ra đó..Mình mà kô phone sang chắc gì đã dậy....Thấy mình cũng đi tìm cái khăn định dọn các anh xua lấy xua để.Hix, tranh việc đây.....Thì thôi, ngồi chơi vậy......
    HIx, hoá ra là tại mí hôm nay mặt mình lúc nào cũng như trái lê, lại còn gắt gỏng linh tinh...Các anh ý tưởng mình giận, nên đến chuộc lỗi....Cũng quan tâm đến con em này ra phết nhỉ.....Thôi thì, em cũng hết cáu từ lúc sáng cơ..Nhưng thấy các anh có vẻ nhiệt tình wúa...Em lại giả vờ giận tiếp vậy..Mí khi được làm nũng đâu.Nhẩy......
    Đừng xem trọng bề ngoài - bề ngoài có thể đánh lừa ta
    Đừng xem trọng sự giàu sang - sự giàu sang có thể mất dần
    Hãy đến với người biết làm ta cười
    Vì chỉ có nụ cười mới biến một ngày buồn thành vui tươi.
  6. nho_yc

    nho_yc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay , mình cứ như con rồ.Ai động vào cũng..gào ẫm ỹ, mặt nhăn nhó cứ như khỉ...chán...chả bít làm thế nào nữa.......Bây giờ thích đi chơi...mà kô được đi.....trời ơi là trời...Suốt ngày ngồi kêu than.Buồn quá.
  7. 4nothing

    4nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    I wish if I could be the wall to protect u !
    I wish I could undestand u more and more !
    but I promise u what I said !
  8. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy bực mình thế cơ chứ. Sống ở trên đời fải có lòng tự trọng, fải biết sống thật với bản thân mình chứ? Sao lại dễ dàng đến như thế được nhỉ? Những gì người lớn trải qua truyền lại cho mình, lúc ko nghe, giờ thì mới thấu hiểu. Non sông dễ đổi bản tính khó dời. Đã có 1 người fản đối về những cái gì mình làm, còn lại nhiệt liệt ủng hộ, và người duy nhất đó cũng nhận ra và trở về fần bên kia....Mình là người may mắn! Là người dễ bỏ qua mọi việc nhưng khi động lại thì rất là nóng tính. Tính xấu thật. Cố gắng mềm lòng và xả cho trôi hết!!! Hì, merci!
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE!!!
  9. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0

    Đêm qua, mình thức xem HL thi đấu.Trời ạ, có nên nói rằng mình rất thất vọng kô nhỉ......mình biết là sẽ thua nhưng mà thua cái kiểu gì vậy nữa.Ngay cả bàn thắng cũng là nhờ hậu vệ đội khác ghi hộ. Tiền đạo thì tịt ngóm hết cả..xem tức hết cả mắt.....Mí lần định tắt đi nhưng cứ cố vì bít đâu gỡ hoà thì sao...Cố, cố mãi cuối cùng vẫn thua......May mà kô nổi hứng cá với mí đứa bạn nếu kô bi giờ mình méo mặt....Thế là động lực cuối cùngđể mình xem EURO đã hết....Kết thúc chuỗi ngày dai dẳng thức đêm....
    Kô ngủ được nữa.Ngồi nghịch con mèo chán chê lại mở máy chơi ......cái quái gì mà mình toàn thua thế nhờ.
    Sáng, nhìn cái mặt.....mắt thâm quầng.Trời ơi, xấu tệ....hix...Căm thù bản thân qúa cơ.....
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Buồn và nhớ em quá . Nhớ đến phát điên lên . Nhớ ánh mắt và tiếng cười của em . Nhớ nụ hôn của em . Có lẽ cũng vô ích phải không em . Tất cả đã chấm dứt và 1 năm trôi qua rồi cơ mà phải không em? Hi vọng lúc này em không như anh .

Chia sẻ trang này