1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi buồn....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua, đi chơi với mấy đứa bạn.Chúng nó cứ tíu ta tíu tít cười cười nói nói.Loạn cả quán.cái quán pha cũng ngon..nhưng quên tên roài... Vị cafe mặn đắng môi...Ngấm vào rồi lại thấy ngọt vô cùng.....nhâm nhi, nhâm nhi và nghĩ linh tinh cái gì đó...à nhìn cái đèn nhấp nháy..đẹp thật....giống như một cái gì đó lóng lánh trong giấc mơ công chúa của mình khi còn nhỏ...Hồi đó....Mua nào là vòng, mũ miện, .....cứ dịp trung thu là....điệu.....Chạy khắp khu xóm , náo nhiệt , toàn trẻ con....tiếng ý ới gọi nhau.......Công chúa đỏm dáng ......cái váy trắng đẹp quá...nhưng rách mất rồi.công chúa khóc ầm lên và cào cái con bé làm rách váy của mình...........mỉm cười với cái suy nghĩ từ xưa lắm của mình.....Trên sân khấu, cô ca sĩ đang hát một đoạn nhạc buồn...man mác.....Lúc đó trẻ con quá, ích kỷ quá....Hồi đó mơ là sau này lớn lên được hoàng tử ..cưới(cười)....Hâm nặng lun.Còn bi giờ thì....già đời quá rùi...chả còn những mơ mộng trẻ con kiểu vầy nữa....Toàn là những toan tính thực dụng,tiền bạc..và tình ái...cảm thấy chán mình kinh...Cuộc sống bây giờ cuốn mình quá xa cái mơ ước có thể nói là xa xỉ kô nhỉ(cười).....Bên tai, lũ bạn vẫn nói , vẫn cười, đây có thể nói là cô đơn ngay cả khi có nhiều người cạnh bên kô nhỉ...Mình thì vẫn nhâm nhi.....nhâm nhi ...QUán vắng dần, chỉ còn mình và chúng nó.....Giật mình, ngẩng lên. chúng nó đang nhìn..hỏi: sao thế...kô sao..Đứng dậy...Đi thanh toán .....Kết thúc những hồi tưởng....Lại trở về với thực tế...sao thấy bị hẫng...bị thoát khỏi những kỷ niệm kiểu này thật là..buồn....Đêm nay, HL đá....
    Bước ra khỏi quán...Mát và mùi thơm từ loài hoa gì đó ...kô bít nữa.Mình thích ngửi mùi hương, thích ngắm tranh, thích hồi tưởng...thích nghĩ...thế có phải là người chỉ thích nhìn về phía sau kô nhỉ...Kô bít(cười)....Chỉ biết là, cứ ngửi thấy mùi thơm, tranh vẽ, hay ánh đèn lấp lánh là mất khoảng 5'' để ngắm, để tận hưởng....Cả lũ chia tay....hỏi mình..đêm có thức kô. có chứ. dĩ nhiên...
    Cuối cùng thì HL thua và mình lại xách xe ra ngoài đường ....đỡ buồn.,
    Còn bây giờ, ngồi đây viết lại những gì mình nghĩ tối qua....để một lúc nào đó đọc lại. Tự nhiên thấy mình dở hơi tệ...Cơ bản, kô biết viết vào đâu...Có biết viết Nhật Ký đâu( cười).....Một ngày tốt lành cho mình...
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, cố thức xem bóng đá.Cuối cùng lại thua. Chán kô còn gì để nói nữa.tức điên...Chẹp.....Năm nay có khi BĐN vô địch mất thôi.
    Lại càng điên khi nhóc mèo cứ gào ầm ỹ đòi ăn.Mí có 4h sáng thôi mà cưng....Tí nữa đã nhá.Bi giờ chị ngủ tí đã......
    Tối qua, có người bảo nếu mà đi chơi tầm đó thì qua rủ..Vấn đề là có dám đi kô thôi.....Anh nhỉ...hihi
  3. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là vui ? Thế nào là buồn ?
    What can I do?
    Will I be getting through?
    Now that I must try to leave it all behind
    Did you see what you have done to me?
    So hard to justify
    Slowly it''s passing by
  4. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    5h30.Bố gọi dậy...Mắt nhắm mắt mở càu nhàu.....Tưởng gì hóa ra là dặn dò để đưa thằng em đi thi.Khổ cái thân mình.8h30 nó mí tập trung cơ mà.Bố ơi là bố, đêm qua, cái thân còm cõi của con đã phải cố mà mở mắt nghe bố dặn rùi.Nào là đi xe cẩn thận nào là....đừng có đứng gần trường kô ra được..nào là...Ôi giời ơi....Mệt hết cả người.Bố cứ làm như con chưa đi thi bao giờ ý....Wúa hiểu roài.....Mắt nhắm mắt mở ngồi nghe.Bố bảo xuống.Ừh thì con xuống.Lại bò ra ngủ tiếp.
    KHiếp đường đông gớm à.Bảo mí thằng em là hay là xuống đi bộ, chị làm cuốc xe ôm ..Đang hết tiền....Trời, ngày làm ăn đây mà....Nhìn các bác xe ôm mặt tươi hơn hớn thấy cũng..mừng lây....( cười)...
    Phù, bi giờ thì xong roài...Ngồi đây kể lể tí thôi.Làm cái thân chị mà, chịu khổ vì tương lai lũ nhóc tí vậy......Mình thật là....quảng đại..há há
    Mai thi tốt nha cậu em....good luck!
  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Mệt qué, mọi ng thì đi chơi còn mình thì vẫn phải làm. Mắt cứ díp hết cả vào. Chán quá muốn vứt hết đi chẳng làm gì cả, kiếm tiền làm cóc gì, có lúc nào để tiêu cho ta tiêu đâu.
  6. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Kiếm tiền cũng kêu,bút chì này cũng lạ nhỉ.Không biết bút chì đã nghe qua câu này chưa?"Tiền không mua được niềm vui nhưng thử không có tiền xem,chắc chắn là cũng không vui rồi".
    Thôi cố gắng đi mai chủ nhật nghỉ tha hồ mà xả hơi.
    Tiền không mua được niềm vui nhưng không có tiền lại không vui mới khổ chứ.
  7. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn tôi không đến tìm bạn bè để kể lể , dù tôi biết có mấy đứa bạn thân rất khoái nhìn cái mặt rầu rĩ thất tình của tôi hay cái gì đại loại như vậy
    .
    Khi buồn tôi cũng chẳng thích lang thang trên phố như đứa bạn tôi , nhìn lá vàng rơi và lang thang vô định.Cũng khôngg thích chui và 1 quán cafe mà hi vọng có một anh chàng đẹp trai thấu hiểu bước đến làm quen với một giọng êm ái dịu dàng"Anh có thể chia sẽ nỗi buồn của em đang nặng mang được không???"
    Khi buồn tôi hay thích ngồi ở nhà , trước bàn học và nhìn vào cái thời khoá biểu...và nghĩ về cái nỗi buồn của mình trong 20 phút , lâu hơn thì nửa tiếng và tránh nhất ra ngoài đường.Sau đó thì tự nấu cho mình một nồi chè sen , mời mọi người ăn, sau đó thì nhờ hiệu quả của chè sen, tôi sẽ ..lên giường ngủ , bất kể đó là thời gian nào , khi ngủ dậy nếu còn cảm thấy buồn bã tôi sẽ...ngủ tiếp .Có lẽ tôi là người không can đảm nên tôi thích khóc trong mơ hơn, thích nằm yên , thả lỏng cơ thể cho nước mắt chảy ra.Những lúc ấy tôi hay có những giấc mơ thú vị sau những giờ phút như vậy.
  8. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Mai cũng phải làm . Lâu lắm rùi ko được đi chơi, HN nóng qué nhưng ko đi đâu được.
  9. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    ĐÊm wua, nóng kinh.Vậy mà lại còn mất điện nữa.Hai chị em xách xe ra lượn...Mát wué.....Đi mãi mà chả mún về nữa......Lên tràng tiền ăn kem....Hix, mặt con bé đỏ phừng khi lôi được mấy que kem ra...Mặt bà chị tươi hơn hớn tự dưng ghét kô chịu được......Ngon wué.....
    Về nhà lúc 1h...Vẫn mất điện, bố mẹ xách ghế ra ngoài buôn chuyện mí mấy bác hàng xóm.Thấy, lâu lâu mất điện kiểu này cũng hay.....Cả xóm thức thâu đêm....Tình cảm xóm giềng hình như cũng hơn hôm wua thì phải.Nóng wué...má ơi......
    Bi giờ thích đi biển wúa.Mát phải bít.Nhưng chả có ai rủ mình đi cả.Kô thì mình đi ngay ..Ở hà nội nóng kinh đi được.Dưng mà phải là đi...free cơ. Đang móm mùh...Ai thương tình cho tui đi zới.....
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    bùn quá hẽm biết làm gì..đi xì pam theo chủ đề vậy[ghé đâu quậy đó

Chia sẻ trang này