1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi buồn....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Zui....Đêm qua, 1h mí đứa xách xe đi lượn..hik....zui kinh....HN về đêm chả ồn ã như ban ngày...cũng chả dám đi nhanh vì sợ gây ồn ào. Sợ lại đánh thức người khác.Lên phố thấy đông vui wúa.Lâu lắm roài mí có cảm giác thích thú như thế này.Định qua rủ một người cơ, nhưng lại thôi. Để yên cho họ ngủ..
    Bi giờ vẫn còn nhớ cái mùi mực nướng. Thơm ơi là thơm.hik.Tự nhiên thấy thèm ơi là thèm...Để xem nào....hôm qua mình đã ăn những gì nhỉ...xôi gà này, miến này, mực này, ngô nướng này...hơ hơ...ngon qúa.Lượn khắp HN cả đêm...zui zuui zui zui....zui kinh....Hôm nào đi tiếp nhá....chẹp
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Lúc này, cảm giác vui vẻ của buổi sáng đã mất. Đúng là, kô gặp nhau thì thôi.Cứ gặp nhau thì kô hiểu sao lại cãi nhau...Làm cho mình mất hứng ghê.Chỉ mún xách cí xe đi dạo cho đỡ bực. Bạn bè gì mà kỳ..Toàn nói linh tinh, động chạm vô gia đình của người khác...Đã bảo là mình kô mún nghe.zậy mà cứ nõi mãi nói mãi kô thôi.Phát cáu lên mí nó..Rồi nó lại dỗi mới sợ chứ.Đúng là con gái.Hơi tí là dỗi.....HIk, mình cũng là con gái đó thôi.Sao kô hay giận dỗi như thế nhỉ.
    Lâu rồi kô lên quán của anh.Hôm nay thế nào anh gọi...Trách mình mí sợ chứ...Anh ạ, chả lẽ em lại nói mí anh là em hết xiền kô dám vô quán anh.Vô quán anh cái chi cũng bị chém đẹp hết á.Ừh thì anh bảo lên anh ...free..Nhưng kô lẽ cứ..free hoài nó cũng ngại chứ.Mí cả, free vài thứ nhưng đổi lại một vài thứ chứ gì...Biết dân kinh doanh bọn anh quá mà...Zới cả, lên chỗ anh á...Đóng hộp lắm.chết ngộp vì mùi thuốc, rượu ngoại mất thôi..Em kết những quán cóc hơn.Nếu có mở quán cóc thì em ...mở hàng cho. Đảm bảo đắt khách .hí hí...

  3. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0

    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 07/07/2004
  4. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    có những ngày thơ bé, ta ước mơ với những điều xa vời , đôi khi là chiếc kẹo nhỏ, đôi khi là 1 cọng lá , và khi lớn rồi, ta ước mơ những điều tưởng chừng như lớn lao , nhưng lại là nhỏ nhặt, có những ước mơ tưởng chừng như xa xôi , nhưng nằm ngay tầm tay , có những điều đã vụt mất, muốn gói gắm lại là điều ko thể. giờ thì ta ngồi đây , ước mơ cho những gì là nhỏ bé đây thôi. đã mệt mỏi rồi phải ko ? tôi xin lỗi anh , xin lỗi, tôi ko muốn thế, tôi tệ quá , tệ quá. Ước gì , mọi cái chỉ quay trở lại dù chỉ là 1 tích tắc thôi, tôi đã ko làm thế, đã ko làm thế.Ước gì ....anh đã thấy ở người con gái đó sự mạnh mẽ và kiên nhẫn , những điều tôi ko thể làm đc, cầu chúc cho mọi cái tốt lành ...... tôi quá ích kỉ để có thể làm mọi cái tốt hơn cho người tôi thương , tôi đã ko có , ko có ...... và rồi........anh, tôi chờ, đc ko ?
  5. tomsawyer8x

    tomsawyer8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    6h00.
    Hơi buồn một tý. Em là thế sao. Chẳng nhẽ với anh em chỉ nhạt nhoà thế thôi ? Anh chẳng yêu cầu em bỏ bạn bè đi chơi với anh. Anh chỉ muốn nghe giọng em hào hứng khi anh gọi điện. Chẳng nhẽ cái điều đấy em cũng ko làm được. Có thể em sẽ hả hê khi làm cho anh đau khổ. Với anh chẳng hề gì. Bởi vì anh yêu em. Nhưng nếu em có ý định đùa cợt với tình cảm của anh thì hãy dừng lại nhé. Anh biết em ko còn quá trẻ con để không nhận thức được hành động của mình. Em đừng thắc mắc sao anh ko yêu em giống cách mọi người khác đã yêu em. Anh yêu em theo cách của anh và anh tin là sẽ không ai yêu em được như thế. Em cứ vô tư đi, nhưng đừng vô tâm em nhé.
    Chúc em đi chơi vui vẻ.

  6. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, mình kô sao ngủ được.cái tâm trạng bất an cứ dày vò mình. Chưa bao giờ mình rơi vào tình trạng này.Tiến tới thì sao....sẽ kéo theo rất nhiều người...còn đứng lại thì mình kô đành lòng...Mong ai đó gọi điện cho mình ...nhưng kô. chẳng có ai...Lúc mình thật sự cần thì chẳng có ai bên cạnh.......
    Biết làm gì bây giờ...Thời gian có thể làm người ta quên đi mọi việc.nhưng còn mình, mình làm sao có thể quên đây.Mình đã làm một việc ...phải, tội lỗi.... Mình có thể hạnh phúc sao....
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Buồn quá chả bít viết gì thôi đã vào đây cũng fải nói cái giề chứ nhỉ .. Buồn
  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Viết khi buồn. buồn...quá. buồn...quá . không chịu đuợc nữa rồi.

  9. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ những lúc anh buồn anh lại nhớ tới em . Tại sao ? Tại sao lại như vậy chứ?
  10. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại giận dữ với em như vậy ? Em làm đúng những gì anh nói với em ,đi tìm hạnh phúc cho riêng mình Nhưng đến khi em bắt đầu có thể tự mọi việc ko phải phụ thuộc vào anh nữa thì anh lại giận dữ với em .Em cứ tưởng người hiểu em nhất là anh nhưng cả anh cũng ko thắng được những ích kỉ tầm thường ấy .Có phải em đã quá thần tượng hoá anh ? Em hẫng quá khi thấy anh phản ứng như vậy đấy ? Người nào đã từng nói mong em được hạnh phúc sao bây giờ lại làm cho em buồn thế này ? Chắc là em đang thất vọng vì đã quá trân trọng và đề cao anh ?Có phải thế hay ko em cũng ko biết nữa .Buồn thật ! Chả nhẽ sau tất cả những gì đã qua em lại phải thấy anh chỉ có thế thôi sao ?

Chia sẻ trang này