1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi buồn....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tommy_pt

    tommy_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    E cứ bảo với tôi là E yêu tôi bằng cả trái tim.Thế sao giờ đây em quay bước kô một lời tạ từ. Nói thì buồn mà không nói có lẽ tôi sẽ còn buồn hơn.Tôi biết rằng, tôi kô thể chăm sóc em như ai đó.Tôi cũng không có thời gian để bên em mỗi lúc E cần.Tôi nghĩ đơn giản,kiếm nhiều tiền để lo cho HP của em và tôi, sau này. Rốt cuộc cái em cần kô phải là thứ mà tôi đang cố công gầy dựng.Cái em cần là cái mà tôi kô thể cho em . Vậy thôi, chỉ mong em hạnh phúc.
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Oài, đúng quá còn gì, yêu bằng cả trái tim nhưng mà tim gắn liền với người, người ra đi tim ra đi nốt là điều tất nhiên. Thôi ông bạn kiếm trái tim khác đi, lần này rút kinh nghiệm giữ chắc trái tim vào còn người ra đi thì kệ nó!
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Con gái phức tạp lắm anh ạ...Cái anh nghĩ chưa chắc họ đã nghĩ và muốn đâu.Và bản thân em cũng vậy nè.hì.
  4. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Lúc này , 4h10. Có cần em phải nêu rõ thời gian thế này kô nhỉ.À, tại trời đang mưa...Lại thế rồi....Mưa to. Và buồn,nhưng kô phải buồn vì trời mưa....
    Dạo này, em rất hay buồn.Hay chống chếnh.Hay thấy cô đơn.nhưng đặc biệt là lúc này.Anh có biết là em đang cần cái gì ở anh kô nhỉ.Chắc là anh kô biết đâu.Dân IT các anh thì có bao giờ biết bạn gái mình cần gì đâu...Đôi lúc, em thấy rất mệt mỏi...Vì em cứ phải chạy theo một cái gì đó xa vời.Nằm ngoài tầm tay.Em rất muốn buông xuôi. Nhưng lại kô tự cho phép mình làm điều đó...Có phải vì em yêu anh kô???Có lẽ. Rất nhiều lần, muốn nói cho anh nghe suy nghĩ của em, muốn cho anh hiểu em kô như anh nghĩ đâu.Nhưng lại kô đủ can đảm để nói...có phải là em thiếu sự chia sẻ đâu anh.Đơn giản lắm.Vì trước mặt em và anh là những khoảng cách.Em kô thể kéo gần anh lại bên em được khi mà anh kô muốn.À kô phải là kô muốn.Mà vì anh kô hiểu...Kô hiểu em muốn gì...
    Em nói, cứ như là em hiểu anh lắm ý nhỉ.Nhưng mà, em lại tự cười với chính em.Em đã hiểu gì, đã biết gì về anh nào.Em chẳng biết gì cả..
    Chiều nay, ngồi cả buổi nói chuyện với một người qua mạng.Thấy , hiểu ra nhiều điều.Nhưng em vẫn bế tắc.Em kô bít em nên làm thế nào với anh, với sự bế tắc em đang có và với cả chính tình cảm em dành cho anh nữa..
    Anh là ai thế????
  5. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn vì phải xa một người.
    Bao giờ anh mới gặp em đây?....

  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay xem bói thầy bói nói số đào hoa, sướng rơn!
    Chỉ tội thầy phán nếu lang thang gần nhà thì không có gì mà ăn, phải tha phương cầu thực mới có cái ăn. Nghe phán chẳng khác gì gà què ăn quẩn cối xay.
    Cũng may thầy bói rởm nếu không thì chít con người ta.
  7. the_road

    the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo không có con đường nào cả, cứ đi mãi thì sẽ thành đường thôi. Con đường là thói quen.Con đường ngày xưa ngỡ đi chung giờ chẳng ai đi chung cả.Thấy buồn quá.Lại sắp qua một ngày rồi, lại một ngày bặt tin......Có những người như A, vô tình đến trong cuộc sống , để lại trong lòng một cái gì đó...có lẽ mình là người xấu ......
  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Nghe wen wen. Hình như là ...
  9. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cười hở mười cái răng, mới thấy buồn thật. Vì chỉ có răng là cười thôi...
    Có một đêm, anh mơ thấy em. Mơ thấy chúng ta trở lại... Trong mơ anh hỏi em, em hạnh phúc với người đó chứ... Em buồn không nói!
    Tỉnh dậy mới thấy mình đểu giả. Ngày thường, lúc nào cũng mong cho họ hạnh phúc với cái gia đình của mình nhưng đến khi chìm vào vô thức mới thấy được cái con người đểu giả đang mong chờ điều gì!
    Đểu thật!
  10. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình biết ông thầy bói này thì phải ....

Chia sẻ trang này