1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi buồn....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới đọc những dòng tâm sự của ngượi khác trong những lúc buồn (nhất lại là những dòng tâm sự của một cô bé). Tự nhiên cảm thấy buồn lây.
    Tự nhiên những kỷ niệm về một người cứ thế hiện ra trong tâm trí. Vậy là đã xa nhau được gần 2 năm rồi. Kể từ hôm đó chưa lần gặp lại, không biết lúc này người đó thế nào. Còn mình thì Still Alone. Híc, sao lại thế nhỉ. Giờ ngồi nghĩ lại vẫn chẳng hiểu tại sao lại chia tay nữa.
    Thời tiết dạo này cứ làm sao ấy, đỏng đảnh như một cô bé mới lớn. Lúc nắng, lúc mưa, lúc vừa mưa vừa nắng. Lại thấy trong lòng mình trống vắng lạnh lẽo. Thèm có một tiếng nói dịu dàng, một vòng tay êm ái. Híc, sao mà khó thế.
    When I look into you eyes.
    I can see a love restrained.
    .......
    .......
    And it''s hard to hold a candle.
    In the cold November rain.
    .......
    .......
    Ôi buồn quá. Có lẽ chẳng viết nữa, sắp khóc mất rồi. Ngồi nghe nhạc cho đỡ buồn vậy.
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Mở đê, mở đê.... Cố tìm những ý tưởng nào thiệt lạ vào roài quẳng cáo (à, quảng cáo) trên 80F nè. Đầu tiên là chủ tịch, sau đó là phó chủ tịch rồi các loại hội đồng bộ trưởng đến thứ trưởng các bộ khác nhau, rồi phó ban A phó ban B.... Mỗi người mặc một kiểu. Khi nào offline bắt bà con ta mặc vô ....ké ké ké cho chủ quán ... nước lé mắt, cho dân đi đường đang phóng xe phải dừng lại, cho ô tô đang đi chợt chết máy và cho chai rượu trông thấy cũng phải phát ghen.
    Nèo nèo ....Cố lên. ủng hộ những ý kiến sáng tạo. Nhưng mà đừng phóng tạo quá mà thành sáng tạp nhé. Chúc thành công.
    [/quote]
    Chịp. Cảm ơn bác đã cho em một ý kiến rất hay. Dưng mà bác Nong ơi. Bác bảo người đi đường cũng phải dừng lại , chủ hàng nước phải lé mắt...thế hoá ra thời trang của em nà...thời trang kinh dị hảPó tay.
  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Buồn qúa Bồ thua roài . Cả làng đi híc híc
  4. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Lại đọc và lại viết. Cái vòng xoay cứ lặp đi lặp lại. Vậy mà cái người mở là mình mãi viết mãi vẫn không thấy chán. À mà chắc cũng có chán nhưng kô để ý cũng nên, tại buồn quá. Chẳng có việc để làm. Đôi khi mình tự nghĩ tại sao cái đứa ham chạy rông như mình lại có thể kiên trì ngồi một chỗ thế này. Mà xét cho cùng là tại mình mua dây buộc bụng thôi.Với lại, phải ngồi đây mà tập giao tiếp chứ cái khoản giao tiếp mình kém kinh khủng.Nói linh tinh thì còn nói được, chứ vào vấn đề chính(là vấn đề gì vậy ta) thì như gà mắc tóc. Mà sao tự dưng buồn ngủ qúa đi. CŨng hơn 3h rồi còn gì. Sắp tự do roài.
    Mẹ vừa gọi điện sang bảo chiều này kô nấu cơm Mẹ đi có việc .Thằng em thì đi học suốt . Chắc chiều nay lại nhịn roài. Thêm một buổi tối tự do. Có khi sang nhà thằng bạn chơi đế chế vậy. Lâu lắm không đụng vào cái món này( cái món mà tụi con trai cứ luôn nghĩ là hàng độc quyền của mình)cũng thấy nhớ.Đế chế nối mạng đê.....
  5. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi buồn ... quá,
    đợi ... đã.
    lấy tờ báo đọc.
  6. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    công nhận là mấy hôm nay 80F buồn thật. Chẳng hiểu bà con nhà mình bỏ đi đâu hết rồi mà ở đây vắng hoe chỉ còn có mấy mạng thế này. buồn.
    Đứa bạn buột mồm bảo mày thì làm được gì. Con bé tức điên lên. Chung qui cũng vì cái vụ cửa hàng thời trang mà thôi.Tại sao có những người khi người ta muốn thử một lần thực hiện ước mơ lại cứ gàn là sao nhỉ. Đang vui vì mấy cái dự định của mình ,đang lên một loạt kế hoạch, đang vui vì mấy đứa bạn nhận giúp thiết kế thì nó nhảy vào họng mình..Làm cụt cả hứng. Thà là im lặng người ta còn đỡ chán đằng này toàn bàn lùi.Ừ thì đó chỉ là vì lo bạn lỗ, lo bạn sập tiệm( nói thế liệu quá sớm) nhưng mà nếu cứ sợ đủ thứ như thế thì liệu có dám bắt tay vào làm cái gì không.Cũng may mà vẫn còn vài đứa thích liều như mình .Mình nghĩ chắc gì mình đã thành công nhưng kô thành công thì cũng thành nhân. Vậy thì tại sao lại không thử nhỉ.Với cả cái sự thử của mình cũng có căn cứ đấy chứ. Đâu phải mình mới lên kế hoạch đâu(cũng phải 3-4 năm rùi chứ có ít gì). Thế mà nó lại kê tủ đứng vào họng thì chịu làm sao nổi.
    Mắng nó một trận xong lại thấy hối hận. Dù sao thì nó cũng chỉ muốn tốt thôi. Mình hơi ích kỷ thì phải. Xin lỗi mày nhá. CHắc tại mày nói không đúng lúc , ai lại nhảy vào họng tao lúc tao đang hứng vậy ..hẻm hèm

  7. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    .......................
  8. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu được mình khi mà trong lòng buồn bực ghê gớm thì mồm lại cứ ngoạc ra cười, cái gì tôi cũng cười được.
    Thôi, Không Nói Nữa!
  9. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Úi chết cái thân lão ngoclong80. Ờ thì Nong vậy, mà không nong thì nia, thfi thúng cũng được.
    Lão coá bẩu là thời trang kinh dị đâu. Tưởng tượng nhé, một cô gáo đẹp, mặt hoa da phấn, nụ cười nở ra chúm chím má lúm đồng tiền, mắt long lanh, lại giữa trời hè trên bãi tắm .... vậy thì cánh đàn ông tụi lão cũng phải miệng há hốc, mồm khô khóc mắt lốc nhốc giương lên mà nhìn chứ. Như vậy, là bởi ai cũng ưa cái đẹp, đẹp quá nên người ta phải dừng lại nhìn; đẹp quá nên khi cái đẹp còn đứng yên người ta chưa dám cử động, và khẽ thầm nói với người bên cạnh rằng :"Chỉ nên nói chuyện khi vẻ đẹp đó bắt đầu cử động mà thôi." Như vậy thời trang của nhóc tạo ra phải đẹp thì mới được những tiêu chuẩn mà lão nêu bên trên.
    He he he . Văn gối cánh hạc nó thường dài như thế đó.
    Mờ, cô nhóc cứ mở đi. Tiện thì mở hẳn một tài khoản nhà băng roài anh đây chuyển chút xiền cuamỉnh giúp vốn cho. Hớ, nếu cô nhóc coi như lão nói đùa thì sẽ thành nói đùa, còn nếu nghĩ lão nói thật thì :
    YM: Luumanhquynh.
    Thế nhé, chúc thành công.
  10. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn mình chẳng dám làm gì , không nói cũng chẳng viết gì ....giờ thì buồn thật sự, cũng chẳng cần lấy một nick khác để trải lòng mình ...buồn chán đến tối trời tối đất , ra đường thấy cỏ cây cùng một màu như héo úa cả ...dòng người đi qua , muôn người như một bộ mặt . chẳng ai xinh đẹp cũng chẳng thấy ai đẹp trai đáng yêu.Gặp bạn bè trên phố cũng chán không buồn nhếch môi chào, chỉ muốn yên bình một mình, một mình...chỉ một mình thôi....
    .Đêm nay không mưa , trời chắc không sao cũng chẳng trăng ...chỉ có bóng tối trùm lên vạn vật.....buồn chán từ hôm qua đến hôm nay ....và cả ngày mai nữa
    Được gamly sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 14/06/2004

Chia sẻ trang này