1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi buồn....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng biết là buồn hay là gì nữa.Một ngày chẳng có ý nghĩa chút nào.Sáng đi làm chiều đèo bạn gái đi làm tối lại đèo đi học.Cuộc sống chẳng có gì thú vị cả.Bây giờ thì lại đang phải ngồi một mình đợi bạn gái đi học về để đón tại sao cuộc sống có thể vô nghĩa thế nhỉ.Thôi thì chấp nhận vậy thôi,..
  2. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    vui chẳng vui nổi - buồn k buồn nổi
    mình ghét cái cảm giác này. chẳng thoải mái chút nào cả. vừa nằm, ngủ đc một tẹo. nhưng mà sao...
    uhm, rõ là k vui rồi. ng ta đang giận mình mà. buồn k buồn đc. rõ ràng là mình chưa làm đc một việc gì để tạo cho ng ta một cảm giác tin tưởng cả.
    thôi, dừng ở đây. đi tắm rửa một cái nào.
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Khóc.Vì cái gì. Và. Vì sao nhỉ?
    Tại sao mình khóc..Kô biết...
  4. tommy_pt

    tommy_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Công việc đang đứng ỳ tại chỗ. Lão sếp đi ra đi vào than phiền. Lão này đến là quan liêu, ỷ lại. Hình như lão đã quen thế rồi.Kêu ca và có cấp dưới giải quyết cho. Bực hết cả người.
  5. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    TRưa...Phóng xe ra đường lúc trời mưa tầm tã..Vì bực một người và cũng vì cái sở thích đi mưa của mình.....Đã nhiều lần bị lỡ hẹn, nhiều lần kô một lời xin lỗi.Nhiều lần tức điên lên, tưởng chấm dứt được. Nhưng rốt cuộc mọi thứ vẫn tiếp diễn khi gặp mặt...Lần này cũng thế, cũng tức lắm.Nhưng sao cảm giác kô giống với mọi lần. chỉ thế thôi.Kô có cảm giác gì nữa cả.Có cái gì đó đang nhạt dần trong con người mình thì phải. Hình như là sau bao cố gắng nhưng kô được đáp lại thì mọi thứ cũng sẽ trở về nguyên trạng thái của nó...Thất vọng ư.Kô phải. Mình chả có gì mà cần phải thấy thất vọng cả.Chỉ cảm thấy là cứ tiếp tục thế này thì mình sẽ kô thể chịu nổi mất..Điên lên mất..Đây kô phải là mình..Mình đang thay đổi quá nhiều....
  6. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    có những điều tuởng chừng như vô nghĩa và chán nản nhưng khi mất nó rồi lúc đó lại luyến tiếc, có phải ai cũng đc chở bạn gái đi làm rồi đi học đâu, có những sở thích rất giản dị nhưng mãi sau này mới biết rằng ko phải lúc nào cũng đc thế, nếu u đang có đc những điều đó sao ko biết nắm giữ nó nhỉ???
    chúc vui
  7. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Điên thật rồi ! Phen này thì mình phát điên lên thật rồi .
    Củ chuối thế không biết , biết làm thế nào bây giờ nhỉ . Thật là bế tắc , không biết nên giải quyết ra sao cho nó ổn thoả Híc , sao lại đặt mình vào trường hợp này cơ chứ ! Pó tay thật roài .
    Thôi , cứ kệ , đến đâu thì đến !
    Buồn !
  8. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0

    a. tức quá.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..tại sao thế này..tối qua làm mình điên khủng khiếp...chưa bao giờ bị ép buộc phải làm cái điều mà mình kô muốn...thế mà tối qua./.....hu hu....tức quá..biết trút vào đâu bây giờ...sao lại chả có tí gì tôn trọng mình vậy..mình đã bảo là đừng có bắt mình làm điều mà mình kô thích cơ mà...tại sao lại cứ phải như thế....họ điên rồi. và mình cũng điên nốt...làm gì để quên đi cái chuyện đáng khinh tối qua..hik hik..làm gì đây....căm ghét con người đó quá đi..kô coi mình ra gì cả..thích là làm sao..hu hu...mình là cái gì chứ....là cái gì .....đấu đá nhau làm cái gì...lựa chọn là ở mình cơ mà...ai thắng ai thua cũng thế thôi à...Bực mình quá...Bây giờ chỉ muốn trút giận vào đâu đó thôi..hik hik...tức điên lên được....
  9. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Thế nó ép làm gi vậy ? Có ... không hả, viết như vậy thì bố thằng nào hiểu được theo đúng nghĩa chứ.
  10. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    ak ak..Đọc thôi. Đừng có hiểu linh tinh.Có cái gì cơ?Vớ vẩn. Mà nói chung là thích hiểu thế nào cũng được.Nhưng để trong lòng thôi.Đừng có lôi lên đây.Người khác đọc cũng hiểu xiên hiểu xẹo theo.Bực!
    Xem ra đầu óc mấy anh này hơi bị....làm con bé mặt đần thối ra chả hiểu cái cách mình viết bị xem là có vấn đề hay là cách hiểu đây?
    PS: đang cáu đừng có nói linh tinh.

Chia sẻ trang này