1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi buồn....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Buồn như con chuồn chuồn..mắm môi mắm lợi nấu cơm cho nó.trong khi ở nhà chả phải đụng tay đụng chân vào việc gì( đúng ra là kô được đụng) hu hu...đi chơi với nó cả buổi chiều thấy nhẹ hẫng đầu óc hơn đôi chút roài..hé hé...lại thấy cuộc đời đẹp ra nhiều lắm ...chả còn u ám nữa.hêh..hơi thất vọng về một điều gì đó nhưng thôi kệ. gạt nó qua một bên.. bây giờ thì phải chơi đã...tự do mà..
  2. tommy_pt

    tommy_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn lên mạng chơi tí..vào đây định gõ chữ buồn. lại đã thấy cô nhóc rồi..vừa thấy em online đã off rùi sao...Bây giờ thì anh đang buồn thật cô nhóc ạ.
    Tối nay vô vị thật.Làm một chén cơm mà mãi kô xong.Cơm ở cái xứ này thật khó nuốt.Cay quá mức.Mong chuyến công tác này nhanh kết thúc. Để còn ra HN thưởng thức món phở rất HN.
  3. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Không buồn. Không vui. Không gì cả.hơ hơ.. thấy chán quá. Ngồi chờ nhóc bạn mãi mà kô thấy. mắc công mắc sức chờ đợi. biết thế đi chơi từ nãy.hừ hừ.... hẹn với hò. chán chít .
    HÔm nay là một ngày dài nặng nề.Mãi kô thấy kết thúc.Mong đến đêm ghê. Để được ngủ ..Ngủ bây giờ kô có được.Thế nào cũng có người dựng mình dậy đi chơi..Đôi khi muốn yên tĩnh một mình nhưng mà ở đây không khí sô bồ quá.Tiếng cuời nói huyên thuyên của mấy nhỏ bạn làm mình khó chịu(cái nì mà chúng nó đọc chắc chít quá). Chẳng suy nghĩ được gì cả. Nhưng thôi.Không sao.Thế cũng tốt. Suy nghĩ nhiều lại bị nói là suốt ngày nghĩ, dở hơi.hờ. thế đấy.Cuộc sống đôi khi kô đơn giản như mình tưởng. Nhàn rỗi quá cũng chán mà bận rộn quá thì cũng kô ổn... Bi chừ muốn được đi một nơi nào đó xa xa một tí để ổn định lại cái tinh thần đang bị xốc tung lên. Rối tung hết cả lên...Phù. Chán. Chờ mãi kô thấy con bé online.Mất cả buổi tối của mình rồi.Kô còn gì mệt hơn... Mệt thật đấy...
    Kô buồn. Không vui nhưng thấy đỡ vô vị rồi khi con bạn đặt bên cạnh một ly sinh tố mãng cầu...
  4. alone_bird

    alone_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì ...chẳng có gì để mà buồn. Già quá hoá cáo, chai sạn hết cả. Có tốt không khi quá bình thản. Bao giờ cũng ghê ghê cái chữ "quá"...Công danh, sự nghiệp, tình yêu....bu-shịt
  5. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Bận , mệt , chán vì mọi chuyện không thuận lợi , lâu lắm không bị cái cảm giác này , mọi chuyện sẽ okie hết thôi
    Nhưng mình có một nơi bình yên , bình yên lắm ...... chí choé chút cũng được em yêu nhỉ
  6. the_road

    the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ngày mai sẽ ra sao??? chẳng có thể trả lời được.Buồn quá , lại trở về một tâm trạng lo lắng bất ổn.Sao những sự rắc rối cứ theo m`..........
  7. kedentudianguc

    kedentudianguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có một cây chuối , trên cây chuối có một buồng chuối rất to , ở buồng chuối có rất nhiều nải chuối , mỗi nải chuối có cực nhiều quả chuối !
    Hík , túm lại là rất nhiều chuối , rất rất chuối !
    Bao giờ mới hết chuối đây nhỉ ?
  8. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Những ngày trước, trời cứ âm u rồi thế nào đến chiều tối cũng trút vội một cơn mưa. Cơn mưa đủ để tắm gội TP sau một ngày mệt nhoài khói bụi... Vậy mà hôm nay, trời nắng. Nắng lắm. Rực rỡ vàng... Buổi sáng bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào, những tiếng va chạm của những người cùng chỗ trọ. Uể oải nhìn đồng hồ, 7h sáng. Nhà vắng tanh. Một ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần. Lại thức dậy ở một giờ quá xa xỉ. Không ngủ được tiếp, đành dậy...
    Phone đt chúc mừng SN một người. Không dám gọi người ấy là bạn bởi người ấy không coi mình là bạn. Ừ, thì đơn giản là một người đã từng biết. Một người đã từng quen. Đã từng nói chuyện với nhau rất vui vẻ và thoải mái. Thế mà giờ... quay ngược 180* kô nhìn nhận nhau. Buồn lắm chứ!... Vội vã nói cho hết những câu chúc đã dự định. Rồi vội vã cúp máy sau khi kịp nghe lời cảm ơn của người ấy và "Nhưng anh không biết em là ai cả!"... Biết để mà làm gì. Có khi lại làm mất vui... Thế đấy! Được gì!
    Ngồi chờ mãi chẳng thấy anh lên. Chờ mãi. Giờ này anh đang dự SN người ấy. Ừ, thì thôi. Không chờ nữa. Nhưng đích thị, cái cảm giác chạy rần rật trong người bây giờ mới là buồn thật sự... Anh ơi!!!
  9. nho_yc

    nho_yc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    bé con em buồn lắm hả? sao kô nói gì với chị.
    Muốn về nước quá.Học nhiều quá. học nhiều đến nỗi phát ngấy lên. nhung suy cho cùng chính mình đòi đi học cho bằng được nên phải cố thôi. nhớ mọi người . nhớ bé con. nhớ chồng yêu.trời ạ. hai năm nữa mới được về.
  10. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Những chiếc áo bé xinh xinh, những chiếc găng tay nhỏ xíu. Màu xanh, màu hồng, màu đỏ, đủ sắc màu. Dạo này suốt ngày được đi ngắm váy bà bầu, và đồ của trẻ con. Hay thật. Mà buồn cười, cái gì cũng đẹp. Nhìn cái gì cũng thích mua. Nhưng mua về làm gì nhỉ. Buồn.

Chia sẻ trang này