1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi buồn....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Có thể rồi tất cả sẽ chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hoà cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ chẳng thể nào ngăn được
    Chảy thành dòng sông vu vơ
  2. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này lại nhớ đến ngày sinh nhật 20 tuổi của mình ...1 mình ngoài đường , ko biết đi đâu , ko biết tìm đến ai ,ko dám về nhà với bộ dạng thảm hại ....Đã phải từ bỏ rất nhiều thứ vì 1 người và nếu cả người đó cũng bỏ đi thì sẽ là kẻ cô đơn ...Ko biết người đấy có chịu hiểu cho mình nhờ k o nhỉ ? Chả biết đã bao lần mình phải thất vọng rồi nhưng chả hiểu sao vẫn cứ tha thứ ???Muốn cố gắng nữa , cố gắng hết lần này thôi ...
  3. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng nó giờ như đang trống rỗng, chẳng có tí cảm xúc gì, nó cứ tự trách mình, tại sao lúc nào cũng cảm thấy thế này nhỉ? Sao những lúc buồn, lúc vui, cứ trôi qua nhanh đến thế? Sao lúc nào cũng tự mình phải nén nhịn, đặt nỗi buồn vào tận đẩu tận đâu, để rồi nó lại ngẩng mặt lên hít một hơi thật dài , lại là một cô bé lúc nào cũng cười nói như tưởng chừng vô tư đến lạ, tưởng chừng như trên đời chẳng có việc gì làm nó buồn cả. Cuộc sống xa nhà buộc nó phải biết tự đứng lên, tự an ủi mình. Nhiều lúc cuộc đời cứ như quay lưng lại với nó, sao sự đời lại bất công đến vậy? Nó cố gắng, cố gắng, rồi lại cố gắng, nhưng sao ko đạt được tí kết quả gì vậy? Thất bại, nó buồn, chẳng thể cứ ủ rũ thế được, nó lại rủ bạn đi mua bia về nhậu, nhậu giải đen. Cuộc đời cứ thế trôi với bao nhiêu lần giải đen như vậy. Nó tưởng nó mạnh mẽ, nó tưởng nó cứ vô tư thế được mãi, nhg rồi nhiều lúc, nó lại thấy nó cần một chỗ dựa, nó thấy mệt mỏi thực sự, nó buồn, nó khóc , rồi lại vứt nỗi buồn vào một xó nào đó, lại cười, cười thật giòn, nhưng hình như, kể từ khi xa nhà , chưa bao giờ nó thấy thực sự vui.
  4. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn này thấy giống mình nhiều quá.....cũng cố gắng rồi cũng nềm mùi thất bại...rồi giống cả ở cái điểm là khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười mà đến nỗi ai cũng bảo con bé này lúc nào cũng vô tư chả suy nghĩ zì nên chắc số nó sướng..hì hì nhưng ai biết bên trong đầu mình là zì đâu......nhung dù có qua bao thất bại nữa thì mình biết là mình cần fải cố..có thể mình còn fải chịu nhiều thất vọng và đắng cay nhiều nhưng mình vẫn luôn fải giữ vững được niềm tin của mình vì khi đánh mất niềm tin cũng là khi mình buông tay với mọi thứ thì cũng là lúc mình đánh mất chính bản thân mình rồi......
  5. ChuotBaCh84

    ChuotBaCh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Buồn. BUồn. Vô đây coi thử có nhóc bạn trong nì kô.Bảo nó qua đón về.Gặp anh yêu của nó.Bảo nó đi chơi rồi.Tức quá.Hôm nay tao ko đi xe.Bảo mày qua đón mà kô gặp.
  6. the_road

    the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa đôi ta thường hay mơ vì ngày mai nào ai có ngờ em là nàng công chúa, đợi chờ anh một ngày trong xanh ..
    Thời gian trôi nhanh cùng yêu thương..giờ chia tan bỏ anh cuối đường.Em cười thật nhiều, nói cười thật nhiều long lanh hạnh phúc về qua đây.
    Một tình yêu lung linh đẹp sao mà vụt tan yêu thương ngàn sau, người ra đi còn riêng em chênh vênh tháng ngày.Lời chia tay câm nín trong mắt nhau, lời chia tay nào ai nói đâu...nghe trong tim đau bao nhiêu yêu thương tan vỡ...nhớ ngày nào đó mối tình nồng thắm nụ hồng sẽ không nhạt phai..trong trái tim mình ...nhớ một người nhớ xa thật rồi....ấm êm vòng tay.Mắt buồn nào nhớ thật nhiều nhớ thật nhiều thật xa....bỗng nhiên khóc oà...mỗi tình này dẫu ngàn đời mãi lặng thầm mối duyên tình em

  7. tommy_pt

    tommy_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chán thế. Sao mà ghét những ngày nghỉ thế này. Bực hết cả người.
  8. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Sao thế này Fớt ơi
    Biết Fớt yêu buồn tớ cũng buồn lây, . Không biết bây giờ ra sao rồi hả bạn của tôi
  9. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Lúc quen ấy , mình đã đến bên nhau .
    Cùng say đắm hoan ca tình yêu
    Hoàng hôn buông xa xôi, mỗi đêm về, nhìn nhau mãi ...
    Những đêm vắng thao thức trắng cơn mơ
    Lòng thương nhớ suy tư về nhau
    TÌnh yêu đến trong thoáng, như phút giây mau trôi qua
    Làm sao biết ...
    Khi anh quay lưng cất bước đi xa
    Em nghe sao cơn đau như buốt giá trái tim này
    Chuyện tình nào ai có biết đâu rằng
    Ngàn cơn sóng đưa thuyền trôi xa ..
    Vẫn mong người dù xa cách lòng
    TÌnh thoáng qua đi tình trôi theo gió mây
    Tình là cánh chim bay từng sóng gió xoay
    Cho những tiếng yêu thương còn lại đây phôi pha
    Cố quên người dù đau xót lòng
    Ngày và tháng qua đi thời gian sẽ quên
    Thuyền tình sóng xô nghiêng ..
    HÌnh bóng anh mờ xa ...
    Nhắn 1 cái tin, chả hiểu đang làm những gì nữa, lên mạng , cắm tai nghe, nghe 1 bản nhạc, chẳng hiểu có nghe thấy gì ko , ngồi nói với 1 ng mình ko quen biết... sao lạ thế này ???
    3h, quay lại ngôi trường đó, rồi đến 1 lúc nào đấy , mỗi tối sẽ cặm cụi đến đó , ko hiểu vì cái gì, nhưng ... cảm giác của 2 năm trc lại quay về, muốn nhìn lại hình ảnh đó trong 1 tối mưa ... xa quá rồi, xa rồi, nhưng ... nhớ cái không khí ẩm ẩm lành lạnh đó , mùi hương đó, đôi khi làm cho ng ta cảm thấy nhẹ nhõm, rất đặc trưng hà nội , nhưng có cái gì đó da diết quá, sao nhớ thế này nhỉ ?? rồi mọi cái sẽ qua , những khi con ng ta nhận đc quá nhiều thứ, cảm giác sợ hãi bất ổn luôn quay về, biết đến bao giờ tìm đc 1 chốn bình yên đây , em hỡi ?

  10. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    zùa yêu,
    tớ chỉ buồn lúc ấy thôi, đến chiều những lúc nghĩ lại thì hơi buồn một tí, ngày hôm sau thì ít buồn hơn, cuối ngày hôm sau thì ít buồn ơi là ít... bây giờ thì chả buồn về chuyện đấy tẹo nào.
    : )

Chia sẻ trang này