1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi buồn....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Dẹp hết âu lo buồn phiền đi bạn ơi! Đời là mấy tí, mình cũng già rồi, tranh thủ mà sống nốt thôi! Tớ lúc nào cũng mong bạn vui vẻ trẻ khoẻ, đừng buồn nữa nhé!
    Hic, thế là mình cũng không gặp 1 năm rồi đấy, nhớ tầm này năm ngoái không? Lượn lờ đi ăn ốc đến 11rưỡi mới về, nhờ chuyến đi ấy mà bây giờ tớ được đi chơi về muộn 1 chút chứ không đến nỗi 9rưỡi như ngày xưa đấy!
    Mong quá ngày lại được thăm bạn nữa!!!!
  2. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Chuối không chịu được , híc híc híc Số mình đen như con cuốc cuốc . Biết làm thế nào cho nó thuận lợi bi giờ? .
    Tự nhiên cảm thấy muốn uống rượu quá đi thôi , . Vậy mà chả có thằng nào ở gần bên cạnh hết .
    Có lẽ là nên đi thăm vài thằng bạn thân để cho đỡ stress vậy !
  3. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bế tắc.Kô biết mình cần phải làm cái gì trong hoàn cảnh này nữa. Thấy mệt kinh khủng.Mình cứ tưởng rằng mình đã có một bến đỗ an toàn.Nhưng bây giờ thì nó đang chông chênh khủng khiếp.Mỗi người một ý.Mà ai thì cũng muốn mình chờ.Hik. Một chữ chờ thôi mà.Sao mình lại cảm thấy nó khó khăn thế này.Mình sợ mình và cả người ấy đều kô làm được...Sợ sẽ gây tổn thương cho họ..Chán quá...Đôi khi.Một sự việc tưởng chừng như đơn giản lại rắc rối và khó giải quyết đến thế này...
  4. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi đi mãi .Ko biết nó đã đi bao lâu ,mắt nó kiếm tìm ,chắc là nó sắp khóc đến nơi rồi ....Mặc dù biết vào cái giờ này chẳng có bưu điện nào mở cửa nhưng nó vẫn cứ hi vọng biết đâu....Chân mỏi nhừ rồi , áo cũng ướt sũng mồ hôi ...Cả đêm ko tài nào ngủ nổi , đầu óc cứ căng lên ko muốn nghĩ mà những ý nghĩ cứ lởn vởn trong đầu . Muốn chạy trốn , muốn gào lên , muốn đập phá , muốn ....Nhưng cứ phải kìm nén lại !
    Nó phải gặp anh , những lúc thế này nó ko thể không có anh bên cạnh .Chỉ cần anh ngồi cạnh em ,chẳng cần anh nói gì cả ,chỉ thế thôi.Đừng bắt em phải nói ra những điều anh không muốn nghe , em ko muốn nói ....Đừng...!Anh lúc nào cũng lo lắng cho em , lúc nào cũng bận rộn ,gặp em nháo nhào lại đi ngay , gọi điện cho anh bao giờ cũng vội vàng ....vớt vạt lại lời anh nói : anh yêu em nhiều , anh nhớ em lắm...! Em ngoan ngoãn đi học , về nhà làm mọi việc , lúc rỗi lại lôi sách ra đọc ,em cũng chẳng có khái niệm đi chơi hẹn hò bạn bè.Có lẽ vì thế mà người bạn nào đến với em , em cũng vồ vập cũng dành cho họ tất cả những tình cảm mà em mong muốn mình sẽ nhận lại được .Cũng vì thế mà anh bảo rằng :em ko có bạn vì em quá cần bạn .Có khi thế thật và em học cách sống 1 mình không cần bạn bè ...
    1 mình em ,em có cô đơn ko ? Em ko biết nữa ...Những dự định của anh về tương lai của 2 đứa em ko dám hi vọng nhiều như trước nữa vì có những điều đã xảy ra khiến em thấy nó thực sự mong manh .Em đã ước mơ nhiều rất nhiều ...về tương lai nhưng em vẫn luôn tự hỏi...nhiều nhiều lắm .Anh liệu có phải là 1 nửa thực sự mà em tìm kiếm ?Anh luôn là 1 người hoàn hảo ,anh biết cách che dấu cảm xúc , anh ko ngây ngô như em,anh luôn được mọi người yêu quý ,...có người nói :hoàn hảo có khi lại là nhược điểm lớn nhất ! Những gì em đang và cố gắng làm trong suốt 2 năm qua có những lúc em thấy nó thật quá sức của em , nó chẳng giống với con người thật sự trong em .Chẳng hiểu cái gì thực sự trong em ? Cái gì đang thiêu đốt , đang gào thét ? Anh luôn biết cách kiềm chế em nhưng em sợ 1 ngày sẽ nổ tung ra .Tất cả mọi thứ sẽ tanh bành ,sẽ không tốt đẹp như thế nữa .Nhưng em phải làm tốt mọi chuyện ,em cần phải chứng minh cho họ biết rằng em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp đó .Họ cướp đi của em và em sẽ không bao giờ tha thứ cho họ .Em cố không ghét họ bởi vì anh .Vì anh ,vì anh , vì anh ....Thế nên bây giờ em sẽ cố gắng.Ước mơ của em , nó đang ngày một đến gần hơn em không muốn để tuột ra 1 lần nữa .Quá đủ rồi !Anh không thấy như vậy đối với em là quá sức chịu đựng của em sao ? Tất cả những gì em phải trải qua biết bao giờ anh có thể bù đắp lại cho em ? Bao giờ ? Bao giờ ?
    Xin cho nó được trở lại cái ngày đầu tiên đến nhà thờ , được ngồi cạnh , được nắm tay người nó yêu quý và làm ơn đừng bắt nó phải nhớ những gì nó không muốn nhớ ! Hãy là những kí ức đẹp tuổi thơ , con lợn tiết kiệm màu đỏ điểm những bông hoa màu vàng nhạt ...Ông giấu mấy anh em đút tiền âm phủ vào mà cứ vui mừng vì tưởng tiền to .Xin cho trở lại những tối ngồi trong lòng bố nghe kể chuyện cổ tích ...Mong ước được là nàng Bạch Tuyết ...Trở lại những bữa cơm có cả gia đình ....Xin được khóc trong lòng mẹ ,xin cho bố trở lại như ngày xưa...Cầu xin cho được trở về với những cội rễ của tình yêu thương .
    Nhớ , nhớ quá....Hãy cho trở về với những yêu thương sâu kín trong tim .Làm 1 cô bé ngoan -sinh ra trong sự mong chờ vui mừng của tất cả mọi người ....
  5. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ! Ôi đàn bà...
  6. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ từ trước đến nay bạn hay dấu đi cảm xúc của mình, ko một lúc nào được giải toả nên giờ đây, tất cả như một mớ bòng bong, thật khó để hiểu hết được toàn bộ cảm xúc của bạn . Nhưng mình hiểu hiện giờ, bạn cần một người bạn, một người để cùng chia sẻ. Mình ko fải là người có khả năng giúp mọi người vượt qua khó khăn về tinh thần, nhg mình cũng muốn nói với bạn một vài điều.
    Cố gắng lên bạn nhé , hãy sống với nghị lực và niềm tin về một ngày mai tươi sáng, một ngày mai cùng nhịp bước với người mình yêu, một ngày mai với những người bạn tốt xung quanh mình...
    Người ta có câu " Sông có khúc, người có lúc" . Hôm nay mọi điều ko may mắn đến với ta ko có nghĩa là ngày mai cũng thế, phải vậy ko bạn ?
    Chúc bạn vững bước trên con đường bạn đi
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Lòng thật bình yên... mà sao buồn thế
    Mấy ngày nay ngủ suốt... ngủ vì mệt... ngủ để quên đi mặc cảm tội lỗi.
    Chưa bao giờ em lại thấy khó khăn đặt bút xuống kí như sáng qua. Có chút hối hận níu kéo em lúc đó. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng em ko tránh khỏi những giây phút hoảng loạn. Em thấy vừa nhẹ nhõm, lại vừa bất an. Cảm xúc đan xen lẫn lộn. Lúc này đây em chỉ muốn gục đầu vào anh để khóc. Khóc thật to cho trôi hết những gì đang đè nặng trong em. Nhưng anh giờ ở nơi xa quá....

    Trăng tròn một nửa
    Đuổi theo mặt trời
    Quỳ trên lưng gió
    Lạy người xa xôi...
  8. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Từng giọt nước mắt giờ đây em khóc có làm được gì.
    Đến cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi
    Thì thôi em hỡi còn giây phút cuối ta hãy cố bên nhau cười vui
    Nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi
    Giờ em ao ước thời gian đêm nay kéo dài thật dài.
    Cho em được một lần ôm lấy anh yêu thương vào lòng
    Dù rằng mai đây trở về bên ấy anh đâu chắc sẽ vui gì hơn.
    Chỉ còn em với những cô đơn ngày tháng sẽ trôi vô vọng.
    Vì em luôn yêu mãi anh,chỉ yêu mỗi anh.
    Dù mai đây hai ta cách xa tình em vẫn trao về anh mãi mãi.
    Đời em luôn mong có anh ,chỉ mong có em
    Ngày nào đó anh sẽ biết ra rằng mỗi riêng mình anh thôi ,
    yêu anh mong anh suốt kiếp.
    Và có lẽ em không bao giờ trách than vì em đã quá yêu anh.
  9. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá.Chán quá. Hèn đến thế là cùng.Tại sao đáng ghét thế.Đây là lần đầu tiên mình cảm thấy kô được tôn trọng, kô được nói ra cái sự tức tối của mình.Bực mình quá.
    Thực ra thì cái quãng đường đi bộ đó nó kô nhiều đâu.Với tôi ý mà.Chẳng là gì cả.Nhưng cái cách mà bạn trút giận lên đầu tôi.Khiến tôi cáu.Và tự nhiên bị đau bụng vì đi bộ....Thôi nhé.Chấm hết nhé.Từ bây giờ thì chẳng bạn bè gì nữa.Mệt hết cả người.Bạn còn trẻ con quá.Có thể nói là bạn còn HÈN nữa cơ.Đối xử với người đã từng một thời bên bạn như thế hả.Chẹp.Tôi chả tiếc nuối cái gì ở bạn nữa. Ngay cả tình bạn cũng KHÔNG nốt.Vậy thôi.Chấm hết. Kô mong bạn sẽ lặp lại điều này với người khác nữa đâu.Người lớn thêm một chút đi.
  10. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    chẳng đc vui vẻ cho lắm. hôm nay anh đã khóc em có biết k?? có lẽ em k nhận ra điều đó đâu. cứ nghĩ đến.... lòng lại quặn đau
    nhiều cảm xúc lẫn lộn, chẳng biết thế nào nữa. đúng là cảm giác lo lắng đã tan biến, nhưng thay vào đó lại là một cảm giác tồi tệ hơn.... chắc chỉ tóm gọn đc trong một chữ " buồn " mà thôi. chẳng biết làm sao để thoát khỏi nó cả. có lẽ.... tgian sẽ giúp mình vượt qua đc cái cảm giác này thôi. mà cũng chẳng biết đc, có lẽ nó sẽ theo mình suốt cả cuộc đời. b h chỉ muốn cùng em đến một nơi nào thật yên tĩnh. nơi nào đó mà chỉ có 2 đứa.... anh muốn có em ở bên cạnh...... ước gì em ở đây h này.... :x

Chia sẻ trang này