1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi buồn....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Những lúc thế này buốn bấu víu vào ai đó quá , xung quoanh mình có bao người nhưng thấy mình thật cô đơn...!
    Chẳng biết phải làm thế nào ,chẳng biết phải đi đâu,chẳng thiêts gì cả ...Nhắm mắt lại muốn ngủ thật sâu để dừng không phải suy nghĩ nữa nhưng nước mắt cứ phải rơi ,đầu óc quoay cuồng .Dỗ mình vào giấc ngủ mà không sao ngủ nổi .Những vết thương ,biết bao giờ lành ????
  2. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    MÌNH CỨ NGHĨ ĐÃ TÌM ĐƯỢC NGƯỜI MÀ LÂU NAY CẦN TÌM NHƯNG.....LẠI MỘT CHỮ NHƯNG, NGƯỜI ĐÓ LẠI LÀM MÌNH THẤT VỌNG QUÁ ĐỖI. NGƯỜI ĐÓ NÓI ĐÚNG, ĐÚNG LÀ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN NHƯNG THÍCH VÀ YÊU LẠI HOÀN TOÀN KHÁC NHAU. LẦN SAU MÌNH ĐỪNG CÓ LIỀU LĨNH NHƯ THẾ NỮA NHÉ, TẤT CẢ CHỈ LÀ CÁI BẢN TÍNH THÍCH MẠO HIỂM CỦA MÌNH MÀ SUÝT NỮA THÌ NGUY TO.....LẠY CHÚA.
  3. vefagent

    vefagent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá, không biết vì lý do gì, tự dưng không muốn học nữa, bao giờ thì xong PhD đây?... Mà cũng chẳng phải vì ai cả...
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    PHD: Pizza at Home Delivery
    Được captain sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 08/10/2004
  5. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    to captain: hu hu.mắt thâm roài.chờ mãi mà kô thấy xôi của anh. hoá ra là đang ở đây.bắt đền.
  6. vefagent

    vefagent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lại môtj đêm không ngủ để làm bài tập, cái tội nước đến chân mới nhẩy và vô kỷ luật. Thật đúng là :" kẻ thù lớn nhất của đời người là chính bản thân mình"....
  7. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    PHD=Permanent Head Damaged
  8. uyzanh_scor

    uyzanh_scor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    khi nào có?có làm sao?
    biết làm thế nào?thế nào cho được?
    Đã xong ư?xong thế nào?
    Buồn quá sao?sao phảỉ buồn?
    Vỏ không nhân à? ăn được không?
    vui vẻ đi ?đi đâu mới được?
    Cô đơn ư? ai người biết cho?
    Cầu mong hạnh phúc và bình an!
  9. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    chẳng buồn cũng chẳng vui. k hiểu tại sao. lâu lâu mới gặp nó, nói chuyện cũng chẳng đc nhiều. chỉ thấy nhe răng ra cười thôi. chuối quá. tự dưng nói đến mí chuyện làm mình......
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ko buồn ko vui. Đầu óc mệt mỏi và trống rỗng. Lâu lâu lại thế. Dù sao thì nó cũng đã biết sống rất thật với cái cảm giác đang tồn tại trong nó. ít ra là nó có thể nhìn thẳng vào đó mà ko hề trốn chạy. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều với 1 tâm hồn mẫm cảm và dễ tổn thương như nó.
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 11/10/2004

Chia sẻ trang này