1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi buồn....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Moi chuyện đều dở quá. Không mấy khi tự nhận mình dốt nát nhưng bây giờ thì đúng là thế thật.
  2. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    b h mới biết thì đã muộn roài
    khà khà, nhưng thằng ku chắc là k chịu để thế đâu nhỉ... linú mà nại... thôi, gì thì gì, chúc ku thành công
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc.Thấy mình dở hơi kinh khủng.Nhảy loi choi từ nơi này sang nơi khác.Kô tự bằng lòng với những gì mình đang co và vì thế luôn nỗ lực theo đuổi những gì mong muốn...thế mà khi đã vuợt qua được rồi thì lại thấy chán...bỏ mọi thứ để chạy đến một nơi khác.Hoà mình vào một cuộc sống mới, một môi trường làm việc mới....Nhiều lúc...Những tưởng đã có thể ung dung ngồi xơi nước và làm việc.Cứ nghĩ là mình đã ổn định...nhưng rồi đấy, hôm trước vừa thông báo với đứa bạn là làm ở chỗ này, hôm nay đã ung dung bước ra từ nơi khác....Luôn hạnh phúc với những gì mình đã và đang cố gắng để đạt được.Nhưng gia đình thì lại kô nhìn thấy sự ổn định trong những công việc mà mình đang làm.
    Bây h, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là ung dung ngồi ở một nơi chăn ấm đệm êm.Nhàn hạ và thoải mái.Nhưng cứ cảm thấy có cái gì kô đúng với suy nghĩ của mình.Có cái gì đó khó chịu và nhói lên trong lòng.....Sắp phải tự gò mình vào qui củ, nguyên tắc và nghiêm khắc hơn với bản thân.Sao mà thấy buồn thế.Càng đến gần cái ngày phải đi làm đó lại thấy nao nao một tâm trạng rất khó tả....Muốn dứt ra mà kô thể, muốn đi theo cái mà mình thích nhưng kô dám...Mâu thuẫn với chính bản thân.Tự cười bản thân mình, đến chính cái tôi của mình còn chẳng vuợt qua nổi, thì làm sao có được cái mình cần....bản thân còn mâu thuẫn thì nói gì đến việc đấu tranh.....Suy cho cùng, lời nói chỉ là lời nói.Chỉ biết ngồi đây kêu than, kêu khổ, kêu bất công nhưng lại kô đấu tranh....Kô thể đấu tranh....Vì đó là sự ổn định...như người lớn nói....đã là ổn định thì bất cứ đứa con gái nào cũng muốn....phải rồi...Phải học cách mà chấp nhận....Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng theo ý của mình....Sống đâu chỉ cho mình mà còn cho nhiều người nữa.....1 tháng nữa, đi làm rồi.....Sao mà muốn làm cái gì đó cho bản thân quá...nhưng mà..sao kô thể ích kỷ nổi nhỉ...một lần thôi cũng kô được hay sao.....khó chịu lắm rồi...aaaaaaa
    Được thobong_soma sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 18/10/2004
  4. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn hiền ơi, có mấy đứa dốt nát mà nhìn ra được hoặc là nhận là mình dốt đâu. Nhận ra được chứng tỏ là không đến nỗi lắm đâu. Cố lên nhé người đẹp, nhiều người tự hào về cậu lắm đấy. Đừng bỏ cuộc nhé
  5. duoi_uoi_0611

    duoi_uoi_0611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bố ơi! Con nhớ bố qua, hơn bao giờ hết lúc này con muốn có bố bên cạnh để động viên và an ủi con. Nhiều khi con cảm thấy mình không thể làm được gì cả, con mất hết phương hướng và cảm thấy lạc lõng, cô đơn. Nhiều khi con không biết bây giờ mình sống để làm gì nữa, con thấy cuộc sống vô nghĩa quá. Có lẽ niềm an ủi duy nhất của con bây giờ là mẹ mà thôi. Nhưng dạo này mẹ đau ốm luôn, con lai càng mong có bố ở bên cạnh để chăm sóc mẹ. Con biết mẹ cũng nhớ bố lắm và thương bố nữa.Con chỉ cầu xin ở nơi xa đó bố luôn phù hộ cho mẹ mạnh khoẻ và vui vẻ trở lại. Từ ngày bố mất con không còn thích xem pháo hoa nữa vì mỗi lần xem pháo hoa con lại càng cảm thấy nhớ bố và càng buồn hơn. Mỗi lần đến nhà ai, nhìn thấy nhà người ta đông vui, quây quần con lại càng thấy tủi thân và thèm muốn được như thế. Có lẽ lúc này con đang yếu đuối nên như vậy thôi. Con hứa là sẽ cố gắng làm việc, quan tâm đến mẹ nhiều hơn và sẽ cố gắng phấn đấu được như bố.
    Con yêu bố
  6. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    _it hard to say "i am sorry".!
    Đã một lần nữa .Rồi thôi!
    mệt quá!
    Được gamly sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 21/10/2004
  7. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Buồn.Buồn.Buồn quá.Buồn nên spam tí cho đỡ buồn vậy.Mặc dù đã hứa với vài người là từ h kô spam nữa.nhưng tật cũ khó bỏ chắc hông giữ nổi lời hứa roài.....Mong các mod đưng có xoá bài của em.
  8. Caltrop

    Caltrop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự buồn và lo lắng rồi, chẳng thể điều khiển được đầu óc mình nữa, cú suy nghĩ miên man, vô định, không thể tập trung làm được gì cả. Cái gì đang xảy ra với mình nhỉ? Deadline công việc?, thông tin về một số đứa bạn cùng trang lứa thành đạt, đã kiếm được học bổng?, hình ảnh những đứa bạn thảnh thơi trong công việc nhờ khả năng tự thu xếp?, hình ảnh bản thân thời gian qua?, cái gì nữa? ? Còn mình? Một con bé có nhiều hoài bão, muốn biết tất cả mọi thứ, nhưng luôn bị rối bời với công việc, đến mức giờ đây không thể tự tư duy để hoàn thành công việc được. Xu hướng làm việc luôn bị đẩy bật ra, chẳng hiểu sao lúc nào cũng có những thứ khác dễ chịu hơn công việc cơ chứ. Mà mình đâu phải là một con bé lười nhác, vô tâm. Không thể hiểu được?!? Có phải mình đang bị một cái hội chứng gọi là stress không nhỉ? Cứ như thế này thường xuyên thì sẽ chẳng có gì hay ho chạy đến đâu, hiểu không nhóc???
  9. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    xoá
    Được gamly sửa chữa / chuyển vào 07:20 ngày 29/10/2004
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    hic...
    " Tình yêu giống như 1 con chó , chạy thì nó đuổi, đuổi thì nó chạy "

Chia sẻ trang này