1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi buồn....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, đến chỗ làm với tâm trạng bực mình không thể tả được.Cái tâm trạng còn rơi rớt lại sau trận Anh Pháp sáng sớm nay.Thích đội A vì cái lối chơi nhanh, phóng khoáng nhưng hôm qua lại được xem một trận cầu buồn kô thể tả(nếu kô muốn nói là mấy lần suýt ngủ gục)vì vậy mà cho dù đội A của mình có ghi được bàn thắng mà vẫn thấy lo lo....Chán nhất là quả penanti ..Cuối cùng cũng thua...Thua một cách lãng xẹt, thua ngớ ngẩn. Và làm mình kô thể ngủ được nữa.Trằn trọc đến sáng.Tưởng yên thân, con miu (ngay thường cưng lém) ở đâu chạy lên gào đòi ăn...Liếc cái đồng hồ, mới có 5h30 . Điên tiết. Sao mà miu chả tha cho chị thế.UI xời ơi, chị đang cáu miu biết kô.....Nào thì đi ăn.
    Bây giờ thì đang phải hỳ hụi thay cái mớ Ram ...Trời, dàn máy có 20 cái thì thay hết 12....Sao mà chán vậy chứ.....Mình chúa ghét cái công đoạn thay ra-lắp vào-thay ra...thế mà bi giờ cứ hỳ hụi làm.Bực không thể tả..Chả được yên thân.phù...........
    Cũng may , mới nhận được một cái PM của một người cũng yêu HN, yêu hoa sữa như mình....Thấy ngày hôm nay đỡ chán hơn rùi. Trả nhời cái đã...
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    hé hé...em chờ mỗi câu nói đó của bác đấy...chịp.... Bác giúp em hử....góp vốn hử..nhào zzzooôo bác ui....
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa. Trời lại mưa. Vốn dĩ nắng mưa là chuyện của trời.Và mình cũng rất thích nhìn mưa. Nhưng mà, mưa mấy ngày liên tiếp liền nên thấy hơi chán. Không khí xung quanh sao mà ảm đạm. Ai cũng ngóng lên giời và than, mưa...suốt ngày mưa...Cũng định kêu lên như thế. Nhưng mà tự nhiên lại thôi..Ước gì có một đứa bạn để nói chuyện.Quán vắng teo...

    Hình như cứ trời mưa là lại nhớ đến anh thì phải.Mong sao trời đừng mưa để khô phải nhớ đến anh.

    Em lại nói tiếp về anh nhé( khổ, cứ trời mưa, lại mún viết về anh). Anh có một cái tính rất hay. À kô phải nói một câu nói rất hay....Có lẽ nếu người khác nói. Em sẽ không thấy gì đặc biệt. Sẽ quên, sẽ không lưu tâm đến đâu. Nhưng lại là anh , nên lại cũng khác( rất khác). Và vì khác cho nên em mún nói. Mún nói để anh bít để phát hiện thêm một điểm mạnh...Có khi chính anh kô để ý đến đâu....Mỗi khi có cái gì anh cho là hay, là lạ , là bất ngờ dứt khoát anh sẽ nói một câu: à há ...rất buồn cười phải không...buồn cười vì em kô bị anh quyến rũ bởi bất cứ điểm gì mà anh cho là thế mạnh( mà dĩ nhiên các cô gái quanh anh cũngcho là thế mạnh) mà lại bị hấp dẫn bởi những thứ rất cỏn con.Nhưng em là thế. Bướng bỉnh không chấp nhận những thứ anh có. Những thứ rất tuyệt vời có thể đánh gục bất cứ người nào...Thế mà lại dễ dàng bị .. choáng vì một câu à há...Cứ lúc nào nghe anh nói thế em lại...rất phê( có đúng là cảm giác này kô nhỉ) và thấy mún nói chuyện với anh nhìu hơn. tiếc là dạo này kô thể nghe anh nói câu đó nữa, vì em quá bận và anh cũng thế...
    Suy cho cùng, em và anh chưa là gì cả của nhau...Mà nếu đã là của nhau thì sao nhỉ...Có lẽ cũng thế thôi...Mà chưa là gì của nhau cũng thế thôi, Cũng tốt...em sẽ khách quan mà nhận xét về anh(chứ iu là thể nào em cũng nịnh anh).

    Nhận xét về con người vừa lạ vừa quen.....NHư người lạ. Như người quen...Vừa quen vừa lạ...Đôi khi thật tự mâu thuẫn với chính bản thân mình....Nên để anh, đặt anh ở đâu đây.........À há...[
    Được thobong_soma sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 14/06/2004
    Được thobong_soma sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 14/06/2004
  4. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, phải dậy sớm nấu cháo cho mẹ , mẹ ốm nên tự nhiên thấy buồn hẳn. Chỉ muốn ở nhà để đỡ mẹ công việc. Nhưng mà nói mãi mẹ kô cho. Lại còn bảo mình dở hơi, me ốm có tí mà cứ đòi ở nhà. Đến nơi rồi mà vẫn cứ thấy lo lo. Từ nãy giờ gọi về liên tục...Mới đầu mẹ còn kiên nhẫn nghe sau đó thì gắt ầm lên . HIx, mình sao ấy nhỉ...
    Ông anh đến, ca cẩm vì thằng em hôm qua đi xem bóng đá về tắt chuông của ông ý làm sáng nay kô đi thi lại được. Nhìn cái mặt khổ sở đến thương...hix...Không biết nên an ủi ông ấy theo kiểu nào đây....Kỳ 5 mới học lại được cơ à..Nan giải đây...Lại là môn Anh nên anh lại càng méo mặt hả...
  5. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Vừa nghe bài WInter sonata, giai điệu thật nhẹ nhàng...thấy rất hay...nên đã gọi cho anh. Cũng kô bít có phải anh nhấc máy kô đã dí ống nghe vào cái loa(liều quá-nhỡ là người khác thì sao).chỉ cho anh nghe một nửa thôi, vì sợ nghe xong buồn quá kô ăn được cơm trưa thì chít( rồi vì đói mà lại mắng em).
    Tầm này chắc là đang ăn cơm...kô bít có cáu kô , chỉ bít là chưa dập máy. Em dập trước vậy. Chỉ hy vọng bài hát này sẽ giúp cho tâm trạng anh thư thái và sẽ đỡ mệt mỏi sau một buổi sáng bận rộn....( em cũng quan tâm đến anh đấy chứ , nhỉ anh nhỉ).Ăn sẽ ngon miệng hơn và sẽ nhớ đến em( nhớ càng nhiều thì càng trúng ý em...)
    Thôi, em dừng đây ..bài Graduation hay quá.....
  6. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Các bạn em, khi đọc mấy bài về anh đã nghĩ là em vướng vào lưới tình đấy. chúng nó đòi cho bít mặt ...ho*, nhưng mà chả nhẽ lại nói sự thật là em với anh chỉ là bạn thì bọn nó lại thất vọng . Cho nên, cho em nhờ anh tí nhá. hi''hi, anh em mình hợp đồng nhá...cho em nhờ anh tí nhá. Nếu bạn em có hỏi thì anh cứ ậm ừ cho qua nhá. Không thôi bọn dở hơi ấy lại mai mối các anh thì em tiêu...Em chả hợp với cái kiểu ỏn ẻn làm hình làm dáng ...hix, vậy mà cứ phải cố cho chúng nó vui...
    Thank anh trước....có điều này vẫn thắc mắc ...
  7. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn ca cẩm nhưng biết làm thế chẳng ích gì .Mọi cái..... niềm vui , những kỉ niệm , một con người nào đó cứ như đi lướt bên ta vậy.Lướt qua thật gần nhưng không giữ được , cứ lặng lẽ trôi qua ..thời gian cũng vậy, không đoán định được , cũng không trông đợi được.
    Quý sao những giây phút chỉ có một mình, không ồn ào , không phải úp mặt nạ lên mặt mình.Trầm lặng.Mệt mỏi.
    Rồi những giây phút như thế lại qua đi .......thời gian chẳng chờ đợi ai, buồn qua đâm ra lẩm cẩm........
  8. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, đi xem mấy chỗ để đặt cửa hang mà kô được. Chỗ vừa mắt thì lại quá đắt(phải nói là cực kỳ đắt) .Còn chỗ vừa tầm thì mình lại kô ưng. Bọn bạn bảo mình khó tính. Có lẽ thế thật. Mình muốn tìm một không gian kô cần rộng,mà cũng kô quá hẹp.Chỉ cần thật ấm cúng.Vừa đủ để mình sáng tạo,để phá cách..Mún có một nơi thật khác so với những nơi khác. Một nơi thật đặc biệt.Một nơi để mình được sống với những ý tưởng táo bạo và đặc biệt hơn là được thể hiện cái TÔI của bản thân.Và là một nơi thu hút tất cả mọi người. Nhưng ...sao mà khó tìm vậy. Mình khó tính quá chăng...
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Sắp lên bà chủ rồi đấy, kinh quá. Chả bù cho mình, toàn đi làm thuê, he he. Trước khi chọn địa điểm, bà chủ nên xác định rằng đối tượng phục vụ (khách hàng) là ai rồi tìm chỗ cho thích hợp nhé. Nếu phục vụ sinh viên thì đừng tìm một chỗ sang trọng và xa trường học. Chúc bà chủ thành công.
  10. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    ---------
    Khi mà em nói đến từ"tất cả mọi người" thì cũng có nghĩa là em mong muốn mọi người biết đến , trước tiên là cái cửa hàng của em và sau đó ..dĩ nhiên là em roài.Có thể là em hơi tham, nhưng ước mơ của em là sáng tạo ra được những thứ mà ai cũng có thể mua. Nghĩa là sv có đồ của SV(đep+rẻ),sành điệu có đồ của....(đẹp+siêu đắt)...nghĩa là tất cả các đối tượng. Chính vì thế mà tìm một cửa hàng đúng với ý tưởng của mình hơi khó anh ạ. Hy vọng sẽ sớm tìm thấy. Cảm ơn anh đã cho em một ý kiến rất hay...chịp..
    Mà anh captain ạ. Nếu em là con trai giống anh. Chắc em sẽ kô suốt ngày ở HN đâu. Sẽ chân chạy giống như anh ấy. Tiếc là em kô thể ...mặc dù cũng mún thử sức mình ở nhiều lĩnh vực hơn. Tạm dừng ở đây đã vậy. Tiếc là nếu em mở được cửa hàng anh lai kô đi"công tác" ra HN(sao y bản chính là anh) để mua ủng hộ em cái.anh nhẩy???

Chia sẻ trang này