1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi buồn....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Lần cuối cùng Y gặp P là vào lúc nào P nhỉ. À trước chuyến đi xuyên Việt của P một ngày. HÔm đó , P đã qua rủ Y đi ăn kem. Cái món kem mà cả hai con đều khoái khẩu, kem xôi..Buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất....P như một bà cụ non cứ bảo Y phải thế này phải thế kia..Y ngoan ngoãn ngồi nghe như một đứa em gái, đôi lúc lại nghĩ P giống như một người chị. Kô hiểu P có nghĩ thế kô. Tối, P gọi bảo mai đi sớm, kô cần ra tiễn và hứa vác về cho Y quà ở mỗi miền P đi qua......Thế rồi, có ai ngờ đó lại là lần cuối cùng Y gặp P.
    Tối qua, Y đã thực sự kô tin nổi ở tai mình. Rằng P đã ra đi mãi mãi.KÔ dám tin, P, một con bé ham chạy nhảy, đi lại, chí choét suốt ngày lại có thể dễ dàng dời xa thế giới này đến vậy.Y chỉ hỏi được một câu duy nhất...Thật kô, tao kô tin...Tại sao thế P.P đã hứa. Đã hứa rất nhiều. Vậy mà P lại kô thực hiện. P đã hứa chúng ta sẽ luôn là bạn tốt, luôn ở bên nhau. Và , P cũng mơ ước mở được một cửa hàng..Hai chúng ta đã hứa, sau chuyến đi của P sẽ giúp Y thực hiện mơ ước của Y và cũng là mơ ước của P....P đã hứa cơ mà. Đã hứa rằng sẽ sáng tạo, sẽ làm cho mọi người phải biết đến chúng ta...Y kô thể khóc ,kô sao khóc được. Cho dù thường ngày P toàn mắng Y là kẻ mau nước mắt, là kẻ dễ bị tổn thương...Tại sao...bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ lướt qua ..Tại sao Y kô thể khóc vì P chứ. Bên tai Y chúng nó cứ bảo.Nếu mày khóc được thì khóc đi cho vơi ...Nhưng, kô...Tất cả mọi giác quan, mọi tình cảm của Y như đóng kín.Giá như tất cả những điều này kô phải là sự thật...giá như...
    Mẹ P bảo. Chuyến xe chở P mất phanh và đâm vào một xe ngược chiều...Tất cả, trong đó có P đã ra đi. P ơi, P còn quá trẻ để nằm lại đất lạnh. P còn nhiều nơi để đi lắm . P cũng còn nhiều hoài bão. Y biết, P kô gai góc như người khác nói về P. P rất hiền, tinh tế và dịu dàng. Chúng ta là bạn từ nhỏ...nhưng tất cả bây giờ. Chỉ còn là nỗi đau.
    Mẹ ơi, con xin mẹ đừng quá đau buồn. Tuy giờ đây con kô thể nói với mẹ lời an ủi, bởi nếu con nói có lẽ con sẽ oà khóc.....con sẽ gục ngã mất thôi. Nhưng con sẽ thay P ở lại bên mẹ, sẽ kô để mẹ một mình. Con biết P nó rât yêu mẹ...Rất yêu
    Vài ngày nữa, Y sẽ phải tiễn P về nơi xa ấy. Y sẽ vĩnh viên kô thể gặp được P. Có hối tiếc, có đau lòng thì tất cả cũng đã xảy ra. Chỉ mong P được yên lành.P. bạn hãy yên nghỉ. Sẽ kô ai trong chúng mình quên bạn....

    Y sẽ tiếp tục đứng lên và thực hiện nốt hoài bão của P. .....YÊu P thật nhiều..........
    Được thobong_soma sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 17/06/2004
    Được thobong_soma sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 17/06/2004
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0

    Một ngày mới lại đến P à. P đã rời xa nơi này được 2 ngày rồi......... Sẽ kô bao giờ quên P và cũng sẽ cố gắng để đứng một mình hoàn thành tâm nguyện của bạn và cũng là ước mơ của mình....
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Tối qua , em về nhà với tâm trạng mệt mỏi và chán đời kô thể tả. Có lẽ là do cả ngày phải chứng kiến quá nhiều sự vật vã, những giọt nước mắt,mùi nhang khói toả ra , từng khuôn mặt cả thân và kô thân cứ lướt qua ....Còn em thì cứ lăng xăng chạy qua chạy lại giúp mọi người.Kô thể khóc, kô được phép khóc.Đó là những gì em nghĩ mỗi khi mắt bất chợt nhìn lên di ảnh của bạn em.....
    Về đến nhà, kô ngủ được. Em đã gọi cho anh.Nhưng được nửa chừng thì tự nhiên chựng lại , Hình như hôm nay em làm phiền anh quá nhiều rồi....Nên lại thôi. Vậy mà anh đã gọi lại cho em. Em cảm ơn anh về điều đó.
    Nói chuyện với anh đã giúp em vơi đi rất nhiều nỗi buồn và sự luyến tiếc.Anh ạ. Có thể anh kô biết nhưng em thật sự là đang dựa dẫm vào anh.Em chưa là gì của anh. Chỉ là bạn. Nhưng anh đã làm em cảm thấy ấm áp . Cảm thấy mình kô hề cô đơn. Bởi khi bạn em ra đi . Em đã nghĩ , ồ bây giờ thì mình chỉ còn lại một mình. TRống rỗng.Và mệt mỏi. vậy mà anh đã làm em tạm quên đi rằng em có một nỗi đau quá lớn.Rằng em kô chỉ có một mình .Cảm ơn anh thật là nhiều anh ạ.
    Khi anh nói " anh yêu em" em đã có một cảm giác rất lạ lùng. Em muốn tin rằng anh thật sự yêu em. Tuy anh nói, đó là cảm xúc nhất thời khi nói ra câu đó.Em tin.Em tin là đó chỉ là cảm xúc mà thôi. Chứ anh chưa yêu em. Phải vậykhông.Nhưng, để em nói thật cái này cho anh bít nhé. Cho dù đó chỉ là cảm xúc nhất thời của anh. Cho dù anh có bảo: đến anh nói xong câu đó anh còn choáng ...Thì em vẫn nghĩ rằng anh chính là một nửa mà em cần tìm. kô biết có thể được kô đây....
    Cảm ơn anh , đã ở bên em khi em đau buồn nhất. Cảm ơn anh nhiều thật nhiều.......
    Được thobong_soma sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 18/06/2004
  4. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Anh trai ơi, em cũng mún cảm ơn anh nữa đấy( khiếp, mình sao hôm nay cảm ơn và xin cảm ơn nhìu dữ). Cảm ơn anh đã động viên em. Cảm ơn anh đã an ủi em. và cảm ơn anh đã nói những điều mà em muốn nghe. Cảm ơn anh anh captain ạ...
    À, anh nhớ tập trung vào công việc nhá. Đừng có mải mê dò đường ở trong đó mà quên đường về là được.
    khi nào ra, nhớ mang quà cho em. Thank trước( khôn kô, tự nhiên có anh giai lại có phần quà roài. )
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Những cái mất đi thì sẽ để nối tiếc vào tâm tưởng mà thực hiện tốt những việc trước mắt . Bận lắm , mệt lắm nhưng biết sao được . . Dạo này em biết anh bận, rất bận phải không em .. vậy mà .. ANh luôn là con người như vậy mà , em đã không hiểu hết được anh .... Những lúc anh vui anh cần có em bên cạnh chia sẻ cùng anh nhưng khi anh buồn ... anh không muốn em phải buồn cùng anh ....thực sự ko muốn .. .. Có thể 1 tháng , 2 tháng anh không được gặp em nhưng trong tâm tưởng của anh lúc nào cũng có hình ảnh của em , nụ cười rạng rỡ của em , ánh mắt của em khi em nhìn anh .. Anh và em nói là xa không phải là xa , nói là gần thì cũng không phải ... 2 thành phố , 2 con người ..... Anh nhớ có lần em đã nói với anh là : " Anh chạy theo sự nghiệp của anh em luôn ủng hộ anh nhưng anh đừng mải mê với nó quá , em cảm thấy ghen với nó .Khéo có ngày em sẽ "bỏ" anh vì nó đấy ". Không ngờ là nó đến quá sớm ..... Anh hiểu là anh không chăm sóc được nhiều cho em , ở bên em những lúc em cần .Anh đã quá mải mê chạy theo sự nghiệp của riêng mình mà đã vô tình quên đi những thứ bên cạnh anh , xung quanh anh .Nhưng đó cũng chỉ là hiện tại thôi em ạ , những ngày đó không còn quá xa đối với anh nữa . Anh đã làm được 1 nửa rồi . Hôm nay anh cảm thấy mệt mỏi lắm , đồ án cũng sắp xong chỉ còn khoảng 15 hôm nữa là anh bảo vệ rồi vậy mà.. . Lúc này không hiểu sao anh lại nghĩ đến em nhiều như thế ... Có lúc anh không thể tin được vào sự thật là anh đã mất em , mất em vĩnh viễn ...Anh đã quá tự tin vào mình để rồi bây giờ ...6 tháng nay từ sau cái hôm đó anh đã sống như 1 kẻ điên , vùi đầu vào tất cả để thực hiện ước mơ của anh , nhưng cũng chính là để cố xua hình ảnh của em . Công việc, học hành có thể làm cho anh đỡ hơn 1 chút nào đó ý nghĩ đến em . Nhưng mà hình nhu không phải là như thế . Càng những lúc mệt mỏi nhất , căng thẳng nhất anh lại nghĩ đến em .... Khi anh có được sự nghiệp thì cũng là lúc anh không có được em ở bên cạnh anh nữa ..Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa anh luôn chúc cho em được hạnh phúc với những gì mà em đã chọn lựa . Dù cho ở bất kì nơi đâu anh vẫn nguyện cầu cho em với những gì tốt đẹp nhất mãi mãi sẽ ở bên cạnh em .
    .....Hãy bước đi và đừng nghĩ suy .Dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em ...Dù em ra đi thật xa thật xa giấc mơ của anh ..... Anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em ..
    ..........................................................................................................................
    Từ ngày em ra đi 1 mình anh nghe tan vỡ vỡ nát ... Lặng nhìn nhau.....1 lần ta nói biệt ly cho ngàn sau mất nhau......
    Mình đừng cố níu kéo tiếc nhớ mà chi ....... Tình vỡ tan em quay lưng đi như trò vui đùa ........Nghẹn ngào phút cuối vẫn cứ nói .. tình đã hết thôi ta chia nhau nhé từ đây ....

  6. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Gửi một ai đó. Thực ra E kô hề có ý chỉ trích anh vì bất cứ điều gì. Còn anh có tin hay kô, có mún tin hay kô là tuỳ A.Bởi những gì em nói hoàn toàn chỉ là rất vô tư. Chưa bao giờ có ý khinh thường và chỉ trích ai hết. Cho nên đừng gán cho em cái tội danh đó.....
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Khi đánh mất đi 1 cái gì đó mà mình đã đặt nhiều hi vọng thì sẽ cảm thấy buồn lắm . ANh không phải là ngoại lệ bởi vì khi mất đi anh biết sẽ mất vĩnh viễn . Nỗi buồn anh muốn cất giấu nó tận trong trái tim của anh . Trước mặt mọi người anh đâu muốn mọi người vi mình mà buồn theo phải không em ? Cho anh nguyện chúc đến em , gửi em những hi vọng tốt đẹp nhất của anh đối với em !
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em khao khat một lần anh nghe được
    Tiếng con tim em lặng lẽ thét gào
    Hạnh phúc mảnh như dây đàn thứ sáu
    Em chi ly góp nhặt những ngọt ngào
    Dây tình nào không vài ba dây nối
    Có nhiều đêm em ngơ ngẩn về nhà
    Lặng lẽ úp mặt đau vào ngực gối
    Nghe cồn cào dư vị tháng ngày xa
    Chọn lựa khó gấp trăm lần rung động
    Sống bên nhau chưa hẳn thuộc về nhau
    Phía tương lai là vô vàn dấy hỏi
    Sao quanh co chưa chọn được câu nào

  9. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Quay ...quay ...quay...quay cuồng trong cái cơn bùn ngủ chết tiệt của mình. Mọi lần thức trắng đêm với mình chả có vấn đề gì. Thế mà chỉ một đêm buôn dưa thôi....hix. Chắc là tại mọi lần thức chỉ là để xem đĩa, chat ,đế chế...cho nên kô bùn ngủ. Bi giờ thì...gà gật....
    Tối qua có một buổi nói chuyện thật thú vị. Dập máy đã lâu. Câu chuyện đã tạm dừng lại ở chỗ nó nên dừng khi có người bùn ngủ. Riêng mình vẫn thức, Kô phải để nhớ lại cuộc nói chuyện mà vì quá giấc. Vớ lấy Kô gia đình. Và đọc.Chả hiểu sao mà đọc đi đọc lại vẫn kô chán. 3h20 sáng. Chắc chả có ai quái tính và hâm(có người nói thế) như mình.4h anh ******** . Rủ đi ăn .Anh ơi là anh, mới có tờ mờ sáng thôi mà.Ừ thì đi...Em cũng đang bùn. Con miu, quấn lấy chân và gào ầm ỹ đòi ăn. Thằng em mặt còn ngái ngủ cố hét lên.. chị nhớ khoá cửa chứ đừng có wuên như lần trước...Chẹp, méo mặt.Ừ thì nhớ. Đã quên đâu.
    Chả bít là đi qua những đâu.Dừng lại ở một quán cóc mới mở.Tự nhiên thấy anh cứ nhìn. HỎi, thì được trả nhời là. Thế kô thể giả vờ là kô biết có người nhìn trộm hả. úi xời.Cái đoạn này tự nhiên nhớ đến một người().KÔ trả lời chỉ cười trừ một cái........Ăn xong thấy bùn ngủ wúa. Anh bảo. Đi chơi kô. Em chịu. Em kô có thời gian. Thời gian bi giờ là ...kô đủ để em chơi. Nếu mà thích đi chơi với em hơn là nhanh chóng tìm người yêu thì cứ nửa đêm đến gọi cửa anh nhá. Nhưng mà lúc đấy nhá, nếu người mở kô phải là em thì ...kệ anh nhá...kệ kệ kệ.Mà anh thì cũng già roài...lấy vợ đi.Mặt ông anh nghệt ra trông rõ tội .
    Đồng hồ chỉ 6h30 khi về đến nhà. Và cái đầu quay quay cho đến tận bây giờ. UI, bùn ngủ wúa. Lại một đêm thức trắng.
    Được thobong_soma sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 20/06/2004
  10. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    To....: trời nắng to, nghĩa là I đang...kinh khủng.
    Chúc U một ngày chủ nhật ngủ ..quên giờ dậy. Và lúc dậy thì nhớ mà nhìn lên giời nhá....

    Có những lúc trong cuộc đời ta nhớ một người đến nỗi
    chỉ muốn kéo người ấy ra khỏi giấc mơ để ôm chặt lấy
    Được thobong_soma sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 20/06/2004

Chia sẻ trang này