1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi buồn....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Vừa học vừa nghe trance, chán chết.
    Tối nay ai đi uống café không?
  2. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, trời nắng. Xin làm sớm rồi chuồn về nhà lúc giữa trưa. ...........Trời thì...... nóng dã man. Về đến nhà thằng bạn bảo là tối nay tao bận ko đi chơi với mày được.
    Chuối quá ! Tưởng có 2 thằng độc thân đi với nhau uống cafe nhưng........... ai ngờ.
    Chuối thật !Đã thế tối nay đi uống rượu và xem bóng đá.
    [teal] 0913517173[/teal]
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghe một người kể về những phút xao lòng, chợt buộc miệng phán "trẻ con", rồi nghĩ lại mình cũng đã lớn đâu, cho tôi xin lại câu nói đó...
    Không hiểu sao sáng nay trên đường đến trường, tôi cứ lẩm nhẩm "a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh... as time goes by..." Khi thời gian trôi qua, còn lại gì nhỉ? Nhớ đến đôi tình nhân trong Casablanca, cô gái sống trong tình yêu luôn có đôi mắt buồn buồn, một kết thúc hy sinh kiểu "anh hùng" cổ điển và ... dù gì đi nữa thì giữa họ vẫn có những kỷ niệm đẹp.
    Tự hỏi nếu phải chia xa, hoặc vì lý do nào đó không thể trọn vẹn với nhau, mỗi người trong một cuộc tình sẽ nghĩ thế nào? Cảm ơn đã gặp nhau? Tạ ơn đời... cho tôi gặp... Tạ ơn người.. cho tôi những niềm vui. Chợt nhớ chữ ký ngày nào của Vinca "Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều, cám ơn một chiều cho tôi một người, cám ơn một người cho tôi một lần..." Phải rồi, tạ ơn... (một chút trìu mến, một chút nâng niu, một chút trân trọng và... dĩ nhiên vẫn là chữ "ơn"); cũng như đôi tình nhân ấy, chẳng thể trọn vẹn với nhau, một bài hát kỷ niệm, hẳn đã là đủ.
    You must remember this
    A kiss is just a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by
    And when two lovers woo
    They still say, I love you
    On that you can rely
    No matter what the future brings
    As time goes by
    Khi thời gian trôi qua, chút kỷ niệm đã là quá đủ...
    Xin lỗi...

  4. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thức cả đêm. Cày cọc sửa cái máy vi tính. Mấy hôm nay nó đang hỏng nên báo hại mình bùn chết được. Trời thì nóng, máy như hấp. Nên nóng kinh.Cứ cố mãi. Vẫn kô tìm ra nguyên nhân. Quái. Bắt đầu cáu điên lên. Vì bùn ngủ lại còn nhóc bông ( dạ, con mèo ạ) cứ lượn lờ xung quanh. Mà mỗi lần với tay bế là cu cậu chạy mất. ghét em quá.Lại tháo, lại lắp. Ơ, mình là con gái cơ mà sao lại làm mấy cái công việc chán ngắt này nhỉ. Tức tối quá. Nhưng mà kô tự sửa thì chả bít nhờ ai. Sức mình còm cõi thế này thì bê cái máy ra giường còn khó chứ đừng nói từ tầng 3 xuống tầng 1 và cho lên cái xe. Thôi thì cố.
    Phù, 3h sáng. Xong rùi tạm ổn roài. Đi ngủ được roài. Trời nóng kinh.
    Có những lúc trong cuộc đời ta nhớ một người đến nỗi chỉ muốn kéo người ấy ra khỏi giấc mơ để ôm chặt lấy.
  5. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Trưa. QUán vắng teo. Cảm giác chống chếnh kỳ lạ.Mình rất sợ cô đơn, ít ra là dạo gần đây. Lúc trước thì sao nhỉ.thích ngồi trong bóng đêm, nghe nhạc và đôi khi là để nhớ để nghĩ về một ai đó....Lúc này bạn bè ngồi quanh mà vẫn thấy cô đơn kỳ lạ. Hình như mình bị stress....
    Mình và bọn bạn gân cổ lên tranh cãi. Chúng nó luôn bảo số đông luôn luôn đúng. Mình kô sao chấp nhận nổi cái suy nghĩ đó.Chẳng lẽ việc nó sai lè lè ra đấy nhưng vì có số đông chấp nhận thì nó tự nhiên trở thành đúng hay sao. Vẫn biết rằng , giờ đây điều đó đã trở thành qui luật, qui luật của cuộc sống. Số đông luôn đúng. Theo thì sống mà kô theo thì bị đào thải. Kô ai muốn chỉ có một mình ,kô ai muốn bị cô lập. Vì thế tất cả tự buộc mình vào cái qui luật đó.Làm thế có thể sống, có thể tồn tại nhưng lại có lỗi với bản thân, có lỗi với cái đáng nhẽ đúng lại trở thành sai. Suy cho cùng, kô ít người đã thành danh bởi họ biết luồn lách giữa cái đúng và cái sai ấy. Cãi nhau với đứa bạn xong tự nhiên nghĩ đên điều này nên post.
    Còn mình thì sao nhỉ. Có lẽ mình sẽ kô thoả hiệp kiểu như vậy. Nếu để thành công mà đánh mất bản thân mình thì đó là điều mà kô bao giờ mình dám hy sinh. Có lẽ người như mình kô bao giờ với tay được đến đỉnh ..vinh quang....
    Có những lúc trong cuộc đời ta nhớ một người đến nỗi chỉ muốn kéo người ấy ra khỏi giấc mơ để ôm chặt lấy.
    [/quote]
  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Ô hô. Hum nay thấy cô nhóc có mặt trên mạng, nhưng anh zai không ngờ cô nhóc lại còn đem cả cái số đông ra để hù anh zai và mọi người nữa.
    Vốn ra, thì tự đời xưa vẫn vậy, cái do con người , xã hội tạo dựng ra là phục vụ cho cá nhân roài mới đến tập thể, ngược lại tập thể khoẻ roài thì quay lại tài trợ cho cá nhân. Cô nhóc lên làm bà chủ mấy hồi mà cái triết ní cơ bản đó cũng chưa ngẫm ra sao. (hé hé hé.... hum nay mình hiền ...chiết nhẩy).
    Vậy nên, đầu tiên cá nhân sẽ thấy bản thân ta đúng cái đã. Rồi sau đó nó được đem ra cho cái "số đông" đó xem xét. Vốn thì chưa chắc số đông đã đúng, nhưng "số đông" nói rằng : "Ai bảo mày không theo ông. Thuận ông thì sống, chống ông, ông cho ... chít". Đào thải.
    Tuy vậy cái chân giá trị của vấn đề lại là một vấn đề khác hẳn.
    Vậy ở đây cãi nhau vì cái chân giá trị của vấn đề hay là về "cái đúng" ?
    Hè hè hè. Hum nào rỗi rãi cô nhóc lên mạng cãi nhau với anh zai. Anh zai không lợi dụng số đông nhwu bọn bạn của em gái, nhưng lại ... tuân theo số đông. Khi nào đủ khoẻ thì anh zai mới bắt đầu có ý định .... bật (hưng) lại số đông.
    Thoả mãn chưa nhóc con?
  7. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0

    ANh trai à. Em kô mún cãi nhau với anh trai đâu nhé. Tại sao em nói mà...anh kô nghe nời em nà sao.Hư quá nhé.
    Lại bàn về cái chuyện số đông và số ít. Tất nhiên đó là quy luật, theo thì sống, kô theo thì chít.vẫn biết có thể suy nghĩ của mình là nông cạn là lập dị. Nhưng em sẽ kô vì cái mà mọi người đều cho là đúng mà ...tuân theo nó. Em là em , và em thà chết chứ kô làm trái với cái lương tâm chết tiệt của em. Hơi nguyên tắc một tẹo. Nhưng mà.Đó là em.Và em kô thay đổi đâu.Tất nhiên cũng chả có ý định hù doạ ai hết. Ai bảo anh thích đọc rồi ngứa mắt rồi post nào.HIhI.Tại anh thôi.Em nói cho em cơ mà.
    Lên bà chủ thì sao .Và kô lên bà chủ thì sao. Xét cho cùng nếu đứng ở cương vị một người chủ.Suy nghĩ của em là ....số ít. Là kô đúng.Phải kô.Thế nhưng, em mún làm theo cách của em. Em kô mún để mọi người bít đến em chỉ bởi vì em khéo, em thoả hiệp.Nói tóm lại một câu, lên làm chủ chẳng liên quan gì ở đây hết.ANh đừng nhập nhằng nhá.
    Còn nếu anh mún cãi nhau với em.Em thiết nghĩ chúng ta nên cãi nhau hay nói 1 cách lịch sự hơn thì là tranh luận ở một không gian khác. Thoáng đãng hơn. và ....ở message được chứ. see you...........
    Có những lúc trong cuộc đời ta nhớ một người đến nỗi chỉ muốn kéo người ấy ra khỏi giấc mơ để ôm chặt lấy.
  8. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 10h30 (giờ Singapore), tui đang ở sân bay singapore chờ chuyến bay 868 của Garuda airline of indonesia . Còn hơn 1 h nữa mới bay . Chờ đợt thật là chán, tui thì không khoái đi shopping. Chã biết là gì, nằm ngũ thôi . hehhehhe.
    Đi chơi nhớ 24h wá chời , 24 ui, có nhới tèo không ?
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tèo ơi, về đi nhậu nhé, từ lúc vào đến giờ chưa nhậu lần nào, hehe
  10. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Anh Tèo đi Xing mà không báo cho bé mèo biết,nếu báo trước là bé mèo nhờ anh mua nhiều nhiều lắm...hì hì...để em nhắn lại cho mì gói đây ạ.

Chia sẻ trang này